Các ông bàn về “Sư tử Hà Đông”

Bây giờ nam nữ bình quyền nên chị em không thua kém gì hết, mấy ổng tráng dương thì chị em cường âm.

Mấy ông chồng ngồi nói chuyện với nhau. Một người nói:

- Bà vợ mình “tinh tướng” lắm các ông ạ, đúng là “sư tử Hà Đông”! Một hôm mình đang ngồi xem ti vi, lại đúng kênh truyền hình nước ngoài chuyên về lĩnh vực thời trang, bà ấy về thấy vậy gắt lên với giọng chát chúa: “Chán vợ hay sao mà mặt cứ nghệt ra ngắm các em chân dài với dáng đi ngúng nguẩy thế ?”. Mình trả lời: “Ơ hay! Tôi vừa chuyển đúng kênh này chứ ngắm nghía gì đâu!”. Bà ấy chì chiết: “Đúng là đồ đàn ông máu gái, háo sắc! Trước mặt vợ còn ngắm gái thế này thì sau lưng không biết còn làm những điều gì kinh khủng nữa. Tôi mà là sếp của anh, tôi sẽ loại anh sớm, cho nghỉ việc ngay!”.

- Và ông có giải thích chứ?

- Có. Mình rất bực nhưng vẫn ôn tồn: “Đã bảo là vừa bật nhầm kênh, mà ngắm gái thì sao nào! Chết ai? Cô vừa phải thôi nhé!”. Vợ mình nổi đóa lên: “Tôi thích thế đấy! Ờ mà này, anh thích ngắm gái, tôi thích... ngắm trai. Mỗi buổi sáng đi làm, nhìn thấy trai tơ đẹp giai lượn lờ bên cạnh, sướng thật!”.

- Thế là vợ chồng ông cãi nhau? - Một ông hỏi.

- Ừ, lời qua tiếng lại, cãi nhau loạn xạ. Chồng mê gái, vợ mê trai, cứ chủ đề ấy mà diễn. Vợ mình hét: “Thích nhất đẹp trai, bụng 6 múi, ngon thế!”. Mình cũng la: “Khoái nhất là mấy em chân dài, dài miên man, dài tới nách, ngắm mãi không biết chán!”...

- Hà! Hà! Đúng là “cân sức cân tài”!

Ông chồng khác gật gù:

- Vợ chồng mình thì lại cãi nhau về vấn đề khác, xoay quanh vấn đề “bình đẳng giới”. Bà vợ mình lúc nào cũng muốn ngang bằng mình, cái gì đàn ông làm được, dùng được bà ấy cũng làm được, dùng được! Thấy mình cắt thuốc về để ngâm rượu, sắc nước uống để tăng cường sinh lực, bà ấy cũng làm như vậy...

- Như thế là đúng, mới đáp ứng được ông chứ?

- Ừ, nhưng nhiều lúc lại thái quá. Bà ấy nói với mấy bà bạn thân: “Bây giờ nam nữ bình quyền nên cái gì mấy ổng lao vào thì chị em mình cũng có quyền dấn thân. Mấy ổng gọi là tráng dương thì với chị em mình là cường âm. Các ông ấy bổ thượng thì mình bổ hạ. Thuốc tăng lực phải ông uống bà khen, bà uống thì ông kêu trời mới đã !”

- Đúng là sát thủ tình trường!

- Không những thế, thấy chồng đi nhậu với bạn, bà ấy cũng rủ mấy bà đi “lai rai” chơi đến vài lít rượu. Về nhà, người cũng nồng nặc hơi men, chân đi lảo đảo!

- Ghê quá!

- Vẫn chưa hết! Thấy chồng có vẻ dập dìu với mấy em trẻ, gái tơ, bà ấy cũng tuyên bố một cách thẳng tưng ...

- Tuyên bố thế nào, ngăn cấm à?

- Không phải! Bà ấy nói: “Tôi rất thích lái máy bay cùng với... phi công trẻ!”

- Trời đất!

- Bà ấy còn bảo, vợ chồng là phải bình đẳng, ông uống “biệt dược”, “xuân dược” để tăng sinh lực, đang đau lưng phải chống gậy, uống thuốc vào, vứt gậy đi, phăng phăng bước tiếp, sánh vai với mấy con nhỏ, tôi không nói gì. Vậy ông cũng phải ủng hộ khi thấy tôi dùng thuốc bài thải độc tố, da dẻ tươi nhuận, khí sắc hồng hào, tư chất sung mãn, hừng hực sức sống như mãnh hổ đang gầm thét bên những chàng trai trẻ !...

- Chao ôi! Bà xã ông quả là “ma ma” của sư tử cái!

Đặng Việt Thủy

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN