Cứu người ở "núi" bê tông cao 3m

Nhờ tranh thủ từng giây, từng phút và đưa ra những quyết định hợp lý, lực lượng cứu hộ đã cứu sống 3 nạn nhân trong “núi” bê tông, gạch đá… của vụ nổ sập nhà xảy ra tại hẻm 384 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 8, quận 3, TP.HCM).

Chiều 25/2, Thượng tá Đinh Văn Ngàn, Chánh văn phòng Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP.HCM (CS PCCC) cho biết: “Đây là vụ cháy nổ nghiêm trọng và thương tâm xảy ra trên địa bàn TP. Khi tiếp nhận thông tin, chỉ sau 10 phút lực lượng Cảnh sát PCCC quận 3 nhanh chóng có mặt tại hiện trường và 20 phút sau một loạt xe cứu hộ - cứu nạn với gần 200 chiến sĩ dưới sự chỉ đạo của Sở CS PCCC có mặt tiếp ứng”.

Cứu người ở "núi" bê tông cao 3m - 1

Lực lượng chữa cháy dập tắt ngọn lửa để lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm kiếm nạn nhân

Đích thân Thiếu tướng, Giám đốc Sở CS PCCC TP.HCM Trần Triều Dương có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy, cứu hộ - cứu nạn các nạn nhân.

Cứu người ở "núi" bê tông cao 3m - 2

Hiện trường vụ nổ được phong tỏa hoàn toàn

Khi ngọn lửa được dập tắt, đập vào mắt cán bộ chiến sĩ công an và lực lượng cứu hộ - cứu nạn là khối bê tông khổng lồ, đổ nát nẳm chất chồng lên nhau và nặng cả trăm tấn. Cả 3 căn nhà nằm liền kề nhau trong hẻm 384 trở thành một đống đổ nát, phía bên dưới có 13 sinh mạng đang bị mắt kẹt. Trong ánh đèn yếu ớt, lượng cứu hộ lao vào tìm kiếm nạn nhân.

Cứu người ở "núi" bê tông cao 3m - 3

Lực lượng cứu hộ - cứu nạn, công binh tìm kiếm nạn nhân vụ nổ

Cứu người ở "núi" bê tông cao 3m - 4

Lực lượng công binh di chuyển tấm cửa sắt của căn nhà bị sụp ra bên ngoài

Cứu người ở "núi" bê tông cao 3m - 5

Lực lượng cứu hộ cứu nạn nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân

Hai bên đầu hẻm 384 được phong tỏa hoàn toàn, hàng trăm người dân dõi theo cuộc tìm kiếm với tâm trạng vô cùng hoang mang. Đôi mắt đỏ hoe của người thân đứng bên ngoài nơi có cha, mẹ, anh, chị và cháu mình đang nằm dưới đống bê tông, họ sốt ruột mong muốn làm sao lực lượng cứu hộ nhanh chóng cứu thoát người thân.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đưa được 4 người dân từ trên mái nhà xuống khu vực an toàn, các tổ cứu hộ còn lại cẩn thận cắt từng mảng bê tông để tạo các khoảng trống bên dưới. “Chỉ cần một sai lầm nhỏ thì sẽ dẫn đến sự việc khó lường. Nếu không cẩn thận thì sẽ làm các khối bê tông rơi xuống các khoảng trống nơi có các nạn nhân đang bị đè phía dưới hoặc làm cho cát chảy xuống phía dưới, rất nguy hiểm”, một chiến sĩ cứu hộ cho hay.

Cứu người ở "núi" bê tông cao 3m - 6

6 quan tài là những nạn nhân trong gia đình ông Phương “khói lửa” được quàn tại chùa Vĩnh Nghiêm.

Khi một số mảng bê tông được cắt ra, lực lượng cứu hộ mừng rỡ phát hiện hai nạn nhân là ông Phạm Quang Minh và Hồ Sỹ Cường (cùng 81 tuổi) được tìm thấy trong tình trạng bị mái tôn đè lên người. Cả hai người nhanh chóng được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài an toàn. Riêng ông Cường bị nhiều khối bê tông, gạch đá đè nên bị chấn thương nặng.

Cứu người ở "núi" bê tông cao 3m - 7

Người thân đau đớn trước cái chết đột ngột của gia đình ông Phương

Từng tổ cứu hộ nỗ lực tìm kiếm và xác định còn hơn 10 người đang nằm dưới đống bê tông đổ nát. Theo thượng tá Ngàn, lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian, tranh thủ từng giây, từng phút với mục tiêu cứu sống càng được nhiều người càng tốt. Khi lực lượng cứu hộ cắt mảng bê tông từ khe hẹp ở giữa căn nhà 384/7 bỗng nghe tiếng kêu yếu ớt. Ngay lập tức lãnh đạo Sở CS PCCC TP chỉ đạo bơm oxy xuống dưới. Sau 30 phút với từng thao tác cẩn thận, lực lượng cứu hộ phát hiện cụ bà Lương Thị Rép (71 tuổi) đang nằm mắt kẹt dưới chiếc tủ gỗ ở độ sâu gần 3m, phía bên trên là các mảng bê tông vùi lên. Lúc này, sức khỏe cụ Rép rất yếu vẫn còn tỉnh táo phối hợp với lực lượng cứu hộ. Nhanh chóng, lực lượng cứu hộ đưa cụ Rép ra ngoài an toàn.

Cứu người ở "núi" bê tông cao 3m - 8

Bạn bè học cùng lớp đến viếng em Lê Khánh Phương cùng gia đình của em.

Công tác cứu hộ được triển khai liên tục, và 6h sáng cùng ngày, bằng biện pháp nghiệp vụ lực lượng cứu hộ đã xác định được hai thi thể đầu tiên tại cánh cửa chính nhà số 384/9 ở độ sâu hơn 3m.

Đến 9h ngày 24/2, thi thể của hai vợ chồng ông Lê Minh Phương được tìm thấy trong trạng thái ôm nhau chết. Sau đó, 3 đứa con ông Phương gồm Lê Khánh Phương (17 tuổi), Lê Minh Quân (15 tuổi) và Lê Nam Phương (6 tuổi) cũng được tìm thấy. Đến 11h30 cùng ngày, 3 nạn nhân cuối cùng được tìm thấy phía cuối căn nhà 384/7. Công tác cứu hộ kết thúc sau gần 12h tìm kiếm.

Vụ nổ kinh hoàng khiến 6 người trong gia đình ông Phương thiệt mạng.

Trong một diễn biến khác có liên quan, sáng 25/2, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM khẳng định, việc ông Lê Minh Phương để chất cháy nổ trong khu dân cư là sai vì công ty Lạc Việt nơi ông Phương làm giám đốc không có giấy phép sử dụng vật liệu nổ.

Đến trưa ngày 25/2 sau khi hoàn tất các thủ tục giám định AND và xác định bà Lương Thị Tuyết người bị cháy chỉ còn trơ khung xương và cơ quan nội tạng, thi thể của bà được đưa về quàn tại chùa Vĩnh Nghiêm cùng với 5 người trong gia đình ông Lê Minh Phương (tức Phương “khói lửa”). Dự kiến, 14h ngày 26/2 cả 6 thi thể được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Bốn nạn nhân còn lại là bà Nguyễn Thị Tân Xuân (44 tuổi) và con gái ruột là Hồ Kiều Anh (16 tuổi) được gia đình đưa về nhà lo hậu sự. Linh cửu hai mẹ con chị bà Xuân được quàn tại nhà ở hẻm 136 Trần Quang Diệu, quận 3, TP.HCM. Còn hai nạn nhân là Nguyễn Thanh Minh (51 tuổi) và con gái là chị Phạm Ngọc Thùy (26 tuổi) được người thân đưa về quê ở tỉnh Bến Tre mai táng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phương ([Tên nguồn])
Nổ kinh hoàng lúc nửa đêm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN