Tin vịt: Hoa hậu Las Vegas 2013

Tân hoa hậu Las Vegas năm nay được cho là rất xứng đáng vì sự tự tin của cô!

Tại vòng thi chung kết hoa hậu Miss USA tại Las Vegas, Nevada. 3 thí sinh còn lại nhận được câu hỏi: Theo bạn thì ai sẽ người đoạt giải hoa hậu năm nay. Thí sinh thứ nhất trả lời: “Chắc là hai bạn bên cạnh tôi!”. Thí sinh thứ hai: “Tôi nghĩ cả ba đều xứng đáng!”. Thí sinh thứ ba thì nói: “Tôi đã biết chắc ai là người đạt ngôi hoa hậu đêm nay, nhưng bản tính khiêm tốn không cho phép tôi nói rõ người đó!”. Kết quả thí sinh thứ 3 đã đoạt giải hoa hậu… tự tin nhất!

*
* *

Một phương pháp dỗ trẻ con?
Chị Lan Hương ở Biên Hòa, Đồng Nai là một kế toán, chị rất bận nên buổi tối toàn đem việc về nhà làm. Con chị hai đứa, một đứa 9 tuổi, đứa kia lên 8, buổi tối chúng toàn đòi mẹ mượn máy tính chơi game nhưng chị bận dùng nên đành dỗ dành bật cho chúng bật kênh hoạt hình Tom và Jerry chúng vẫn không chịu ngồi yên, chuyển sang Mr Bean chúng vẫn không thích. Bỗng nhiên thấy chúng cứ rúc rích cười với nhau ở phòng bên nên chị yên tâm làm việc. Nửa giờ sau sang phòng kia chị Lan Hương và bực vừa không nhịn được cười, hóa ra hai đứa trẻ lôi những bức thư tình của bố mẹ chúng ngày xưa gửi cho nhau, vừa đọc vừa cười bò ra.

*
* *

Liệu pháp tâm lý trị tè dầm
Piter 25 tuổi người Anh mắc chứng tè dầm từ nhỏ, anh hết sức xấu hổ dù rằng đã cố gắng hết sức để kiểm soát điều này. Đến cận kề ngày cưới Piter lo lắng ra mặt, bèn đi gặp bác sỹ tâm lý bởi chứng tè dầm thường liên quan đến tinh thần và cảm xúc. Quả nhiên sau ba tuần điều trị tâm lý Piter đã trở thành một chàng trai rất tự tin. “Bây giờ mỗi lần tè dầm tôi không còn xấu hổ nữa, thậm chí tôi còn rất tự hào” – Piter chia sẻ.

*
* *

Đen thui
Có anh chàng nọ không có bằng cấp, nên anh ta quyết định mua một cái bằng giả. Lần đầu đến một công ty nọ để thi tuyển, anh chàng đã may mắn vượt qua vòng phỏng vấn, nhưng đến khi kiểm tra hồ sơ thì công ty thông báo rằng anh chàng đã không trúng tuyển bởi lẽ anh ta xài bằng giả và công ty ấy chính lại là đầu mối cung cấp bằng giả cho anh ta nên biết rất rõ điều này.

*
* *

May mà hỏi
Một tỷ phú chết đi, để lại cho con trai mình một tài sản khổng lồ. Anh ta định lấy vợ sau đó ít lâu, vợ anh ta là một hoa hậu rất xinh đẹp, nhưng anh ta tỏ ra nghi ngờ về động lực lấy mình của cô hoa hậu, rất khó nói nên trước khi cưới anh ta viết thư hỏi: “Liệu em có đồng ý lấy anh? Nếu như cha của anh không để lại cho anh một tài sản lớn như thế?”. “Em nhất định vẫn lấy anh, dù… bất kể ai đã để lại gia tài đó cho anh.” – Cô vợ sắp cưới trả lời.

Cử Tạ

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN