Gái già "cảm hóa" trai tơ

Khi không kiểm soát được bản thân, tôi đã run rẩy và gục đầu vào vai "cậu nhóc" sinh năm 1991

IQ cao ngất, sắc sảo có thừa… bất cứ chàng Sói nào muốn hạ gục các nàng Cáo kiểu này cũng phải trải qua bao nhiêu khó khăn khổ ải mà chưa chắc đã thành công. Thế nhưng các nàng Cáo này lại vô cùng thiếu tỉnh táo trước các chú Thỏ non. Hay nói cách khác, thỏ càng “non”, Cáo càng dễ bị lừa.

Hấp lực trai trẻ

Cách đây vài tuần, báo chí Anh đồng loạt đưa tin VĐV nhảy cầu Tom Daley bị cô nàng WAGs xinh đẹp 29 tuổi, Cheryl Cole cho leo cây. Đọc tít, có vẻ ai cũng cảm thấy xấu hổ giùm anh chàng 18 tuổi này, khi bị “chị gái xinh đẹp” từ chối.

Người ta nói, Cheryl bỏ rơi Tom để đi ăn tối cùng rapper Will.i.am, người đã nhiều lần cầu hôn cô (và tất nhiên bị từ chối). Và báo chí cũng không quên thêm vào thông tin rằng Cheryl cho cậu em điển trai, tài năng leo cây với lý do phát hiện ra Tom đã có bạn gái. Nghĩa là trước đó, Cheryl đã không thể kềm lòng mà tán tỉnh chàng trai trẻ tuổi trên Twitter, và “hai chị em” từ việc nhờ dạy lặn kiểu thiên nga đã chuyển thành một buổi hẹn hò ăn tối. Ai cũng biết sau khi ly hôn, Cheryl vẫn sống một mình và nàng WAGs này không muốn quen ai, dù nhiều người theo đuổi. Lúc nào Cheryl cũng xuất hiện với vẻ quý phái, kiêu sa và trầm ổn, thế nhưng lại động lòng bởi VĐV hotboy kém mình 11 tuổi.

Bạn có thể tặc lưỡi: Đó là chuyện ở Tây, khi phi công trẻ lái máy bay bà già đầy ra nên không có gì lạ. Nhưng thử nhìn lại xung quanh bạn xem nào, có thể có kha khá phi công đang lượn lờ xung quanh, nhưng chỉ vì xấu hổ nên các máy bay giấu diếm (hoặc thậm chí không chịu chấp nhận) thôi.

“Tôi là 8X đời đầu, còn M. lại là 8X đời cuối. Khi M mới chân ướt chân ráo vào công ty thì tôi đã nổi tiếng là một bà đầm thép trong công ty. Những anh chàng đồng nghiệp thời gian đầu còn ve vãn tán tỉnh, nay đã xếp hết càng mà nể và sợ tôi một phép. Vậy mà M lại có thể trở thành một chiến sĩ phá băng thượng hạng, vì hưởng được nhiều nụ cười từ tôi nhất mặc dù chỉ mới vào. Tính M còn trẻ con, ăn nói vô tư, lại không có vẻ giả tạo nịnh bợ nên tôi luôn cảm thấy thoải mái khi ở kế bên “em” ấy. Đó là chưa kể mọi thứ ở M đều mới mẻ và thú vị, điều đó khơi gợi tính tò mò trong tôi lên cao độ. Thế là đi đâu chúng tôi cũng có nhau, như hai người bạn thân thiết và hợp nhau 100%. Cho đến một đêm tôi không ngủ được, cảm thấy nhớ M và phải lôi hình cậu ấy trong điện thoại ra ngắm và cười một mình thì tôi biết mình đã “nguy to rồi”.

(Ngọc Hằng, 28 tuổi, quận 7, TP.HCM)

Khi nhìn Demi Moore và người chồng kém cô 24 tuổi Ashton Kutcher nắm tay nhau, đảm bảo suy nghĩ đầu tiên của bạn là: Phi công đang xơ múi máy bay thôi chứ yêu đương gì đâu. Mọi người đều nghĩ như thế, nên chắc chắn các nàng Cáo cũng biết như thế. Hơn ai hết, những nàng Cáo thông minh thừa biết một mối quan hệ trên mức tình cảm với một chàng trai nhỏ hơn mình nhiều tuổi chứa đựng nhiều rủi ro. Nhưng bản lĩnh như Cheryl còn không vượt qua được cám dỗ từ các hot boy thì chắc chắn họ phải có những uy lực rất đặc biệt mà các bà chị không nên xem thường.

Chị ơi (đừng tưởng) em yêu chị

Đương nhiên chẳng ai cấm các nàng chín chắn, trưởng thành yêu một chàng phi công trẻ trung phơi phới. Chỉ cần hai người yêu nhau thật sự thì khoảng cách tuổi tác giữa họ có bao nhiêu đi nữa cũng xứng đáng được chúc mừng. Thế nhưng đời đâu phải lúc nào cũng đẹp như thế.

Gái già "cảm hóa" trai tơ - 1

Tôi đâu biết được, cậu ta chỉ xem tôi như "chị gái" (Ảnh minh họa)

P.Trang (28 tuổi, NVNH) vẫn còn ấm ức kể lại: “Năm ngoái tôi làm cho một công ty truyền thông, nhân viên toàn 9X. Có anh chàng kia, sinh năm 1991 đang làm part-time, cao ráo, đẹp trai. Đương nhiên tôi không “mê trai” đến độ xiêu lòng mà chỉ xem như cậu em nhỏ. Một lần, chúng tôi lập team đi quay một đoạn quảng cáo, trời nắng to mà chẳng có lấy một bóng cây, tôi đang đứng nhăn nhó thì cậu ta đến, ôm vai tôi sát vào người mình và che nắng. Trời ạ, lúc đó tôi xúc động không thể tả. Không những thế, cậu ta chẳng nói một lời nào, cứ nhìn chằm chằm vào tôi và mỉm cười, làm sao trái tim già cỗi của tôi chịu được cú sốc đó mà không run lên được chứ. Tôi bối rối hẳn với cậu nhóc, nhưng tôi càng né tránh thì cậu ta càng tìm mọi cách làm đủ trò gây sự chú ý. Đến khi công ty làm party ăn mừng, uống hơi nhiều nên tôi chẳng kiểm soát nổi hành động của mình, thế là tôi quay sang tìm và gục đầu vào vai cậu nhóc, hồi hộp run rẩy. Ngay lúc đó tôi nghe cậu ta (cũng lèng èng say) nói lớn với đám đồng nghiệp bên cạnh: “Bả vừa hôn tao, thấy chưa?”. Bả? Cậu ta gọi tôi là “bả”? Sao không gọi bằng bà thím luôn cho rồi? Vậy đó…”.

Rất nhiều nàng Cáo nghĩ rằng mình luôn có một giới hạn an toàn với những cậu em nhỏ tuổi, luôn xem họ như em trai trong nhà. Thế mà các cậu này tha hồ ở gần các chị, ở cạnh nhiều hơn, đụng chạm nhiều hơn. Đến ngày nàng bắt đầu rung động, thì các anh chàng này cũng trưng ra bộ mặt vô tội, kiểu “em xem chị như chị gái thôi mà”. Chuyện ngộ nhận xấu hổ này không chỉ đơn thuần là đùa giỡn tình cảm, mà còn nhấn mạnh: Chị già rồi, già rồi. Mang tâm trạng vừa đau vừa quê, lại không trách ai được ngoài bản thân mình nên đa số các nàng khi sập bẫy đều chọn cách ấm ức một mình.

Phá bẫy của Thỏ non

Đàn ông đối xử với bạn như một bà hoàng, nhưng chàng trai trẻ lại xem bạn là cô công chúa nhỏ. Cảm giác được trẻ lại với phụ nữ, luôn là điều hạnh phúc nhất. Và còn một lý do quan trọng khiến các nàng Cáo lơ là cảnh giác: Không ai khắt khe với “trẻ con”. “Anh ta một tháng làm được bao nhiêu tiền, đối xử với người khác có tử tế không, có lăng nhăng không, có yêu trẻ con và động vật không… một list dài hàng ngàn quy chuẩn sẽ xuất hiện trong đầu các cô nàng mỗi khi gặp phải một người đàn ông “chuẩn men”. Nhưng không ai đòi hỏi nhiều ở một người mình xem là trẻ con. Một hành động nông nổi sẽ biến thành thú vị, một lỗi lầm to sẽ nhanh chóng được bào chữa bằng câu: Em ấy còn nhỏ mà. Và cũng không ai ép một đứa trẻ con phải kiếm được nhiều tiền để có thể gánh vác cả gia đình. Chính tâm lý rộng lượng bao dung và thiếu hẳn sự xét nét đã làm cho các nàng Cáo mở lòng ra với các cậu em nhanh chóng đến mức chính các nàng cũng không ngờ tới được”. Đây chính là “kinh nghiệm bản thân” – (Hoài Ngân, 29 tuổi).

Vậy đó các nàng Cáo, mặc dù bạn vẫn đang hết sức cẩn thận với các chàng trai trẻ nhưng rất có thể bạn đang đề phòng sai cách. Hãy để những chú thỏ non đang nũng nịu xung quanh bạn mãi mãi là những chú thú cưng và đừng cho họ bất cứ một cơ hội nào để họ trở thành Sói nhé!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền An- 2! Đẹp
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN