Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
2
Irina-Camelia Begu
0
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
2
Tatjana Maria
0
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
1
Felix Auger-Aliassime
2
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
2
Jessica Bouzas Maneiro
0
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
1
Liudmila Samsonova
2
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
0
Lorenzo Sonego
2
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
2
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Xiyu Wang
0

“Thành tích hãi hùng” của cựu vô địch boxing

Tay đấm 42 tuổi Eamonn Magee dường như vẫn chưa thực sự… giải nghệ. Anh đã có khoảng … 19 lần phải ra hầu tòa vì “ngứa nghề” trong đời thường.

Eamonn Magee, từng giữ đai WBU, vừa thoát án tù 4 tháng sau khi bị cáo buộc hành hung vợ cũ trong tình trạng say rượu tại nhà riêng.

Trước đó công tố viên cho rằng Magee dính tội đá vào bà xã Mary Magee, tuy nhiên trong phiên xử mới nhất bản án đã bị hoãn 2 năm. Ngoài ra, Eamonn Magee cũng không bị khép tội ăn cắp 30 bảng Anh của vợ trong cùng sự việc này.

Theo lời kể của Magee, người chồng võ sĩ của mình đã lấy điện thoại của cô, xóa các địa chỉ liên lạc trong đó và một lúc sau bỗng dưng chuyển sang trạng thái “bốc hỏa”, rồi xông vào hành hung, trong đó có cú đá khá nặng ở chân của vợ.

Magee đã kể tiếp rằng sau đó cô bỏ ra khỏi nhà, tuy nhiên khi quay lại vào hôm sau thì phát hiện số tiền 30 bảng trong túi đã mất tích.

Về phần Eamonn Magee, anh phủ nhận mọi cáo trạng. Magee cho rằng vết bầm trên chân Mary là kết quả chấn thương trong lúc chơi môn camogie – dạng khúc côn cầu của nữ trên đất cỏ. Khi trao đổi với luật sư Sean O’Hare, Eamonn cũng không chấp nhận đã lấy tiền. “Chẳng biết 30 bảng đó là gì nữa. Tôi có tiền, và tôi không cần phải lấy của cô ta”.

“Thành tích hãi hùng” của cựu vô địch boxing - 1

Magee (phải) là người đầu tiên hạ gục cựu vô địch Ricky Hatton.

Eamonn Magee, tay đấm có biệt danh “Kẻ hủy diệt”, thực tế trong quá khứ đã dính đầy các cáo buộc hành hung người khác. Trong phiên xử nói trên, Magee nói anh cảm thấy “ghê tởm” với việc liên tục bị gọi đến thẩm vấn như vậy. Tự thân anh cũng đếm cho chính mình rằng đã trên dưới 19 lần phải gặp mặt cảnh sát và đi hầu tòa.

Trong sự nghiệp, Eamonn Magee có 33 trận đánh, trong đó gây ấn tượng khi là người đầu tiên hạ gục cựu vô địch Ricky Hatton.

Giải nghệ 6 năm về trước, hiện tại Magee đang làm HLV cho phòng tập thể dục của Breen, địa điểm khá nổi tiếng tại Belfast.

Mặc dù thoát án, Magee vẫn hứng chịu cái nhìn không hay từ phía người dân và thẩm phán bởi anh thường xuyên hục hặc với vợ cũ. Hồi tháng 9 năm ngoái, Tòa sơ thẩm tại Belfast đã từng xử lý một vụ tương tự giữa 2 vợ chồng này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN