Sự thật vụ “con trai cầm kéo đâm mẹ ruột”

Nam thanh niên xăm trổ đầy mình, cầm kéo lao vào đâm người phụ nữ không phải là con trai của nạn nhân.

Trước đó, một số tờ báo đưa tin: Vào sáng 15/1, trên phố Gia Ngư, đoạn gần phố Hàng Bè, (phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã xảy ra vụ việc nam thanh niên cầm kéo lao vào đâm một phụ nữ giữa phố xá đông đúc. Người phụ nữ bị đâm ngã ra phố, khóc lóc van xin nhưng thanh niên kia vẫn hung hăng lao vào đâm. Nhiều người cho rằng, người bị đâm chính là mẹ ruột của nam thanh niên.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, Đại tá Nguyễn Phú Thắng, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, cho biết: Nam thanh niên cầm kéo đâm người phụ nữ tên Ngô Ngọc Ninh, 23 tuổi, ở phường Hàng Bạc. Người bị đâm là một người phụ nữ giúp việc cho bà nội của Ninh, chứ không phải là mẹ của Ninh như nhiều người nhận định.

Sự thật vụ “con trai cầm kéo đâm mẹ ruột” - 1

Nơi xảy ra vụ việc nam thanh niên cầm kéo đâm người phụ nữ.

Khi Ninh cầm kéo lao vào đâm người phụ nữ, do người này mặc áo dày, cộng với việc chiếc kéo cùn nên người phụ nữ chỉ bị thương nhẹ.

Bố mẹ Ninh đã ly hôn, hiện tại thanh niên này sống cùng với bố ở phường Hàng Bạc. Ninh bị nghiện, chưa từng có tiền án, tiền sự.

Hiện tại Ninh đang bỏ trốn, công an quận đang truy bắt Ninh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhóm PV ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN