Lễ tân xinh đẹp bị lườm "cháy mặt" vì đúng gu của sếp

Đ. bị vợ sếp dọa cắt cổ nếu dám “léng phéng” ngay trong ngày đầu tiên đi làm.

Lễ tân xinh đẹp bị lườm "cháy mặt" vì đúng gu của sếp - 1

Đã được nghe kể rất nhiều về độ ghen tuông của vợ sếp nhưng khi tiếp xúc trực tiếp, Đ. vẫn rùng mình (ảnh minh họa)

Đối với nhiều người, hợp ý sếp cả về ngoại hình lẫn tính cách được xem là may mắn nhưng với cô gái 26 tuổi, Bùi Ngân Đ. đó lại là nỗi bất hạnh. Cô không ít lần bị bà vợ có máu Hoạn Thư của sếp dằn mặt oan uổng.

Đ. tự nhận, bản thân được trời phú cho vóc dáng chuẩn (cao 1m65, nặng 52kg) và gương mặt ưa nhìn. Cô lại hiền lành, nhu mì kiểu “không tranh với đời” nên được nhiều người cảm mến.

Khốn khổ thay, ngoại hình, tính cách ấy lại đúng với “gu” của ông sếp người Hàn Quốc – chủ công ty cô mới xin vào làm lễ tân cách đây 4 tháng. Dù được người quen cảnh báo trước, phải “cẩn tắc vô áy náy” với bà vợ “sư tử Hà Đông” của ông nhưng cô gái 26 tuổi vẫn “tránh trời không khỏi nắng”.

Bà ta là vợ hai của sếp, khi xưa cũng quyến rũ ông bằng ngoại hình thon thả, vẻ mặt nai tơ, khiến bà vợ cả phải ôm con về Hàn Quốc. Thành ra, giờ cứ thấy nhân viên nào hiền hiền, xinh xinh là bà đề phòng, mà cái sự đề phòng ấy khiến người khác phải phát rồ lên được”, Đ. ngậm ngùi kể lại.

Cô lễ tân xinh đẹp gặp vợ sếp lần đầu tiên ở hầm để xe. Đang cùng người bạn luống cuống xách túi chạy cho kịp giờ, cô bị chặn đường bởi một người phụ nữ sành điệu. Bà nhìn một lượt rồi ngước mắt hỏi cô nhân viên cũ: “Nhân viên mới hả? Xinh đấy? Có người yêu chưa? Ông W. trực tiếp phỏng vấn à?”.

Đ. há hốc mồm nghe đồng nghiệp trả lời rành rọt từng câu một. Ra trường ba năm, thay đổi chỗ làm đến 4 lần, đây là lần đầu tiên cô gặp người phụ nữ kỳ cục như thế.

Thậm chí, cô còn được đồng nghiệp cảnh báo một câu điếng người: “Mày lọt mắt xanh của bả rồi. Tháng ngày sau này không dễ sống đâu…”.

Chẳng phải đợi đến “tháng ngày sau này”, ngay trưa hôm đó, cô lễ tân mới đã được nếm mùi Hoạn Thư của vợ sếp.

“Lúc khoác tay chồng đi ăn trưa, bà ta ngang qua chỗ tôi nguýt dài rồi nói: “Đây không vừa đâu, léng phéng là đây cắt cổ. Kinh tởm hơn là ông sếp thấy thế cũng chỉ cười cười. Tôi vừa sốc vừa thầm khinh bỉ mụ đàn bà không đủ tự tin vào bản thân”, Đ. bức xúc nói.

Lễ tân xinh đẹp bị lườm "cháy mặt" vì đúng gu của sếp - 3

Chỉ vì đúng "gu" của sếp, Đ. gặp đủ rắc rối (ảnh minh họa)

Những ngày sau đó, “người đàn bà” quyền lực tìm đủ mọi cách hành cô nhân viên mới. Trước đây, bà thường đi thang vip từ hầm để xe lên thẳng lầu 20 thì giờ lại vòng qua sảnh tầng một, lả lướt, lườm nguýt chán chê rồi mới lên phòng.

Bà còn yêu cầu chính danh Đ. là người mở thang máy. 10 ngày như một, cô luôn bị bà nhắc nhở chuyện đi, đứng, rồi phải cúi người chào cho đến khi thang máy đóng kín cửa mới thôi.

“Đó là tôi còn cẩn trọng hết mức rồi, đến nhìn thẳng vào mặt ông sếp tôi cũng không dám chứ chưa nói đến chuyện léng phéng”, Đ. nói.

Một lần, nhân viên nữ trong công ty rủ nhau kết bạn Facebook với sếp để trêu tức bà vợ. Nghĩ lại lời dọa “cắt cổ” của vợ sếp, Đ. thấy sợ nhưng vẫn liều mình.

Tối đó, Facebook hiện lên một loạt thông báo “W. và Đ., H., L… trở thành bạn bè của nhau”, bà sếp nổi điên, dựng chồng dậy tra khảo. Người đầu tiên lĩnh trọn cơn lồng lộn này, không ai khác là Đ.

“10h tối bà ta gọi hỏi tôi add Facebook sếp làm gì? Sáng hôm sau, bà vào thẳng phòng hành chính hạch sách, nói ở đâu ra quy định nhân viên với sếp add Facebook nhau”, cô gái 26 tuổi kể lại.

Đ. vẫn gắng chịu đựng tính khí “ẩm ương” của bà vợ sếp vì miếng cơm manh áo. Cho đến khi, sếp ngầm thừa nhận, cô chính là “style” ông ấy thích thì đành… “bỏ của chạy lấy người”.

Làm việc đến tháng thứ 3, Đ. nhận được thông báo vợ sếp đưa con sang Hàn Quốc học. Cô và đám nhân viên nữ tổ chức cả một buổi ăn uống, hát hò mừng thoát khỏi cục nợ lớn.

Nào ngờ, từ đây cô bị cuốn vào mối tơ vò khác. Cứ thi thoảng đi công tác về, sếp lại rẽ vào khu lễ tân đưa cho cô thỏi son, hộp phấn… Chỗ đông người, ông tỏ ra như người dưng nước lã, nhưng lúc gặp riêng lại ân cần, quan tâm hết mực.

Đ. một mực từ chối quà cáp và mỗi lần như vậy đều bị ông sếp nổi trận lôi đình. Không chịu được cảnh một cổ hai tròng, cô đành viết đơn xin nghỉ việc.

“Ai biết bà ta sẽ làm gì nếu nhìn thấy tôi nhận quà của sếp. Có khi cắt cổ thật chứ chẳng đùa nên thôi… còn người còn của”, cô gái 26 tuổi ngậm ngùi. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN