Những món quà ấm lòng phụ nữ mưu sinh trong đêm

Len lỏi vào từng ngõ ngách của Thủ đô, hàng trăm món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa đã được chuyển tới những người phụ nữ lao động thầm lặng của thành phố trong dịp 8/3.

Những món quà ấm lòng phụ nữ mưu sinh trong đêm - 1

Rưng rưng đón nhận món quà từ tay nhóm bạn trẻ, cô Nguyễn Thị Lương (49 tuổi – làm nghề dọn nhà thuê tại Hà Nội) xúc động không nói nên lời khi nhận được quà tặng của các bạn trẻ. Cô cho biết, đã lâu lắm rồi cô cũng đã quên mất cảm giác được tặng quà, đặc biệt là vào ngày 8/3.

Ngày 8.3 đã đến, trên khắp các nẻo đường Hà Nội, hình ảnh những sạp hoa với đủ các màu sắc rất đẹp và bắt mắt, những dòng người tấp nập vào chọn và mua hoa để tặng bà, tặng mẹ, vợ hay bạn gái. Nhưng đằng sau những vẻ đẹp lấp lánh đó, còn rất nhiều những mảnh đời, những người phụ nữ vẫn cặm cụi làm ăn không quản nắng mưa.

Nửa đêm về sáng ngày 8/3, bất chấp thời tiết mưa phùn và se lạnh, một nhóm bạn trẻ ở Hà Nội đã cùng nhau len lỏi từng ngõ ngách của Thủ đô để tặng quà cho những người phụ nữ nghèo, người dân lao động nhân dịp 8/3.

Ngay từ chiều, các bạn trẻ đã tập trung tại một địa chỉ nhà riêng trên phố Láng Hạ để gói cẩn thận từng bông hoa hồng. Anh Đặng Như Quỳnh (chủ nhiệm chương trình) cho biết, đây là lần thứ 6 chương trình tặng quà nhân ngày tri ân những người phụ nữ, đặc biệt là những nữ lao động nghèo trên địa bàn Thủ đô. Các bạn cộng tác viên của chương trình sẽ đi khắp các nẻo đường trong thành phố mặc dù thời tiết không ủng hộ khi mưa phùn lất phất cả ngày.

Những món quà ấm lòng phụ nữ mưu sinh trong đêm - 2

Những suất quà nhỏ bao gồm xôi ruốc, nước ngọt, hoa quả và hoa đã được các bạn trẻ chuẩn bị kỹ lưỡng.

Những món quà ấm lòng phụ nữ mưu sinh trong đêm - 3

21 giờ, nhóm bạn trẻ bắt đầu xuất phát mang hơn 100 suất quà bao gồm xôi ruốc, nước ngọt, hoa quả và khoảng 3.000 bông hoa sẽ được tặng tận tay những phụ nữ lao động. Trong ngày 8/3, con số sẽ lên tới là 5.000 bông hồng.

Những món quà ấm lòng phụ nữ mưu sinh trong đêm - 4

Những món quà ấm lòng phụ nữ mưu sinh trong đêm - 5

Những món quà ấm lòng phụ nữ mưu sinh trong đêm - 6

 Nhiều người không giấu khỏi niềm xúc động khi bất ngờ nhận được món quà từ các bạn trẻ.

Những món quà ấm lòng phụ nữ mưu sinh trong đêm - 7

Trong làn mưa phùn lất phất, bóng dáng những người phụ nữ tần tảo sớm hôm bắt đầu mờ xa, bất kể ngày mưa hay nắng, ngày lễ cũng như ngày thường… họ vẫn cần mẫn rong ruổi trên đường để kiếm sống nuôi gia đình. Ngày 8/3 hay 20/10 niềm vui của các bà, các cô có chăng là bán được nhiều hàng hơn, hoặc được nghỉ sớm hơn một chút để về với các con. Chính vì thế khi đón nhận những món quà từ các bạn tình nguyện viên, có người đã không kìm được nước mắt khi quên mất rằng mình là phụ nữ và ngày hôm nay là ngày cả thế giới tôn vinh phụ nữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Linh ([Tên nguồn])
Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN