TQ: Bị săn lùng vì dùng xe kéo lê chó tới gần chết

"Thủ phạm" hành hạ chú chó phải lên truyền hình xin lỗi sau khi bị cộng đồng mạng săn lùng ráo riết.

Ngày 24/9, một tài xế Trung Quốc đã phải lên truyền hình để công khai xin lỗi sau khi ông này bị cộng đồng mạng săn lùng ráo riết vì đã kéo lê một chú chó đến gần chết đằng sau chiếc xe ô tô của mình trên đường cao tốc.

TQ: Bị săn lùng vì dùng xe kéo lê chó tới gần chết - 1

Chú chó tội nghiệp bị kéo lê sau xe ô tô

Hình ảnh về vụ hành hạ động vật dã man này được các nhân chứng tung lên mạng xã hội Weibo hồi cuối tuần trước và nhanh chóng gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng.

Những bức ảnh này cho thấy một chú chó màu vàng bị xích vào phía sau một chiếc xe ô tô đang lao đi trên tuyến đường đông đúc ở thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Vì không thể chạy kịp với chiếc ô tô, chú chó này bị kéo lê đi trên đường với thân hình bê bết máu.

Những người đi phía sau đã vô cùng bất bình và vượt lên, yêu cầu người lái xe dừng lại để thả con chó ra. Khi người lái xe họ Zheng này dừng xe, chú chó đã bị thương nghiêm trọng ở cả 4 chân nhưng vẫn còn sống. Ngay sau đó, Zheng đã ôm chú chó và vứt vào một bụi cây ở ven đường.

Sự việc trên đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc vô cùng phẫn nộ, và họ phát động một chiến dịch truy tìm tung tích của người lái xe. Danh tính, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại, nơi làm việc của người này nhanh chóng bị tiết lộ vì biển số xe của anh ta được chụp lại khá rõ ràng.

TQ: Bị săn lùng vì dùng xe kéo lê chó tới gần chết - 2

Những hình ảnh này đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc phẫn nộ

Sau khi bị “bêu” trên mạng xã hội, Zheng đã phải xuất hiện trên chương trình tin tức của đài truyền hình Sán Đầu để nhận trách nhiệm về vụ việc và xin lỗi mọi người.

Zheng nói rằng chú chó trên được nuôi để canh gác tại nhà máy của anh ta, nhưng Zheng không hài lòng với nó vì nó thường xuyên cắn người. Mặc dù vậy, anh ta lại không thể tự tay mình giết chú chó này.

Zheng phân trần trên truyền hình sau khi gửi lời xin lỗi đến mọi người: “Tôi không thể nhìn thấy con chó trong gương chiếu hậu thế nên tôi không biết được là nó đang chảy máu đầm đìa”.

Người đàn ông này cũng nói rằng anh ta mới chỉ tốt nghiệp cấp 2, thế nên anh ta không ngờ được rằng hành động của mình lại có thể khiến dư luận nổi sóng và giận dữ đến vậy.

Zheng nói: “Tôi xin lỗi về hành động của mình và hi vọng cộng đồng mạng Weibo đừng tiết lộ hay chia sẻ thêm thông tin cá nhân của tôi nữa”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo China Daily) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN