Nghe Tùng Dương hát, có khi thấy bực

Sự kiện: Sao Việt

"Tùng Dương hát nhạc của tôi, nhiều lúc tôi thấy bực mình lắm. Cậu ấy hát âm tính quá, nhưng như thế cũng có cái hay" - nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ.

Sau khi gây ấn tượng mạnh với các đêm nhạc của Tuấn Ngọc, Mỹ Linh, chương trình nghệ thuật Spotlight lại được tiếp tục với đêm nhạc “Trần Tiến - Như chờ từng giấc mơ”.

Nghe Tùng Dương hát, có khi thấy bực - 1

Nhạc sĩ Trần Tiến trong buổi giới thiệu đêm nhạc Như chờ từng giấc mơ

Nhạc sỹ Trần Tiến là một nhạc sỹ nổi tiếng và được hàng triệu khán giả Việt Nam yêu mến trong suốt hơn 40 năm qua. Ông còn được mệnh danh là người “nhạc sỹ du ca" với những chuyến biểu diễn phục vụ khán giả trên chiếc xe jeep những năm 90 của thế kỷ trước. Chỉ với một cây đàn guitar, Trần Tiến tự chơi đàn và hát. Và những Mặt trời bé con, Tạm biệt chim én, Điệp khúc tình yêu, Ngẫu hứng sông Hồng... đã cùng ông đi tới biết bao mảnh đất, từ địa đầu Móng Cái đến những vùng đất ba-zan đầy nắng gió cao nguyên và những dòng sông ngọt ngào ở vùng đồng bằng Nam Bộ.

Tuy nhiên, trong chương trình In the Spotlight lần này, khán giả sẽ gặp một hình ảnh khác của nhạc sỹ Trần Tiến. Ê kíp sản xuất chương trình cho biết, họ sẽ cảm nhận âm nhạc của Trần Tiến dưới một góc nhìn khác. In the Spotlight số 3 sẽ tạo nên một không gian âm nhạc vừa có sự phóng khoáng, bay bổng, vừa có sự chìm lắng suy tư và chiêm nghiệm. Với sự kết hợp của dàn dây, dàn kèn, và ban nhạc, phảng phất chất semi-classic, In the Spotlight mong muốn mang âm nhạc du ca của Trần Tiến vào không gian nhà hát, một cách lãng mạn và lộng lẫy.

Nghe Tùng Dương hát, có khi thấy bực - 2

Trần Tiến được mệnh danh là người “nhạc sỹ du ca"

Trần Tiến In the Spotlight - Như chờ từng giấc mơ sẽ là một bức tranh khắc họa những giấc mơ của cuộc đời. Mỗi giấc mơ sẽ là chùm ca khúc khác nhau. Có những giấc mơ về tuổi thơ với những ký ức trong sáng, tươi đẹp, về dòng sông quê hương, về những con đò, cánh diều của những mùa màng rơm rạ đầy kỷ niệm. Có những giấc mơ về một thời chiến tranh với những mất mát, những hy sinh của đồng đội, một ký ức khốc liệt nhưng bi tráng, hào hùng và cũng đầy sâu lắng, thấm đẫm tình người. Có những giấc mơ về cuộc đời, về nhân tình thế thái, về sự sống và cái chết, về những trải nghiệm như ảo ảnh, như thực như mơ…

Giữa những giấc mơ ấy, nhạc sỹ Trần Tiến sẽ tâm sự, chia sẻ với khán giả những câu chuyện về cuộc đời mình. Đây cũng là một trong số những lần hiếm hoi nhạc sỹ Trần Tiến xuất hiện trong đêm nhạc của mình không với vai trò ca sỹ, không cùng với cây đàn ghita quen thuộc, mà với vai trò dẫn dắt câu chuyện âm nhạc do chính ông viết nên. Còn những ca khúc của ông sẽ được vang lên bởi giọng ca của NSƯT Tấn Minh và hai ca sĩ trẻ Tô Minh Đức, Đinh Mạnh Ninh. Và lẽ dĩ nhiên, sẽ là một thiếu sót nếu như trong đêm nhạc của Trần Tiến lại thiếu đi giọng ca của Hà Trần. Diva này sẽ là người hát chính trong chương trình.

Với Trần Thu Hà, khán giả sẽ tìm lại những cảm xúc có lúc là bình yên khi nghe cô hát những ca khúc nhẹ nhàng, đầy hoài niệm của Trần Tiến, cũng có khi là day dứt, đam mê khi nghe cô hát các ca khúc mãnh liệt, cháy bỏng như những gam màu nóng trong bức tranh về cuộc sống.

Nghe Tùng Dương hát, có khi thấy bực - 3

Diva Hà Trần sẽ về nước và tái ngộ khán giả trong đêm nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến

Từ trước tới nay, Hà Trần luôn được đánh giá là ca sĩ thể hiện thành công nhất các tác phẩm của Trần Tiến. Lý giải về điệu này, vị nhạc sĩ của "mặt trời bé con" nói vui rằng: "Có lẽ là do ADN, do tiếng gọi sâu thẳm nơi hoang dã của dòng giống. Bài hát nào của tôi có sự dương tính thì Hà Trần phủ lên đó sự ấm áp của nữ tính, bài hát nào nữ tính thì Hà Trần phủ lên đó một chút góc cạnh, gai góc của nam tính. Sự pha chế đó trong âm nhạc rất cần thiết. Giống như hòa âm phối khí vậy. Bài nào rắc rối, phức tạp thì phải phối rất đơn giản. Bài nào đơn giản thì phải phối phức tạp để mang lại sự hài hòa".

Cũng trong buổi họp báo này, khi được các phóng viên hỏi về cảm nhận của ông khi nghe Tùng Dương hát, nhạc sĩ Trần Tiến bất ngờ tiết lộ rằng: "Tùng Dương hát nhạc của tôi, nhiều lúc tôi thấy bực mình lắm. Cậu ấy hát âm tính quá, nhưng như thế cũng có cái hay. Giống như Michael Jackson ấy, khi xuất hiện với giọng nửa nam, nửa nữ, nửa thiên thần, nửa ác quỷ khiến mọi người thấy khó chịu nhưng sau này mới thấy anh ta tài năng ghê gớm".

Nhạc sĩ Trần Tiến cũng chia sẻ rằng: "Ông trời cho tôi gặp được những ca sĩ hát bài của tôi hay lắm. Anh thương binh mà tôi viết tặng bài Vết chân tròn trên cát, anh hát bài Điệp khúc tình yêu thì thôi rồi. Còn tôi chưa bao giờ hát hay cả, chẳng qua vì muốn giới thiệu ca khúc của mình nên tôi phải hát thôi".

Chương trình nghệ thuật In the Spotlight số 3 với chủ đề: “Trần Tiến - Như chờ từng giấc mơ” sẽ được diễn ra lúc 20h ngày 11 - 12/8/2012 tại Cung Hữu nghị Việt Xô Hà Nội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Giang ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN