Nữ sinh bị xe cán, tài xế xe buýt dửng dưng

Nhìn bạn học bị chết, cô học trò bị xe tải cán nát tay kêu gào thảm thiết. Trong khi đó, tài xế gây tai nạn chạy trốn, tài xế xe buýt dửng dưng bỏ mặc nạn nhân...

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 1/12 tại ngã tư giao lộ Phan Văn Hớn- Dương Công Khi thuộc ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn- TPHCM khiến nhiều người bàng hoàng.

Nữ sinh bị xe cán, tài xế xe buýt dửng dưng - 1

Hiện trường vụ tai nạn

Nữ sinh bị xe cán, tài xế xe buýt dửng dưng - 2

Vụ tai nạn thương thâm trước sự chứng kiến của người đi đường

Nữ sinh bị xe cán, tài xế xe buýt dửng dưng - 3

Người dân thương tiếc nữ học sinh xấu số, bị xe tải cán chết

Theo nhiều người chứng kiến, hai nữ sinh học lớp 10 Trường THPT Phạm Văn Sáng đi học về bằng xe máy, khi đến ngã tư trên thì xảy ra va chạm với xe tải mang BKS 70C- 00.147 (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông với tốc độ khá nhanh. Cú va chạm mạnh khiến hai nữ sinh bị hất văng vào gầm xe tải. Trong đó nữ sinh cầm lái bị bánh sau xe cán qua đầu, tử vong tại chỗ, còn nữ sinh ngồi sau bị cán ngang qua tay, nằm kêu gào rất thảm thương.

Một người dân bán nước bên đường kể: “Tôi vừa nghe “rầm” một tiếng, nhìn lại thì thấy hiện trường bê bết máu, một cháu bị cán chết không nguyên vẹn, cháu còn lại mặt mày tím tái, luôn miệng kêu cứu. Khi tôi chạy lại thì thấy cánh tay cháu bé bị kẹt cứng dưới bánh xe, nát bét, máu chảy xuống mặt đường. Nhiều người thét lên vì hoảng sợ “chú tài xế ơi cứu người… chú tài xế ơi cứu người”, nhưng vì quá hoảng sợ, tài xế xe tải mở cửa tháo chạy khỏi hiện trường”.
 
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhiều người chạy lại chặn xe buýt để nhờ kéo lùi chiếc xe tải gây tai nạn nhằm cứu cô học sinh đang nằm vẫy vùng trong đau đớn. Đáng tiếc là tài xế xe buýt lắc đầu rồi bỏ chạy.
 
Vài phút sau, một thanh niên đến hiện trường, vội vàng mở cửa xe tải,  cầm lái lùi xe tải đưa cháu bé ra ngoài trong tình trạng khuôn mặt tím ngắt, cánh tay chỉ còn trơ ra phần xương. Cháu bé ngất đi và được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hóc Môn cấp cứu.

Nữ sinh bị xe cán, tài xế xe buýt dửng dưng - 4

Nữ sinh bị thương được người dân dưa đi bệnh viện cấp cứu

Qua xác minh ban đầu tại hiện trường nữ sinh bị cán chết tên là Phương còn nữ sinh được đưa đi cấp cứu tên là Ngân, cả hai cùng học lớp 10 trường THPT Phạm Văn Sáng.

Nhận được tin báo lực lượng CSGT huyện Hóc Môn có mặt để xử lý vụ tai nạn. Rất đông người nhà nạn nhân đến kêu gào rất thảm thương trước cái chết đột ngột của em Phương, khiến nhiều người chứng kiến không kìm được nước mắt.

Nữ sinh bị xe cán, tài xế xe buýt dửng dưng - 5

Nữ sinh bị xe cán, tài xế xe buýt dửng dưng - 6

Người dân và bạn học của hai nữ sinh đến hiện trường khi nghe hung tin

Ngoài ra khi nhận hung tin, nhiều bạn học cùng trường với Phương cũng có mặt chia sẻ. “Phương học rất giỏi được nhiều bạn trong trường biết đến và yêu mến, hàng ngày phương chạy xe đạp đi học, không hiểu vì sao chiều hôm nay Phương chở Ngân đi xe máy đến lớp học phụ đạo, thì xảy ra tại thương tâm này”, một bạn học của nạn nhân nói.

Nữ sinh bị xe cán, tài xế xe buýt dửng dưng - 7

Ngã tư Phan Văn Hớn- Dương Công Khi (ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn- TPHCM) thường xuyên xảy ra tai nạn

Cũng theo người dân sống gần đây phản ánh thêm, hiện nay tình trạng học sinh chưa đủ tuổi cầm lái thường xuyên được bố mẹ giao xe đến trường rất nhiều nên tai nạn giao thông luôn rình rập.

Mặt khác tại đoạn giao lộ trên xảy ra tình trạng xe máy, xe tải thường xuyên chạy vượt đèn tín hiệu giao thông nên thường xuyên xảy ra tai nạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X.Danh - N.Sỹ (Người Lao Động)
Lạnh lùng bỏ mặc nạn nhân TNGT Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN