Mẹ đánh con tàn nhẫn vì không làm bài tập về nhà

Cả thân hình cậu bé chằng chịt những vết bầm tím do đòn roi của "mẹ hổ".

Tòa án Nam Kinh (Trung Quốc) đã ra phán quyết cuối cùng đối với trường hợp “mẹ hổ” - người đã đánh con nuôi tàn nhẫn và độc ác khi cậu bé chưa kịp làm bài tập về nhà.

Người "mẹ hổ" này sẽ phải lĩnh án phạt 6 tháng tù giam vì hành động ngược đãi trẻ em của mình.

Sự việc trở thành chủ đề nóng được đông đảo dư luận quan tâm khi cách đây không lâu, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh của một cậu bé 9 tuổi, ở thành phố Nam Kinh, Trung Quốc bị đánh đập cực tàn nhẫn, cả thân người bé nhỏ không một chỗ nào không có vết roi, vết đánh đập.

Mẹ đánh con tàn nhẫn vì không làm bài tập về nhà - 1

Chaotingbanrixian, nickname trên mạng của người đăng các bức ảnh gốc của cậu bé đã viết: "Sáu tuổi, cậu bé đã được nhận nuôi hợp pháp bởi một cặp vợ chồng ở Nam Kinh. Năm ngoái, các giáo viên đã phát hiện ra hành vi bạo lực của cặp vợ chồng này nhưng thời điểm đó, họ nghĩ có thể là một tai nạn nên đã không công bố công khai, rộng rãi”.

Cậu bé là con thứ ba trong một gia đình nông thôn ở tỉnh An Huy, lên 6 tuổi, cậu được dì của mình nhận nuôi. Bố mẹ cậu bé cũng rất vui vẻ với hy vọng rằng, cậu có thể nhận được một sự giáo dục tốt hơn trong thành phố. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ được, cậu lại bị chính dì của mình lạm dụng, ngược đãi vô cùng tàn nhẫn.

Tân Hoa Xã cho biết, cảnh sát Nam Kinh đã bắt giữ “mẹ hổ” sau khi những thông tin được kiểm chứng. Người mẹ ác độc này họ Li, trải qua quá trình lấy cung đã phải cúi đầu khai nhận dùng dây thừng, roi để đánh đập con nuôi của mình vì cậu bé chưa làm bài tập về nhà và nói dối.

Mẹ đánh con tàn nhẫn vì không làm bài tập về nhà - 2

"Tôi không phải là một người mẹ xấu xa, độc ác. Tôi chỉ giáo dục, kỷ luật con tôi", Li nói tại phiên tòa. Cô xin lỗi về hành vi sai trái của mình nhưng không nhận tội lạm dụng, ngược đãi trẻ em.

Lạ lùng là cha mẹ đẻ của cậu bé đã xin giảm án, cho "mẹ hổ" họ Li được hưởng khoan hồng của pháp luật. Họ cho rằng, Li yêu thương cậu bé, chỉ là đã đi quá xa, dạy con theo cách tiêu cực.  Vào ngày xử, luật sư của Li cũng cho công tố viên thấy một đoạn video quay lại cảnh cậu bé xin tha cho mẹ nuôi họ Li, muốn Li trở về nhà.

Mẹ đánh con tàn nhẫn vì không làm bài tập về nhà - 3

Tuy vậy, các công tố viên vẫn kiên quyết chỉ ra rằng, Li đã gây ra thương tích, chấn thương về mặt thể chất, tinh thần không thể chối cãi với con nuôi của mình. Li phải chịu án phạt 6 tháng tù giam theo phán quyết cuối cùng.

Mẹ đẻ của cậu bé cho biết, hiện cậu bé tạm thời ở nhà bố mẹ đẻ nhưng cô lo lắng rằng, điều kiện khốn khó ở nông thôn của họ sẽ làm tương lai của cậu bé bị cản trở.

Theo như thông tin được đăng tải, cha mẹ nuôi của cậu bé có nền tảng rất tốt, ông bố là nhà báo và bà vợ là luật sư.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Nguyên (theo Shanghaiist) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN