Tự tin chính là chìa khóa của sắc đẹp

Tự tin, với một số người là đức tính sẵn có. Nhưng với số còn lại, đó cũng có thể do sự rèn luyện không ngừng. 

Chúng ta luôn nhận được rất nhiều lời khuyên, dạy quá nhiều bài học về cách làm sao để làm đẹp. Nhưng lại chẳng mấy ai dạy chúng ta cách sống tự tin, trong khi tự tin chính là chiếc chìa khóa quan trọng nhất để mở cánh cửa mang tên Đẹp.

Tự tin chính là chìa khóa của sắc đẹp - 1

Tự tin mới là chìa khóa quan trọng nhất của Đẹp (Ảnh minh họa)

Cạnh nhà tôi ở có cô bé xinh xắn dễ thương lắm. Nhưng nhìn dáng cô bé mà trông đến tôi. Đi đứng lúc nào cũng không thẳng lưng, mặt cúi gằm và hiếm khi cười tự nhiên trước mặt ai đó. Có lần hỏi chuyện, tôi mới biết thì ra cô bé không cảm thấy tự tin với những gì mình có. Cô bảo cô không thích làn da bánh mật cùng chiếc mũi tẹt của mình. Nhưng tôi lại thấy tất cả những thứ đó cực kỳ “hài hòa” và dễ mến…

Một cô gái khác tôi quen không may mắn có được hình dung ưa nhìn như cô bé hàng xóm kia. Cô ấy nhỏ con, chân vòng kiềng, ba vòng chẳng có gì theo tiêu chuẩn… Thế mà chẳng bao giờ thấy cô gái ngại cởi mở với người xung quanh. Cô cười, cô nói, cô ngẩng cao đầu, cô mặc váy áo hợp mốt như bao cô gái khác dù vẫn ý thức mình không thể đẹp bằng “hot girl”.

Nếu bạn gặp hai cô gái ấy, nếu bạn thấy hai cô gái ấy đi cùng nhau, có lẽ sẽ thầm nghĩ rằng “Có cái gì đó không được hợp lý cho lắm. Lẽ ra họ phải đổi vị trí cho nhau mới phải…”.

Nhưng sẽ chẳng có gì là hợp lý trên đời này nếu bạn không tự thấy nó… hợp lý. Cũng như cô gái đầu tiên tôi nhắc đến. Điều quan trọng không phải cô trông như thế nào mà là cách cô nhìn nhận mình ra sao.

Dù có rất nhiều ưu điểm mà người khác phải mong ước, nhưng rốt cuộc cô vẫn rụt rè, tự ti đến tội nghiệp. Nhưng cô gái còn lại thì khác. Đâu cần phải sở hữu quá nhiều điều hơn người? Bản thân mình thấy hài lòng và tự tin là đủ!

Tự tin chính là chìa khóa của sắc đẹp - 2

Bản thân mình thấy hài lòng và tự tin là đủ (Ảnh minh họa)

Các bà mẹ có con gái, có lẽ không cần chú trọng quá nhiều tới việc chọn váy, chọn bờm, chọn cặp sách cho con sao cho nó thật nổi bật khi đến trường. Thay vào đó, cứ để bé diện những gì mình thích. Và dạy bé cách ngẩng cao đầu trong mọi tình huống.

Hãy dạy bé sao cho khi lớn lên, dù xinh đẹp như hoa hậu hay bình thường như những cô gái nhà bên, thì bé cũng biết được rằng, trên thế giới sẽ chẳng có người thứ hai giống như mình. Mình là độc nhất. Mình là đặc biệt nhất.

Tự tin, với một số người là đức tính sẵn có. Nhưng với số còn lại, đó cũng có thể do sự rèn luyện không ngừng. Cố gắng để trở nên xinh đẹp cũng là điều nên làm. Nhưng khiến cho bản thân mình có thể bình thản chấp nhận đủ mọi khen, chê khi bản thân không hoàn hảo, rồi sau đó vẫn yêu và trân trọng những gì như mình vốn sinh ra, ấy mới là thứ sức mạnh sẽ giúp bạn vượt qua được mọi khốn khó trong đời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN