Những câu nói 'gây bão' của Trường Giang

Sự kiện: Sao Việt

Từ những câu thoại "cười rớt hàm" đến phát ngôn "gây bão" mang thương hiệu riêng

Được xem là một thành viên của “bộ tứ quyền lực” trong làng giải trí hài miền nam của năm nay, Trường Giang thực sự tạo được ấn tượng với khán giả bởi nét diễn dí dỏm và phong cách mộc mạc.

Những câu nói 'gây bão' của Trường Giang - 1

Anh chàng "Mười Khó" ngày càng trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình cả nước

Nhiều người cho rằng điều làm nên thành công cho Trường Giang hôm nay nằm ở ba yếu tố “thiên thời – địa lợi – nhân hòa”.

Thiên thời ở chỗ anh được Tổ nghiệp thương, chỉ một vai diễn Mười Khó đã trở thành đòn bảy để lên sao hạng A. Địa lợi nằm ở những chương trình anh góp mặt đều hút hàng triệu khán giả xem như Ơn giời cậu đây rồi, Người bí ẩn, Cười là thua, Bước nhảy ngàn cân…. Nhân hòa chính ở con người của Trường Giang, không tạo scandal để nổi tiếng nhưng vẫn “hot”. Với lối diễn hài chất phác, đời thường, anh dễ lấy lòng khán giả.

Với những ai yêu thích Trường Giang khó có thể quên được những câu nói “gây bão” của anh.

Từ những câu thoại “cười rớt hàm” trên sân khấu hài...

Khi diễn cùng Phi Nhung trong vở “Vợ chồng thằng Đậu”, Trường Giang giới thiệu “đào tạo được một nữ ca sỹ có sắc đẹp thường thôi nhưng giọng hát bén lắm. Đó là ca sỹ Phi… Ngựa”.

Trong vai một người chuyển giới, Trường Giang đưa ra những phát ngôn: “Đàn bà như hạt cát trên sa mạc. Đàn ông như giọt nước giữa biển khơi. Chỉ có bê đê là vũ trụ”. Hay có lúc cầm trên tay máy bộ đàm, Trường Giang gọi đối tác: “Alo, chim én gọi diều hâu. Alo, diều hâu bị nướng chưa?”.

Cứ thế, anh diễn say sưa như chính cuộc sống đời thường đang diễn ra. Để mang lại tiếng cười cho khán giả, ngoài gương mặt "lạnh như tiền", cần phải có cách diễn xuất bằng hình thể mà Trường Giang lại rất lợi thế: nhỏ bé nhưng lanh lẹ, mềm dẻo.

Clip: Những câu thoại hài hước chọc cười khán giả của Trường Giang

Khéo léo trong cách ăn nói nên Trường Giang được mời làm MC của nhiều chương trình truyền hình hiện nay như Ca sỹ giấu mặt, Bước nhảy ngàn cân… Bí quyết của anh chính là những câu nói hài hước nhưng vẫn có duyên, không “chặt chém” khách mời mà chỉ thêm chút gia vị cho tình huống thêm ấn tượng với khán giả truyền hình.

Khi ca sỹ Duy Mạnh tâm sự chuyện một cô gái trẻ bỏ anh lúc anh khốn khó, Trường Giang chia sẻ rất dứt khoát: “Người ta bỏ mình đi thì mình quan tâm làm gì. Phụ nữ nào bỏ tôi, tôi không quan tâm nữa”. Câu nói của Trường Giang nhận được những tràng vỗ tay rần rần của khán giả tại trường quay.

... đến những phát ngôn trong cuộc sống

Ngoài sân khấu, Trường Giang cũng khá dè dặt khi chia sẻ về cuộc sống riêng. Những lần hiếm hoi danh hài nói về mình trên mặt báo đã cho khán giả thấy anh là một con người trải qua nhiều gian khó mới làm nên thành công.

Những câu nói 'gây bão' của Trường Giang - 2

Ngày 26.11, Trường Giang nhắn Nhã Phương trên trang cá nhân: "Anh là chàng trai bao dung và ấm áp"

Trong cuộc họp báo chiều 29.12, Trường Giang bất ngờ chia sẻ: “Mọi người đừng hy vọng Nhã Phương xuất hiện trong cuộc đời tôi một lần nữa”. Câu nói này khiến người hâm mộ hoang mang về chuyện tình cảm của Trường Giang và Nhã Phương đã đến mức “đường ai nấy đi”?

Ngay sau đó, danh hài này phải lên tiếng đính chính trên trang cá nhân, rằng cách nói của anh chỉ nhằm vào các dự án phim sắp tới vì cả hai chưa có dự định đóng chung một bộ phim nào khác ngoài 49 Ngày.

Trước đó, danh hài cũng thường được coi là người đàn ông có những câu nói khá “sến” dành cho bạn gái. Trên trang cá nhân, Trường Giang không ngại khẳng định với Nhã Phương: “Anh sẽ lo cho em phần đời còn lại” và tự nhận: “Anh là chàng trai bao dung và ấm áp”. Cô nàng “bánh bèo” Nhã Phương cũngtừng  lên sân khấu trao cho người yêu nụ hôn tình cảm trong liveshow 10 năm nghệ thuật của anh.

Về gia đình, Trường Giang từng tâm sự anh phải trải qua nhiều nghề vất vả trước khi đến với nghiệp diễn hài. “Từ khi mẹ mất, ba tui nhiều năm liền dắt díu bầy con chạy đi chạy về giữa Đồng Nai và Quảng Nam để tìm đường sống nhưng khổ thì cứ khổ”, anh chia sẻ về tuổi thơ cơ cực của mình khi là cậu con trai thứ tư trong gia đình năm anh chị em ở Tam Kỳ, Quảng Nam.

Thời đi học, Trường Giang tranh thủ vào rừng cao su lượm củi, mót mủ để phụ bữa rau cho nhà. Lớn hơn chút nữa anh đi phát tờ rơi, chạy bàn, phục vụ quán bar... rồi run rủi thế nào được Hoài Linh tin tưởng giao cho viết kịch bản để tạo nên bước ngoặt trong cuộc đời.

Anh thẳng thắn nhìn nhận: “Thay đổi lớn nhất của tôi là có tiền hơn nên sống thoải mái hơn. Ngày xưa làm gì tôi dám ăn tô phở 50 ngàn, đố dám mặc bộ đồ 1 đến 2 triệu. Giờ thì đã có khả năng mua sắm rồi. Mà nói thật, con gái bây giờ cũng thích mình hơn ngày xưa”. 

Trường Giang cũng tự nhận mình “là người quê mùa, chưa bao giờ nghĩ đến việc vươn tới đẳng cấp, sang trọng hay quyền quý”. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhi Quỳnh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN