Vụ ba mẹ con chết: Do mâu thuẫn tiền bạc

Cơ quan điều tra xác nhận, vụ ba mẹ con chết bất thường trong phòng trọ là do mâu thuẫn tiền bạc, người mẹ đã giết con rồi treo cổ tự vẫn.

Đến chiều 28/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) xác nhận đã làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Võ Thị Tuyết Nga (26 tuổi, ngụ ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) và của hai bé Lý Nhã Yến (3 tuổi) và Lý Hiền Bảo (2 tuổi) tại phòng trọ số E14/328A, quốc lộ 50, ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Theo đó, nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc,nghĩ quẩn chị Nga đã nhẫn tâm giết chết hai đứa con rồi treo cổ tự vẫn.

Làm việc với cơ quan điều tra, anh Lý Kỷ Luật (chồng chị Nga) cho biết, giữa vợ chồng anh có mâu thuẫn về tiền bạc nên hay cãi vã nhau. Theo anh Luật, anh phát hiện vợ chơi lô đề nên có trách móc khiến chị Nga buồn phiền.

Vụ ba mẹ con chết: Do mâu thuẫn tiền bạc - 1

Hiện trường vụ ba mẹ con chết trong phòng trọ

Thời gian gần đây chị Nga cho rằng, anh Luật không quan tâm đến vợ con, thường xuyên chơi bời và không đưa tiền cho chị nuôi nấng hai đứa con đang còn nhỏ, nhất là cháu Bảo đang có bệnh. “Không ngờ chỉ vì nguyên nhân như thế mà vợ tôi lại nhẫn tâm sát hại con thơ rồi tự vẫn”, anh Luật đau khổ nói.

Trước đó, khoảng 11h15 trưa 28/6, anh Luật đi làm về nhà gọi nhưng không thấy vợ anh ra mở cửa. Nghi có chuyện không lành, anh Luật đạp cửa xông vào thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng, vợ anh là chị Nga chết trong tư thế treo cổ. Bên dưới nền nhà hai cháu Yến và Bảo cũng tử vong trên người có nhiều vết thương.

Một số người dân chạy đến thấy sự việc đau lòng liền gọi điện báo cơ quan công an. Lực lượng công an có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Thi thể ba mẹ con chị Nga nhanh chóng được chuyển đến nhà xác bệnh viện An Bình để tiến hành khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

Vụ ba mẹ con chết: Do mâu thuẫn tiền bạc - 2

Đông đảo người dân hiếu kỳ đứng xem kín cả đường đi

Cách đây vài hôm, chị Nga có nhắn tin cho em trai với nội dung: “Em ơi, nếu chị ra đi thì em thay chị chăm sóc cho ba mẹ nhé. Chị buồn quá, có nhiều chuyện chị không chịu đựng được”.

Tưởng rằng người chị chỉ bực bội chuyện gì đó nhắn tin như vậy nên người em trai cũng chỉ khuyên nhủ mấy câu rồi thôi. Không ngờ hôm sau anh và gia đình như chết lặng khi nhận được hung tin, chị Nga đã giết hai đứa con và treo cổ tự vẫn tại nhà trọ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN