Truyện cười giới showbiz (2)

Sự kiện: Giải trí

Một đạo diễn sản xuất phim tiếp những cô gái đến đăng ký đóng vai phụ trong một bộ phim sắp tới của ông.

Với mỗi cô, ông đưa cho một chiếc áo may ô cộc tay và bảo:
- Các cô thử nghĩ đi. Nếu bộ ngực các cô nằm trọn trong chiếc áo mà không làm bung đường chỉ nào thì thôi đi, đừng làm tôi mất thì giờ thêm nữa!

*
* *

Nữ ca sỹ
- Cậu biết không, mình rất yêu David nhưng không thể lấy anh ấy được.
- Vì sao vậy?
- Cậu tính, mỗi lần lấy chồng rồi thành thói quen, lấy mãi, lấy mãi không biết lúc nào dừng...

*
* *

Vẫn mất
Một nữa ca sĩ phải đi biểu diễn ở xa. Trước khi đi, cô dán mảnh giấy ngoài hộp đựng nữ trang: “Đây là đồ giả, đồ thật đang ở nhà băng”. Lúc về, cô thấy mảnh giấy khác ghi: “Đây là kẻ cắp nghiệp dư, kẻ cắp chính hiệu đang ở nhà tù”.

*
* *

Lúc nào?
Chủ nhà hỏi một ca sĩ được mời tới phục vụ bữa tiệc mừng năm mới:
- Ông định hát ngay bây giờ hay chờ cho khách khứa được nghỉ ngơi thêm chút nữa.

*
* *

Yêu cầu gì?
Đêm giao thừa, trong một nhà hàng, nhạc công tới gần một thực khách hỏi:
- Có phải hồi này ông yêu cầu nghệ sĩ violon Paganini?
- Không, hồi này tôi yêu cầu món sườn heo với bắp cải.

*
* *

Thói quen
Hai diễn viên điện ảnh lâu ngày mới gặp nhau:
- Mình vừa làm xong “Buổi sáng ở trên giường”.
- Có “dữ dội” không?
- Ồ, họ chỉ cho mình có mỗi một ổ bánh mì và trứng.

*
* *

Quá hài
Một diễn viên hài nói chuyện với vợ trước khi ngủ:
- Bà không thể tưởng tượng nổi trên đời này có những người thú vị đến thế nào đâu. Tối nay, khán giả trong rạp làm tôi cười một bữa bể cả bụng.

*
* *

Còn tùy
Một người hỏi một diễn viên kịch nói:
- Thường các vở ông diễn kéo dài bao nhiêu lâu?
- Còn tùy, có lúc 2 tiếng cũng có lúc ít hơn. Người nghệ sĩ có nghĩa vụ diễn đến khán giả cuối cùng.

*
* *

Điện ảnh hollywood
Một nữ diễn viên điện ảnh kể chuyện với bạn:
- Ông bầu bộ phim mình đóng sắp tới không biết nghĩ sao mà đã tới phòng của mình để tặng mình chiếc nhẫn trị giá 3000 đô la. Mình bảo: “Thưa ông, tôi không muốn nhìn thấy mặt ông nữa...”.
- Rồi sao?
- Ông ta hiểu ngay và tắt đèn...
- !!!

*
* *

Kinh khủng
Một ngôi sao đã khá già dặn vào một khách sạn ở Cannes để dự đại hội liên hoan. Bà ta cầm lấy điện thoại của mình:
- A lô, phòng tiếp đón! Cho thám tử của khách sạn lên đây ngay, phòng 409 để tiến hành cuộc điều tra. Tôi đã nhìn dưới gầm giường, thật là kinh khủng.
- Có một người đàn ông nấp ở đó chăng?
- Không, chính vì không có nên tôi mới muốn biết tại sao.
- !!!

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Giải trí Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN