Những hotboy, hotgirl U40 mê ca hát

Họ là những thí sinh rất đặc biệt của Tiếng hát mãi xanh trẻ trung, xinh đẹp và cá tính.

Trải qua các vòng sơ tuyển, Tiếng hát mãi xanh 2013 hiện đang đi đến vòng bán kết.

Đúng tinh thần vui ca của cuộc thi, ngoài các thí sinh U70, U80 cuộc thi còn có những gương mặt trẻ hơn thuộc thế hệ U40. Họ được mệnh danh là những “hotboy, hotgirl” bởi sự trẻ trung, xinh đẹp và phong cách trình diễn đa dạng càng làm tăng thêm nét tươi mới, nóng sốt cho chương trình.

Những hotboy, hotgirl U40 mê ca hát - 1

Những hotboy, hotgirl U40 mê ca hát - 2

Hotboy Hà Nội - Phạm Tuấn Hải

Có thể gọi “hoàng tử” ở vòng Bán kết 1 này là anh chàng đến từ Hà Nội – Phạm Tuấn Hải (35 tuổi). Với vẻ mặt cứng cỏi, nam tính, kết hợp cùng cử chỉ điềm tĩnh, nhã nhặn, đã góp phần làm chàng trai gốc Hà Thành phong trần này thêm phần… lung linh trước đôi mắt khán giả, nhất là các fan nữ.

Hùng hồn với bài Nơi đảo xa trong bộ trang phục thủy thủ, Phạm Tuấn Hải trông thật mạnh mẽ, trẻ trung, anh đã mang đến cho khán giả một tiết mục nhiều xúc cảm. Nhìn gương mặt và vóc dáng, khó ai nghĩ chàng trai 35 tuổi này đã là bố của… 3 đứa con nhỏ. Có lẽ chính vì thế, dù rất trẻ so với tuổi, Tuấn Hải có nét từng trải và chu đáo. Anh quả thật xứng đáng là một “hotboy” của Tiếng hát mãi xanh mùa giải năm nay.

“Hoành tráng” không kém là chàng hot boy “cứng cựa”, cá tính với mái tóc hoa râm phong trần Thái Thanh Hải (49 tuổi). Gọi anh là “hot boy” không phải vì vẻ ngoài trẻ trung hay trang phục tươm tất, bảnh bao, mà chính là vẻ sôi động, thu hút khán giả. Anh tỏ ra rất tự tin khi làm chủ sân khấu tung hoành ngang dọc thể hiện bài hát có giai điệu mạnh mẽ của rock Cám ơn mùa thu.

Những hotboy, hotgirl U40 mê ca hát - 3

Những hotboy, hotgirl U40 mê ca hát - 4

Sắp bước sang tuổi 50 nhưng thí sinh Thanh Hải vẫn rất phong độ

Thái Thanh Hải đã thật sự làm bùng cháy sân khấu, khơi dậy được sự náo nhiệt ở khán giả bởi chất “lửa” của mình. Anh đã để lại những ấn tượng khó phai về hình ảnh một rocker tung hoành trên sân khấu quên cả tuổi tác. Xem anh biểu diễn, khán giả sẽ nhận ra: sức trẻ không phải là đặc quyền của lứa tuổi thanh xuân, mà còn là món quà dành cho những tâm hồn yêu đời tha thiết, muốn sống trọn vẹn với đam mê của mình.

Chưa hết, nhắc đến các “hotboy” của vòng Bán kết 1, dĩ nhiên không thể không kể đến các “hotgirl” – làm nao lòng khán giả, khuấy động khán đài. Đó là chị Ngô Từ Ý Khanh (36 tuổi) nổi bật bởi vẻ ngoài hấp dẫn từ nhan sắc cho đến điệu bộ, cử chỉ.

Thướt tha trên sân khấu, chị thể hiện bài Ngày xưa Hoàng Thị thật dịu nhẹ, đằm thắm và quyến rũ. Tuy đôi chỗ có thể khiến người nghe liên tưởng đến… Thái Thanh, Ý Lan, nhưng chị cũng đã kịp lưu lại trong tâm trí khán giả một tình cảm ấm áp, một giọng ca duyên dáng, đầy nữ tính, đầy sức hút.

Những hotboy, hotgirl U40 mê ca hát - 5

Những hotboy, hotgirl U40 mê ca hát - 6

Thí sinh Ngô Từ Ý Khanh duyên dáng với tà áo dài trắng

Với tiêu chí “hát cho thỏa đam mê, hát cho đời xanh mãi”, có thể nói Tiếng hát mãi xanh năm nay không thiếu những nhân tố mới mẻ từ giọng hát cho đến hình thức, phong cách, rõ nhất là thí sinh Bảng C.

Điều này càng chứng tỏ sự phong phú, đa dạng của chương trình. Sau cùng, tất nhiên giọng hát là chính yếu, nhưng phong cách và khả năng làm chủ sân khấu, thu hút khán giả là những yếu tố quan trọng góp phần để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Chương trình hiện đang đi vào giai đoạn nước rút và cam go để tìm ra những gương mặt xứng đáng nhất bước vào chung kết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Vân
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN