Dị bản kinh dị

Tối hôm ấy trong nhà nóng bức, ông Ba dẫn thằng Thanh, cháu đích tôn, ra sân trải đệm ngồi ngắm trăng, hóng mát.

Thằng Thanh đang học lớp 5 ở trường tiểu học gần nhà, ham đọc sách đến mức thầy cô trong trường đặt biệt danh là “mọt sách”. Tuy vậy, mỗi lần ra ngồi ngắm trăng, nó lại giục ông nội kể chuyện cho dù những câu chuyện ấy nó thuộc nằm lòng. Hôm nay cũng vậy, ông Ba lại kể cho nó nghe chuyện Thánh Gióng. Ông kể đến đoạn đánh xong giặc Ân, Thánh Gióng bay về trời, thằng Thanh lên tiếng:

- Ông kể sai rồi.

Ông Ba chưng hửng:

- Lâu nay ông vẫn kể như vậy đâu có gì sai đâu!

- Dạ, bây giờ con mới biết. Đánh xong giặc Ân, Thánh gióng đói bụng liền chén mấy tô canh gà Thọ Xương, tạt qua làm vài chén nước một quán ở Hồ Tây rồi mới có sức bay về trời.

Ông Ba giật mình:

- Còn nói chi lạ vậy?

- Dạ, con nói có sách mách có chứng đang hoàng chứ ông nội.

Ông Ba nửa tin nửa ngờ với thằng cháu thông minh, vội kể sang chuyện Thạch sanh với hy vọng truyện dân gian, truyền miệng từ đời này sang đời khác khó ai cải biên được. Vậy mà mới kể được vài câu, thằng Thanh lại lên tiếng:

- Ông kể sai rồi. Nhà Thạch Sanh nghèo đến mức hai mẹ con nhường nhau cái quần. Chưa hết đâu, Thạch Sanh còn chấp nhận cởi truồng nhường quần cho mẹ sắp từ trần.

- Trời ơi! Chuyện cổ tích đâu mà lạ vậy?

Chưa hết đâu. Hôm nay con mới biết vì sao quân của Hai Bà Trưng thua rồi. Ông vô nhà con lấy sách đọc cho ông nghe.

Ông Ba vào nhà cùng thằng Thanh. Nó lục trong cặp ra quyển truyện nhỏ của một nhà xuất bản có uy tin rồi đọc rành rọt: “Thấy khí thể quân Hai Bà Trưng quật cường, liệu bề khó thắng, Mã Viện liền hạ lệnh bắt quân sĩ cởi truồng mà giao chiến. Các đội nữ binh của hai Bà trông thấy rất xấu hổ, ngượng ngùng quay mặt đi, nhuệ khí vì thế suy giảm rất nhiều”.

Ông Ba nghe qua muốn... độn thổ. Trời ơi, với cái đà này nếu mà không ngăn chặn không chừng sẽ có thêm dị bản Mai An Tiêm nhờ “phây búc” nên trong đất liền mới biết mà ra mua dưa hất hay Ngô Quyền dùng “ai phôn” để điều động quân thì còn đâu là truyện cổ tích.

Hữu Anh (Tiền Giang)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo báo Làng Cười
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN