Quỳnh Chi: 'Hôn nhân không bao giờ dễ dàng'

Bà mẹ một con cho biết 3 năm qua đã đủ để cho cô biết cuộc sống gia đình là như thế nào và bản thân có thuộc về nó hay không.

Ngắm mình trong gương, chị thấy Quỳnh Chi của hiện tại so với 3 năm trước có gì khác biệt?

- Tôi thích nhìn mình của hiện tại hơn, vì tôi trân trọng những gì mình đang có cũng như không thích nhìn lại quá khứ. Dù mọi người cho rằng tôi ngày hôm nay không còn như ngày xưa, nhưng tôi vẫn yêu nó vì chính nó sẽ đưa tôi đến với tương lai. Tôi vô cùng tâm đắc với câu nói: “Trước khi yêu một người đàn ông nào, hãy tập yêu chính mình”. Phụ nữ có già hay không là do quan điểm của chính họ khi nhìn về bản thân. Một nữ diễn viên dù đã gần 50 tuổi nhưng trên màn ảnh, thần sắc của cô ấy vẫn rất đẹp. Tôi tin chắc người diễn viên này rất yêu bản thân. Một khi làm được điều này, thì phụ nữ không bao giờ xấu.

- So với các sao nữ khác, chị có vẻ hạn chế chia sẻ về cuộc sống riêng tư của mình?

- Tôi lại có cảm giác là mình chia sẻ rất nhiều rồi đó chứ. Nhưng hình ảnh về con tôi lại không muốn công khai nhiều vì một vài nguyên nhân khác nhau, nhất là để bảo vệ sự an toàn của đứa trẻ. Không chỉ bản thân tôi mà cả hai gia đình cũng đều thống nhất về vấn đề này. Bé còn nhỏ còn mọi thứ xung quanh lại quá phức tạp, không biết chuyện gì có thể xảy ra. Mãi đến khi Phúc lớn hơn một chút, tôi mới chia sẻ hình ảnh của con nhưng rất hạn chế. Còn về hạnh phúc của một gia đình, tôi nghĩ người trong cuộc sẽ hiểu rõ nhất. Nếu có thể hiện một góc nào đó, đó là do tính chất công việc chứ tôi không phải người thích nói nhiều về chuyện riêng tư với mọi người.

- Chị sẽ thu xếp thời gian như thế nào để có thể chu toàn việc chăm lo cho con?

- 3 năm dành cho con, giờ Phúc đã cứng cáp nên tôi có thể thu xếp được. Con tôi ngoan và rất hiểu chuyện. Cháu khéo miệng và biết cách làm quen. Gặp ai, Phúc cũng khen đẹp. Mỗi lần tôi ra ngoài công việc, bé đều không khóc và giận dỗi, đến khi về đến nhà vẫn quấn mẹ như thường.

Quỳnh Chi: 'Hôn nhân không bao giờ dễ dàng' - 1

Quỳnh Chi hạn chế chia sẻ hình ảnh của con trai để bảo vệ đứa trẻ.

- Chị chọn cách dạy con như thế nào?

-Mỗi người có cách dạy dỗ, giáo dục con khác nhau. Phần tôi có cách hơi Tây một chút, để Phúc phát triển tự nhiên, thoải mái chứ không gò ép theo khuôn khổ như ngày xưa và trên hết là không cho con biết mình đang có cuộc sống thuận lợi như thế nào. Tôi không thích con trai mình ỷ lại vào những thứ mà nó đang có. Việc tôi ra ngoài làm việc cũng là cách giúp cho con hiểu rằng trong hoàn cảnh sống nào, lao động luôn là điều đáng trân trọng nhất.

- Với chị, cuộc sống hôn nhân như thế nào?

- Đã gọi là hôn nhân thì không bao giờ dễ dàng, chỉ là cả hai phải cố gắng hết mức mà thôi.

- Trong những cuộc tranh luận, thường thì vợ chồng chị ai là người xuống nước trước?

- Chắc là anh Chương phải nhường tôi nhiều và đây là một trong những điều khiến tôi rất quý ông xã của mình. Thời điểm tôi bị trầm cảm sau sinh, anh Chương đã giúp cũng như hy sinh rất nhiều. Có lẽ chính anh ấy cũng nhìn thấy tôi đã dành niềm tin như thế nào để có thể bỏ cả tuổi trẻ để rẽ hướng, thì nhường nhịn một chút cũng không hề hấn gì.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Giang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN