Đón Tết Trung Thu trên giường bệnh

Sự kiện: Tết Trung thu

Đến thăm các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện K cơ sở II, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội trong dịp Tết Trung Thu, chúng tôi mới cảm nhận được rõ rệt hơn nỗi khát khao được vui chơi, học tập, có sức khỏe của các em và gia đình nơi đây.

3h chiều, ngày 26/9, trong khuôn viên nhỏ của bệnh viện K cơ sở II đã tràn ngập tiếng cười. Những hàng ghế dài đã chật kín trẻ nhỏ, các em đang háo hức chờ đợi những tiết mục múa, hát, múa lân của các anh chị sinh viên tình nguyện.

Đón Tết Trung Thu trên giường bệnh - 1

Sân bệnh viện đã chật kín chỗ ngồi đón chờ các tiết mục văn nghệ, nhưng đâu đó vẫn còn những nỗi lo âu

Ngồi trên hàng ghế đầu tiên thật ngay ngắn, với chiếc cột treo túi đạm đang truyền cậu bé Dương Văn Nguyên không tỏ ra một chút đau đớn. Thấy chúng tôi chụp ảnh, bé đã kịp quay ra và nhoẻn miệng cười.

Chị Bùi Thị Viên, mẹ của bé Nguyên không giấu được xúc động vì đây là lần đầu tiên bé ở viện và đón một Tết Trung Thu đầy ý nghĩa như thế. Nguyên là con út trong nhà, đang học lớp 2 thì em phải bỏ giữa chừng để vào viện điều trị bệnh ung thư máu. Nhanh nhẹn và hoạt bát, không ai nghĩ Nguyên lại mang trong mình căn bệnh quái ác đó.

Không giấu được nỗi buồn, chị Viên nén lau nước mắt: “Cháu nhập viện được hơn 4 tháng, biết bao lần tiêm hóa chất, truyền máu, truyền đạm. Bác sĩ có nói bệnh của cháu phải chữa lâu dài và cũng không biết đến bao giờ cháu mới khỏi bệnh. Dù nghèo khó nhà tôi vẫn cố để chạy chữa cho con”.

Đón Tết Trung Thu trên giường bệnh - 2

Bé Nguyên (bên trái) đón Trung Thu với bình hóa chất

Không được ngồi trên những chiếc ghế cao, em Nguyễn Tiến Anh thật đặc biệt với chiếc giường ngập di động. Với cái đầu không còn tóc từ lâu, nước da xanh xao, nhợt nhạt nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi em. Bên chân phải của em đã phải trải qua 5 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ. Tiến Anh mắc bệnh ung thư xương, đôi chân của em có nguy cơ mất đi mãi mãi.

Hoàn cảnh gia đình Tiến Anh vô cùng khó khăn. Anh trai em bị mắc bệnh teo cơ, nằm liệt giường suốt 24 năm. Năm 2010, anh trai qua đời thì em bắt đầu có triệu chứng của căn bệnh ung thư. Đã 2 năm qua chạy đến 4 bệnh viện chữa trị cho Tiến Anh, kinh tế gia đình em ngày càng kiệt quệ.

Đón Tết Trung Thu trên giường bệnh - 3

Vừa xem múa lân vừa nũng nịu mẹ

Không chỉ được ăn bánh kẹo, uống sữa, xem các trò chơi Trung Thu truyền thống các em còn được các anh chị tình nguyện viên tặng cho những cuốn sách, truyện để học trên giường bệnh.

Đón Tết Trung Thu trên giường bệnh - 4

Niềm vui nhỏ của hai bố con bệnh nhân mắc bệnh ung thư mắt

Nằm trong phòng với chiếc đèn ông sao treo đầu giường, cô bé Đinh Thị Thanh Thủy quê ở Yên Hưng, Quảng Ninh lại ao ước được ra sân vui đón Trung Thu với các bạn. Đôi mắt Thủy đượm buồn, em vừa truyền hóa chất xong nên rất mệt. Với một bên chân bị mất đi, Thủy không thể vui đùa chạy nhảy được như trước nữa. Em chỉ biết nằm một chỗ và nhìn ngắm thế giới xung quanh qua chiếc cửa sổ bên giường bệnh.

Gửi điều ước đến chị Hằng

Hỏi chuyện ước mơ, Tiến Anh thì thầm đáp: “Em mong sao phòng bệnh của em không phải nhận thêm một bạn nhỏ nào như em nữa. Mong sao em có sức khỏe, để tiếp tục được đi học, được đến trường với bạn bè thầy cô”.

Đón Tết Trung Thu trên giường bệnh - 5

Tiến Anh và mẹ đón Trung Thu trên chiếc ghế đặc biệt

Nằm đọc cuốn sách các chị tình nguyện viên vừa tặng, cô bé Thanh Thủy chỉ mong ước được quay trở lại lớp học. Mẹ Thủy cho biết, em đang theo học lớp 7 và năm nào cũng đạt học sinh giỏi. Mỗi tháng Thủy được về nhà khoảng 5 – 7 ngày, không ngày nào Thủy không đòi mẹ đèo đến lớp.

Trong căn phòng nhỏ chật chội với đủ loại đồ đạc, máy móc để điều trị bệnh, nhưng mỗi đầu giường các em đều có một đèn ông sao hay con giống, đèn kéo quân, đèn lồng... Không khí ấm cúng của Tết Trung Thu tràn ngập khắp nơi, cảm nhận được điều đó, mọi đau đớn của các em đều như biến mất. Cậu bé nhỏ nhất phòng mắc bệnh về mắt, không còn quấy khóc mẹ nữa mà ngồi ngoan trong lòng mẹ.

Đón Tết Trung Thu trên giường bệnh - 6

Đôi mắt Thanh Thủy đượm buồn vì không được ra phá cỗ cùng các bạn

Đi trang trí những chiếc đèn ông sao trong phòng bệnh, cô sinh viên Nguyễn Thị Hoa ngồi cạnh một em nhỏ bị ung thư máu cho hay: “Em đã có nhiều dịp đến đây vui chơi, học tập cùng với các em nhỏ. Mong muốn một phần nào đó, đem lại niềm vui nho nhoi đến từng giường bệnh để xóa tan nỗi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần cho các em. Đây cũng là một việc rất nhỏ mà em có thể làm được. Em mong muốn rằng, có thật nhiều người biết đến các em nhỏ bị bệnh ở đây. Cần lắm những nhà hảo tâm để các em có thể có thể chiến đấu với những căn bệnh chỉ tính bằng ngày, bằng giờ”.

Đón Tết Trung Thu trên giường bệnh - 7

Các tình nguyện viên phát bánh kẹo, sữa đến tay bệnh nhân

Trên khuôn mặt đượm nỗi âu lo, bố mẹ các em đều có những ước mơ lặng lẽ của mình. Đó là mong cho con sớm khỏi bệnh, mong có đủ tiền để trang trải cho những quá trình trị liệu đau đớn và tốn kém. Và chúng tôi mong, gia đình họ có một cái Tết Trung thu thật sum vầy, không lo đến bệnh tật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hòa Anh ([Tên nguồn])
Tết Trung thu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN