Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Kuwait vs U23 Malaysia
Logo U23 Kuwait - KUW U23 Kuwait
-
Logo U23 Malaysia - MAS U23 Malaysia
-
U23 Uzbekistan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Lorient vs PSG
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester United vs Sheffield United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

ĐT Anh: Thiếu cá tính của đội bóng lớn

ĐT Anh vẫn chưa cho thấy được cá tính và đẳng cấp của một đội bóng lớn sau 4 lượt trận đầu tiên vòng loại World Cup 2014.

4 trận đấu đã qua tại chiến dịch vòng loại, tuyển Anh thu về 8 điểm sau 2 trận thắng và 2 trận hòa. 2 trận thắng của Tam sư là trước Moldova và San Marino, 2 đội bóng chỉ xếp thứ 47 và 53 trong tổng số…53 đội bóng của châu Âu. Còn trước 2 đối thủ rắn mặt hơn, khó chơi hơn là Ukraine và Ba Lan, Tam sư chỉ có được 2 trận hòa. Vậy vấn đề đặt ra, phải chăng tuyển Anh lúc này chỉ là một đội bóng giỏi bắt nạt kẻ yếu, còn trước những đối thủ mạnh lại hóa tầm thường và không còn đáng sợ?

Thực tế chỉ ra rằng điều đó có vẻ như rất đúng. Sau trận thắng tưng bừng trước Moldova 5 bàn không gỡ, tuyển Anh được trở về sân nhà Wembley để tiếp đón Ukraine nhưng đó lại là trận đấu mà chỉ có may mắn mới giúp Tam sư thoát thua ngay tại thánh địa. Đó là trận đấu chứng kiến sự bế tắc của hàng công đã từng mang lại nỗi kinh hoàng cho Moldova chỉ trước đó ít ngày và phải nhờ đến quả 11m ở những phút cuối cùng trận đấu, tuyển Anh mới có thể giữ lại 1 điểm.

ĐT Anh: Thiếu cá tính của đội bóng lớn - 1

Tuyển Anh đang bị mang tiếng là chỉ biết bắt nạt những đội bóng nhỏ

Những tưởng đó chỉ là những khó khăn nhất thời mà Roy Hodgson phải đối mặt nhưng xem ra không phải vậy. Tuyển Anh tiếp tục thể hiện “điệp khúc” thắng đội bóng nhỏ, hòa đội bóng mạnh ở 2 lượt trận tiếp theo gặp San Marino và Ba Lan. Hàng tấn công khủng từng nã 5 bàn vào lưới San Marino bỗng dưng mất hút tại thủ đô Warsaw của Ba Lan và theo nhiều chuyên gia, 1 điểm đã là quá nhiều đối với Roy Hodgson và các học trò ở cuộc đối đầu này.

Màn trình diễn của tuyển Anh trước Ukraine và Ba Lan khiến cho người ta có cảm giác họ vẫn đang thiếu đi cái cá tính, bản lĩnh của một đội bóng lớn, của một đội bóng luôn biết cách kết liễu đối thủ dù trong những lúc khó khăn nhất. Nếu như coi Ukraine và Ba Lan là 2 thuốc thử liều cao để kiểm chứng sức mạnh của tuyển Anh thì có thể khẳng định, Tam sư không mạnh như người ta tưởng. Ở trận gặp Ukraine, Tam sư gặp bế tắc trước một đối thủ chơi kỷ luật, có tính tổ chức cao và sự chặt chẽ giữa các tuyến. Đến trận gặp Ba Lan, Tam sư lại tỏ ra yếu thế hơn về mặt trình độ kỹ thuật, khả năng tác chiến và triển khai các đợt tấn công.

Dù 2 bàn thắng của 2 đội đều chỉ xuất phát từ những tình huống cố định, nhưng nếu theo dõi trận đấu, ai cũng thấy Ba Lan chơi đẹp mắt hơn, nuột nà hơn và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Ba Lan có quyền tiếc nuối vì họ chơi lấn lướt hơn tuyển Anh nhưng lại thiếu đi một chân sút thực sự đẳng cấp, một sát thủ đúng nghĩa để có thể chuyển hóa những cơ hội thành bàn thắng. Còn Roy Hodgson có lý do để hài lòng ra mặt vì thu về 1 điểm trong một trận đấu đầy khó khăn.

Việc tuyển Anh lúc này thiếu một cá tính, một bản lĩnh đủ lớn để có thể chiến thắng những đối thủ khó chơi cũng là điều dễ hiểu bởi HLV trưởng của họ, ông Roy Hodgson, không phải là một chiến lược gia có cá tính và quyết đoán. Cựu HLV của Liverpool là người theo chủ nghĩa “ôn hòa”, thích sự cẩn trọng, và ít dám mạo hiểm. Điều này được thể hiện phần nào qua cách bố trí đội hình 4-5-1 với chỉ một mình Welbeck cắm trên hàng tiền đạo từ phút 73 của trận đấu với Ba Lan, khi ông đã rút cả Rooney và Defoe, 2 tiền đạo đá chính của tuyển Anh ra sân. Roy Hodgson không dám mạo hiểm dâng cao tấn công trong thời điểm Ba Lan đã có dấu hiệu xuống sức và tâm lý chán nản vì bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn trước đó. Tất cả chỉ vì có lẽ Hodgson đã cảm thấy thực sự thỏa mãn với 1 điểm có được.

Sự thiếu cá tính, thiếu bản lĩnh của tuyển Anh còn được phần nào thể hiện qua phong độ của thủ thành Joe Hart. Thủ môn số 1 xứ sương mù hiện tại có thể có những trận đấu rất hay, bắt xuất thần, hóa giải mọi cú sút của đối phương. Nhưng anh cũng có thể phạm sai lầm trong những tình huống tưởng như không quá khó. Tình huống để thua của Tam sư trong trận gặp Ba Lan xuất phát từ pha ra vào thiếu hợp lý, chọn sai điểm rơi trái bóng của Joe Hart tạo điều kiện cho Kamil Glik dễ dàng đánh đầu vào lưới trống quân bình tỷ số. Đó là lý do vì sao người ta lúc này chỉ coi Joe Hart là một thủ thành giỏi chứ chưa phải là một thủ thành có đẳng cấp hàng đầu thế giới. Với tuyển Anh cũng vậy, họ là một đội bóng mạnh nhưng chưa phải là một đội bóng lớn.

ĐT Anh: Thiếu cá tính của đội bóng lớn - 2

Tuyển Anh thiếu cá tính là vì HLV của họ?

ĐT Anh lúc này đang tạm xếp đầu bảng với 8 điểm, nhưng vị trí đó đang lung lay dữ dội bởi đội xếp sau là Montenegro đang có 7 điểm và vẫn còn một trận chưa đấu trong tay. Montenegro là đối thủ chính của Tam sư trong việc cạnh tranh trực tiếp 1 suất vào thẳng VCK World Cup. Đội bóng này cũng đã từng hạ gục Ukraine, đối thủ mà Tam sư đã không thể vượt qua ngay trên sân nhà Wembley. Cũng chính Montengro là đội đã thủ hòa với tuyển Anh tại vòng loại Euro 2012 và gây ra nỗi ác mộng với chiếc thẻ đỏ của Rooney mà những ai yêu mến tuyển Anh chưa thể nào quên.

Rõ ràng Montenegro là một đối thủ rất mạnh, thậm chí còn hơn so với Ukraine và Ba Lan, những đối thủ mà Tam sư đã bất lực trong việc giành trọn 3 điểm. Trận đấu mang tính quyết định với Montenegro sẽ diễn ra vào cuối tháng 3 năm sau. Liệu từ nay cho đến thời điểm đó, tuyển Anh có tôi luyện thêm được cho mình cá tính và bản lĩnh của một đội bóng lớn thực sự? Hãy để thời gian trả lời cho câu hỏi đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN