TQ: Một phụ nữ bị đánh dã man trên phố

Một phụ nữ bị giật tóc, đấm đá không thương tiếc ngay giữa ngã ba của đường Dajing và Xisandao của TP. Trường Xuân, Trung Quốc, mà người đi đường chỉ đứng nhìn.

TQ: Một phụ nữ bị đánh dã man trên phố - 1

Người đàn ông mặc áo đen còn liên tục chửi rủa người phụ nữ, nhiều lần nhắc lại câu: “Đánh cho mày 3 tháng không dám về nhà”.

TQ: Một phụ nữ bị đánh dã man trên phố - 2

Khoảng vài chục người qua đường đã đứng lại xem. Ông Song, một người qua đường thấy chướng mắt đã cố ngăn cản người đàn ông. “Người to như anh không nên đánh phụ nữ vì bất kỳ chuyện gì. Nếu ở được với nhau thì ở, còn không thì cũng không nên đánh cô ấy như thế”, ông Song khuyên can.

TQ: Một phụ nữ bị đánh dã man trên phố - 3

 Nghe thế, người đàn ông dừng đánh, nhưng chỉ sau khi ông Song đi không xa và người phụ nữ mới chạy được một đoạn thì người đàn ông vũ phu lại đuổi theo để đánh tiếp, sau đó cả hai nhanh chóng đi khỏi đám đông.

TQ: Một phụ nữ bị đánh dã man trên phố - 4

Người đi đường đoán rằng đây có thể là một đôi. Ông Zhao, một người chứng kiến vụ việc, nói rằng có thể cặp đôi này có thể đang mâu thuẫn chuyện gì đó, nên người ngoài khó can thiệp. Tuy nhiên, ông Song tỏ ra cực kỳ tức giận: “Nếu họ không phải vợ chồng thì sao?” Rất nhiều người ở đây, nhưng sao tất cả chỉ đứng nhìn? Sao chỉ có tôi ngăn cản anh ta? Dù họ có là vợ chồng thì hành động đó cũng là bạo lực gia đình. Việc không ai ra tay ngăn cản thật đáng buồn!”, ông Song nói.
TQ: Một phụ nữ bị đánh dã man trên phố - 5

TQ: Một phụ nữ bị đánh dã man trên phố - 6

TQ: Một phụ nữ bị đánh dã man trên phố - 7

TQ: Một phụ nữ bị đánh dã man trên phố - 8

TQ: Một phụ nữ bị đánh dã man trên phố - 9

TQ: Một phụ nữ bị đánh dã man trên phố - 10

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo Chinasmack) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN