Hoa miền Tây tất bật ra chợ tết
Những làng hoa ở ĐBSCL đã sẵn sàng đưa các loại hoa kiểng ra chợ tết. Vốn nổi tiếng là vùng đất với nhiều kỳ hoa dị thảo, vựa hoa ĐBSCL không chỉ cung ứng cho khu vực và TP HCM, mà còn là nơi cung cấp hoa tết cho các tỉnh miền Trung, miền Bắc và cả thị trường nước ngoài.
Các làng hoa ở ĐBSCL những ngày này hết sức tấp nập. Thương lái khắp nơi đổ xô về chốt giá, lấy hàng vì chỉ còn gần 3 tuần nữa là đến tết đến.
Tất bật nhất là tại những làng hoa kiểng lớn nhất miền Tây như Cái Mơn, Chợ Lách (Bến Tre), làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp)... từ đầu đến cuối làng, cả người lớn lẫn trẻ con đều tham gia chăm bón, cắt tỉa, thu hoạch hoa tết.
Ở vương quốc hoa Sa Đéc, việc trồng hoa mùa tết khá kỳ công. Hoa phải đưa lên giàn cao để chống lũ.
Cúc mâm xôi, loài hoa không thể thiếu trong ngày tết, làm nên thương hiệu đặc biệt cho "vương quốc hoa" Sa Đéc.
Mỗi chậu cúc mâm xôi tết năm nay có giá từ 45.000-50.000 đồng.
Người miền Tây trồng hoa cúc bán tết cũng kỳ công không kém người miền Trung chăm mai, đòi hỏi kỹ thuật cao để hoa nở đúng dịp tết.
Cúc đại đóa, nhà vườn miền Tây gọi giản dị là cúc vàng, cũng là loại hoa không thể thiếu ở chợ tết.
Những bông cúc vạn thọ vàng rực đã sẵn sàng theo thương lái ra chợ tết.
Ngoài các loại hoa truyền thống, năm nay làng hoa Cái Mơn (Bến Tre) được mùa hoa dừa rũ, loại hoa chỉ có nơi này mới trồng được.
Tết này, hoa dừa rũ Cái Mơn được xuất bán khắp các thị trường trong nước, kể cả ngược lên xứ ngàn hoa Đà Lạt, mỗi giỏ hoa tại vườn chỉ có giá 25.000-26.000 đồng.
Bên cạnh hoa, lá, kiểng trái tạo hình con vật qua sự khéo léo của nhà vườn cũng được đặt hàng khá nhiều trong dịp tết này.
Từ đầu tháng 12, thương lái các nơi đã đổ về "ăn hàng". Chỉ riêng tại Cái Mơn, tết này sẽ cung ứng ra thị trường từ 4,5 - 5 triệu sản phẩm hoa kiểng; trong đó khoảng 1,7 triệu gốc mai.
Từ đầu làng đến cuối xóm, đâu đâu cũng chộn rộn công đoạn chăm bón, thu hoạch, đóng gói và vận chuyển hoa.
Niềm vui của nhà vườn miền Tây là trồng được chậu hoa nở sum suê.