Bi kịch “thất sủng” của người mẫu khi về già

Dao kéo quá đà để níu tuổi thanh xuân, bị “đá” khi chớm 40… là nỗi ám ảnh kinh hoàng của nghề mẫu.

Là những “nữ hoàng” của làng catwalk, luôn xuất hiện lộng lẫy trên các tạp chí, không ra khỏi giường nếu không được trả ít nhất 10 ngàn đô la mỗi ngày. Đó là những gì mà người ta thường tô vẽ về giới người mẫu.

Sự thật là thế giới ấy không chỉ trải đầy hoa hồng như vậy. Nếu như với những người bình thường, tuổi già đi cùng với sự nuối tiếc và hoài niệm thì với giới “chân dài”, tuổi già đồng nghĩa với nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Bi kịch “thất sủng” của người mẫu khi về già - 1

Nghề mẫu không chỉ có những phút hoàng kim như thế này.

Gái 20 tuổi đã "toan về già"

Hầu hết người mẫu thế giới đều bước vào nghiệp catwalk từ khi còn rất trẻ, thường là từ 15 – 18 tuổi. Tuy nhiên, ngay khi bắt đầu những bước đi đầu tiên hay khi ra mắt trong loạt ảnh tạp chí, họ đã phải ý thức rất rõ ràng về tuổi tác trong nghề này.

Carol Alt (sinh năm 1960), người mẫu từng xuất hiện trên 500 trang bìa tạp chí nhớ lại về lần đầu tiên làm mẫu ảnh: “Điều đầu tiên chuyên gia trang điểm hỏi tôi là: "Bạn sẽ làm gì khi không còn làm mẫu được nữa?... Những ngày làm mẫu trôi qua nhanh lắm. Bạn phải nghĩ trước xem có thể làm gì sau đó!”.

Bi kịch “thất sủng” của người mẫu khi về già - 2 Bi kịch “thất sủng” của người mẫu khi về già - 3

Carol Alt khi còn là người mẫu được "săn đón" (trái) và khi đã về già.

Melissa Stetten, người mẫu trẻ đến từ Michigan Mỹ phải trải qua hàng tuần trời nằm lì trong phòng tối vì da của cô đã bị hỏng do bị “trát” quá nhiều mỹ phẩm trong quá trình làm mẫu. Cô cho biết: “Tôi phải tự hành xác như vậy vì ám ảnh bởi tuổi thanh xuân vĩnh cửu". Khuôn mặt của Melissa cần được giữ gìn, bảo vệ tuyệt đối để giúp cô giữ vững vị trí trong làng mẫu.

Dù mới hơn 20 tuổi, Melissa cảm thấy mình đã già rồi, cô bắt đầu phải xoay sở tìm kiếm công việc khác vì sợ mình sẽ sớm bị đào thải. “Rất nhiều cô gái phải nói tuổi của mình là khoảng 20, nhưng ai cũng nghĩ rằng cô ấy đã 28, 29. Ý nghĩ phải tìm ra một việc làm sau khi nghiệp mẫu kết thúc khiến tôi sợ chết khiếp.” Nhiều người mẫu còn phải nói dối về tuổi tác của mình.

Vậy là, ngay từ những ngày ra mắt, người mẫu trẻ đã phải sớm nghĩ tới “ngày tàn” của mình.

Những bi kịch của người mẫu già

Trong bộ phim tài liệu mang tên: About Face: Supermodels, Then and Now (tạm dịch: Những gương mặt siêu mẫu ngày ấy, bây giờ), đạo diễn Timothy Greenfield-Sanders đã tiếp cận với hơn 50 người mẫu quốc tế luống tuổi để tìm hiểu về sự thật đáng buồn sau những tháng năm catwalk huy hoàng của họ.

Minh chứng đáng nhớ nhất cho sự “bạc” của làng mẫu là trường hợp của người mẫu Isabella Rosellini (60 tuổi), con gái của nữ diễn viên phim Casablanca: Ingrid Bergman. Bà từng có hợp đồng kéo dài tới 14 năm với hãng mỹ phẩm Lancome. Tuy nhiên, khi Isabella vừa bước sang tuổi 40, Lancome đã thẳng cánh “đá” Isabella khỏi hãng.

Để giải thích, người đứng đầu Lancome khẳng định quảng cáo là hướng tới những giấc mơ, chứ không phải hiện thực và đã thuê ngay một người mẫu trẻ. Isabella hồi tưởng: “Không chỉ phụ nữ muốn mình trẻ, cả xã hội đều muốn… Khi bạn già, bạn chẳng là gì cả. Tôi không còn được mời tới những bữa tiệc hạng A nữa. Con gái tôi là một người mẫu trẻ thì vẫn được mời.”

Bi kịch “thất sủng” của người mẫu khi về già - 4 Bi kịch “thất sủng” của người mẫu khi về già - 5

Isabella Rosellini bị "đá" khỏi Lancome khi vừa chớm 40 tuổi.

Beverly Johnson (59 tuổi), người mẫu da màu đầu tiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue vào năm 1974 cũng cay đắng nhớ lại: “Khi tôi làm mẫu, sự nghiệp chỉ kéo dài từ 3 đến 5 năm. Tất cả sự nghiệp chỉ có thế. Thật đáng sợ… Dù được o bế, nhung lụa, tôi vẫn sống trong sợ hãi với ý tưởng tìm một công việc khi đã quá tuổi.”

Để níu kéo tuổi thanh xuân, rất nhiều người mẫu cùng thời vời Isabella Rosellini và Beverly Johnson trở thành nạn nhân của những thủ thuật thẩm mỹ như căng da, tiêm botox…

Timothy Greenfield-Sanders, đạo diễn của thước phim tài liệu này cũng khẳng định việc những mẫu “trẻ măng” như Karlie Kloss hay Lindsey Wixson được yêu thích chứng tỏ nỗi ám ảnh về tuổi trẻ ngày càng tệ hơn trong làng “chân dài”.

Siêu mẫu Tyra Banks, người “cầm trịch” chương trình tìm kiếm người mẫu Mỹ America’s Next Top Model cũng từng viết một cuốn sách mang tên Modelland (tạm dịch: Miền đất người mẫu) có nhắc tới “bóng đen tuổi già” trong nghề này.

Trong câu chuyện viễn tưởng này, Tyra Banks xây dựng một thế giới mới, nơi chỉ tuyển chọn những cô gái đẹp. Thế giới này đầy hoa lệ khiến mọi người đẹp đều muốn bước vào nhưng đến cuối cùng hóa ra chỉ là nơi lấy máu những thiếu nữ đẹp để hiến tế. Trong câu chuyện, có một nhân vật mang tên Thirty Never (không bao giờ 30 tuổi).

Cứ mỗi khi chạm mốc 29, cô gái này sẽ lại hồi xuân, trở về độ tuổi 18, 19. Nhân vật lạ lùng này cho thấy nỗi ám ảnh đã hằn sâu trong tâm trí của người mẫu, ngay cả khi Tyra Banks là một trong số ít những “chân dài” không bị làng mẫu “thất sủng” khi đã quá tuổi. Năm 31 tuổi, Tyra Banks tự thoái lui khỏi làng mẫu, trong khi Victoria’s Secret vẫn còn muốn tiếp tục hợp đồng với cô.

Bi kịch “thất sủng” của người mẫu khi về già - 6

Làng mẫu luôn "sủng hạnh" những gương mặt "măng non" như Lindsay Wixson.

Muôn kiểu đối phó với "bóng đen tuổi tác" của người mẫu

Chỉ có rất ít siêu mẫu làm được như Tyra Banks. Đó là những tên tuổi đã trở thành huyền thoại của làng mẫu quốc tế như Claudia Schiffer, Naomi Cambell, Linda Evangelista, Christy Turlington hay Stephanie Seymour…

Đếm trên đầu ngón tay là những người mẫu đã ngoại ngũ tuần mà vẫn được mời lên sàn catwalk như Carmen dell’Oreficie (83 tuổi) hay Daphne Selfe (85 tuổi) – siêu mẫu được Dolce & Gabbana ưu ái.

Một số cựu siêu mẫu như Carol Alt níu kéo thời hoàng kim bằng cách tiếp tục nhận chụp ảnh lịch, bán video hướng dẫn tập thể dục thẩm mỹ. Bà khẳng định: “Tôi không muốn mọi thứ kết thúc!”. Bằng cách này, Carol vẫn được nhớ tới trong làng mẫu, dù không còn được ngồi trên “ngai vàng” làng mẫu như trước.

Vì vẫn muốn tiếp tục sống trong nhung lụa, nhiều người mẫu cố gắng tìm kiếm những đại gia già và giàu có để lấy làm chồng. Tình yêu là thứ xa xỉ với họ nhưng cuộc sống “sang chảnh” được đảm bảo đến khi nào ông chồng giàu vẫn còn yêu thích nhan sắc lỡ thì của họ.

Tuy nhiên, phần lớn người mẫu về già an phận với những nghề nghiệp bình thường, nhận một đồng lương vừa phải và ôm ấp những hoài niệm về quá khứ vàng son rực rỡ một thời dưới ánh đèn sân khấu.

Bi kịch “thất sủng” của người mẫu khi về già - 7Bi kịch “thất sủng” của người mẫu khi về già - 8

Tyra Banks (trái) và Stephanie Seymour (phải) là hai trong số ít những người đẹp không bị "thất sủng" khi về già.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ (Theo Times, Aeon, Npr) ([Tên nguồn])
Người mẫu: Nghề không chỉ có hoa hồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN