Quang Anh: Muốn kiếm tiền xây nhà, mua ô tô cho mẹ

“Em mong sẽ xây được nhà, mua được ô tô để mẹ có thể hưởng thụ một cách sung sướng, bù đắp những vất vả, hi sinh mẹ đã dành cho anh trai và em”, Quang Anh chia sẻ.

Rời cuộc thi The Voice Kids mùa đầu tiên, Quán quân Quang Anh không chọn việc chạy sô kiếm tiền mà tập trung cho việc học tập. Nhờ sự chăm chỉ, Quang Anh đã thi đỗ vào trường Học viện Âm nhạc Quốc gia. Sau hơn hai tháng theo học tại trường mới, Quang Anh được nhận xét là trưởng thành hơn và chín chắn hơn so với tuổi.

Quang Anh: Muốn kiếm tiền xây nhà, mua ô tô cho mẹ - 1

Quán quân The Voice Kids Quang Anh

Ước nổi tiếng như Justin Bieber

- Lại có thêm một Quán quân The Voice Kids kế tiếp vị trí của Quang Anh là Thiện Nhân. Quang Anh đánh giá thế nào về giọng hát này?

Em thấy giọng Thiện Nhân hay, dầy và kĩ thuật. Lần đầu tiên nghe Thiện Nhân hát vòng giấu mặt, em đã nghĩ Thiện Nhân được vào những vòng trong là rất đúng. Tuy nhiên, dù thích Thiện Nhân nhưng em lại ủng hộ Hoàng Anh sẽ chiến thắng hơn, bởi em thấy Hoàng Anh nỗ lực hơn. Em tin sau này trưởng thành thêm chút nữa Hoàng Anh sẽ hát hay hơn và sẽ là người không làm công chúng thất vọng.

- Có lẽ vì không muốn khán giả thất vọng nên Thiện Nhân đã vào Sài Gòn để học tập và rèn luyện năng khiếu ca hát. Quang Anh có tiếc vì đã không Nam tiến không?

Em còn rất nhỏ, con đường âm nhạc của tôi còn rất dài. Em cũng phải qua tuổi vỡ giọng thì mới làm ca sĩ được.

Em nghĩ nên học trước để sau này mình có cách đi riêng không giống ai, để mình có thể được yêu mến bằng một cách nào đó mà nhiều người không làm được nhưng mình làm được.

Ước mơ của em là mong muốn sẽ nổi tiếng ra ngoài lãnh thổ Việt Nam như Justin Bieber, nổi như vậy nhưng sẽ vẫn giữ được cái chất của mình. Còn nếu sau này lỡ bị đồng tiền cám dỗ đánh mất mình thì em sẽ luôn luôn nhớ lại những khoảng thời gian từ nhỏ mình đã làm gì, muốn gì, mơ ước gì để làm lại.

- Nhưng nếu đến tuổi vỡ giọng không thể hát hay như bây giờ, Quang Anh còn theo đuổi ước mơ làm ca sĩ không?

Em đam mê âm nhạc từ khi còn nhỏ xíu, đi đến đâu cũng hát. Hồi đó được đi hát sô đám cưới với bọn trẻ con như em đã là cái gì đó rất to lớn rồi. Ngoài việc thấy mình may mắn vì được hát ở những nơi như vậy thì khi về lại có thêm ít tiền đưa cho mẹ tôi thấy vui hơn…

Em luôn mơ ước sẽ trở thành nghệ sĩ nổi tiếng để được mọi người biết đến. Nhưng em cố gắng mãi vẫn không được cho đến khi điều kì diệu đã bất ngờ đến. Em được vào vòng liveshow The Voice Kids, rồi lại trở thành quán quân. Đó là bước khởi đầu ngoạn mục của em. Em luôn nghĩ con đường của em nó sẽ không dừng ở đây mà sẽ bước tiếp xa hơn và sẽ vươn cao hơn.

Thế nên, nếu vỡ giọng không còn hát hay nữa nhưng với niềm đam mê âm nhạc mạnh mẽ, em nghĩ mình sẽ vẫn làm được. Em sẽ vẫn cố làm theo khả năng của mình và đi trên con đường mình đã chọn.

- Nhưng Quang Anh có sốt ruột không trong khi mình cặm cụi học hành nhưng mở mạng ra sẽ thấy lịch chạy sô dày đặc của Phương Mỹ Chi?

Nếu có thì cũng chỉ có một chút thôi vì em cũng muốn được khám phá những nơi mình chưa đến như Đà Lạt chẳng hạn. Nhưng nghĩ kĩ em thấy điều đó sẽ ảnh hưởng đến con đường dài của mình.

Dòng nhạc của em và Phương Mỹ Chi không giống nhau, cô ấy có cách đi riêng và em cũng vậy. Thật lòng em rất vui khi xem Phương Mỹ Chi đạt được thành tích nào đó.

Quang Anh: Muốn kiếm tiền xây nhà, mua ô tô cho mẹ - 2

Quang Anh vui vì Phương Mỹ Chi ngày càng thành công.

- Nếu ai đó nói những suy nghĩ về tương lai, về đồng nghiệp… của Quang Anh giống một thanh niên 30 tuổi hơn là một cậu bé 12 tuổi, Quang Anh sẽ ứng xử như thế nào?

Là nghệ sĩ thì cần nhìn trước con đường của mình để có thể cố gắng. Giống như đi chạy bộ, muốn thành công cần phải cắm một cái đích ở đâu đó và thách thức bản thân phải chạy qua được.

Em thấy đúng đắn khi thi vào trường Học viện Âm nhạc vì em học được nhiều thứ lắm như: xướng âm, piano, guitar, trống, văn hóa… những cái đó rất cần thiết cho tôi sau này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN