Video: Gái hiện đại cưỡng hôn trai xưa

Sự kiện: Phim tâm lý

Vì bất ngờ phải chia tay chàng trai Kim Bong Do đến từ thời Chosun nên cô diễn viên thời hiện đại Choi Jin Hee đã trao anh nụ hôn ngọt ngào để tạm biệt.

Thời gian gần đây, đề tài "xuyên không" (vượt thời gian) trở nên phổ biến trên truyền hình Hàn Quốc, nở rộ nhất là trong năm 2012 với hàng loạt bộ phim đình đám như: “Rooftop Prince", “Queen In Hyun’s Man“, “Dr. Jin“, “Faith”...

Dù cùng khai thác các mối tình vượt thời gian nhưng mỗi phim đều có những thông điệp rất riêng truyền tải đến khán giả. Một trong số đó, "Queen In Hyun's man" (Người đàn ông của Hoàng hậu In Hyun) được đánh giá là bộ phim thành công và gây nhiều bất ngờ nhất cho khán giả lẫn giới truyền thông Hàn Quốc.

Video: Gái hiện đại cưỡng hôn trai xưa - 1

"Queen In Hyun's man" tạo nên cơn sốt lớn trên truyền hình Hàn Quốc vào năm 2012

Yoo In Na và Ji Hyun Woo đều là những diễn viên chưa có nhiều vai diễn nổi bật, "Queen In Hyun's man" lại chỉ được chiếu ở kênh truyền hình cáp nhưng vẫn tạo nên một cơn sốt và giúp tên tuổi của Yoo In Na lẫn Ji Hyun Woo lên một tầm mới.

"Queen In Hyun's Man" là là bộ phim truyền hình hài lãng mạn, kể về câu chuyện tình vượt thời gian của một vị quan tên Kim Bong Do (Ji Hyun Woo đóng) thời Chosun và một cô diễn viên thời hiện đại Choi Jin Hee (Yoo In Na đóng).

Vì muốn giúp hoàng hậu In Hyun phục vị, Kim Bong Do đã bị truy đuổi gắt gao nhưng mỗi lần nguy cấp nhờ vào một câu thần chú anh sẽ xuyên không đến thời hiện đại. Ở đây, anh gặp và yêu cô diễn viên Choi Jin Hee, người đóng vai hoàng hậu In Hyun trong bộ phim cổ trang mới "Tân Jang Hee Bin".

Video: Gái hiện đại cưỡng hôn trai xưa - 2

"Queen In Hyun man" giúp tên tuổi của Yoo Na In và Ji Hyun Woo được nhiều người biết đến hơn

Kịch bản phim "Queen In Hyun man" nhận được nhiều lời khen vì có rất nhiều điểm khác so với nội dung của những bộ phim trước đó. Kim Bong Do là một nho sinh thời Chosun, xuyên không đến năm 2012, khoảng cách thời gian tận 300 năm nhưng thích ứng rất nhanh. Anh có một trí thông minh vượt bậc và khả năng quan sát rất tốt để phân tích các tình huống xảy ra. Đây cũng là một trong những lý do khiến anh dễ dàng chinh phục được cô diễn viên xinh đẹp Choi Jin Hee.

Bộ phim cũng mang đến cảm giác thích thú cho người xem vì hai nhân vật chính có rất nhiều cảnh hôn kinh điển.

Cảnh hôn ấn tượng nhất trong phim là nụ hôn "khập khiễng" vì cách biệt chiều cao đến 22cm của hai diễn viên chính khiến Hee Jin phải nhón lên và đặt chân mình lên đôi chân của người yêu trong không gian vô cùng lãng mạn.

Ngoài ra, còn có vô số cảnh hôn khác như nụ hôn mì pasta, nụ hôn ngọt ngào khi Hee Jin chỉ cho Bong Do công dụng của chiếc cravat, nụ hôn trên xe ô tô khi Bong Do bán thanh kiếm cổ của mình để tặng món quà xa xỉ cho Hee Jin... Có lẽ chính nhờ những nụ hôn ngọt ngào này là sau khi bộ phim kết thúc, Ji Hyun Woo cũng công khai tỏ tình với Yoo Na In trong buổi họp báo và cả hai hiện đang hạnh phúc bên nhau ngoài đời thật.

Đoạn trích dưới đây là cảnh hôn đầu tiên trong phim của Hee Jin và Bong Do. Cô diễn viên thời hiện đại đã nhanh chóng bị "sét đánh" bởi chàng nho sinh tài giỏi. Khi anh nói lời chia tay cô về thời đại Chosun, Hee Jin đã chủ động khóa môi trai xưa với lý do đó là phép giao tiếp ở thời hiện đại khi những người bạn chia tay.

Video: Gái hiện đại cưỡng hôn trai xưa - 3

Hee Jin bị chinh phục bởi sự tài giỏi của Bong Do

Video: Gái hiện đại cưỡng hôn trai xưa - 4

Nụ hôn đầu tiên của Hee Jin và Bong Do. Cô nữ diễn viên xinh đẹp đã dụ dỗ chàng trai thời Chosun hôn nhau là phép hành xử lịch sử trong giao tiếp ở thời hiện đại

Video: Gái hiện đại cưỡng hôn trai xưa - 5

Video: Gái hiện đại cưỡng hôn trai xưa - 6

Video: Gái hiện đại cưỡng hôn trai xưa - 7

Hai nhân vật chính trong phim có rất nhiều cảnh hôn kinh điển

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Phim tâm lý Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN