Mê mẩn “Kẻ bất cần” Yamaha XSR900 Cafe Racer

Đứng đối diện với một chiếc xế nổ có lớp da nâu cùng các bộ phận bằng thép được chải chuốt giúp cho XSR900 nhìn giống như một chiếc đồng hồ. Các thợ độ còn có tham vọng hơn khi đặt lại vị trí của bộ phận đánh lửa sang bên phải của khung xe. Thú vị hơn, bộ phận đồng hồ đo tốc độ và công-tơ mét tiêu chuẩn vẫn được giữ nguyên và chỉ chỉnh sửa ở phần đầu nhìn cho đẹp và sáng hơn.

Theo Văn Biên ([Tên nguồn])

Xe máy Yamaha

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN