Hàng xóm không biết cụ bà chết cháy

12h trưa, tại khu tập thể vừa xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng, người dân đang bơ vơ không có nơi về.

Khu tập thể nhà gỗ phường Chương Dương gồm 3 dãy nhà. Nhà 8 là dãy nhà thuộc khu tập thể này, gồm 2 tầng. Mỗi tầng có hơn chục căn hộ. Bà hỏa đã thiêu rụi toàn bộ dãy nhà 8 này.

13 giờ trưa, những người dân mất nhà đang đứng, ngồi mệt mỏi ăn tạm bánh mỳ. Họ vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi thoát khỏi đám cháy.

Hàng xóm không biết cụ bà chết cháy - 1

Người dân mất nhà đang ngồi ăn bánh mỳ

Một cán bộ dân phố xác nhận, nạn nhân chết cháy trong vụ hỏa hoạn là bà Hoàng Thị Dăm (91 tuổi).

Tại hiện trường, những người hàng xóm của cụ Dăm cho hay, cụ sống ở đây từ rất lâu cùng người con trai tên Tuy và con dâu, vốn quê ở Nam Định. Cụ đã đau ốm, liệt giường từ rất lâu rồi nên rất ít người biết. Thậm chí có những người sống cách đó mấy căn hộ cũng chưa bao giờ gặp mặt bà cụ này.

Sau khi đưa xác cụ ra khỏi đám cháy, người thân của cụ đã đi theo xe. Một nguồn tin cho hay gia đình sẽ đưa cụ Dăm về quê mai táng.

Hàng xóm không biết cụ bà chết cháy - 2

Lối duy nhất cho những người bị cháy nhà trên tầng 2 chạy xuống thoát thân

Ông Đỗ Văn Khoa (60 tuổi) cho hay, ông ở tại căn hộ số 5. Đám cháy bắt nguồn từ căn số 6. Ông chỉ biết, lúc đó có ga phụt ra mang theo ngọn lửa ngùn ngụt, rồi lửa lan sang các nhà khác. Không nghe thấy có tiếng nổ lớn của bình ga, mà chỉ tiếng nổ một vài thiết bị khác. Dãy nhà chìm trong biển lửa chỉ không đầy 30 phút.

Hàng xóm không biết cụ bà chết cháy - 3

Bà Chu Thị Hà (khu tập thể C8, Hồng Hà) không ở khu nhà gỗ, nhưng bị lửa lan sang cháy cả nhà bà

Gia đình ông Khoa gồm 3 người. Hôm nay là chủ nhật, hầu hết người trong xóm đang ở nhà. Ông Khoa ở cách căn hộ của cụ Dăm khoảng 4-5 nhà nhưng chưa hề biết về cụ. Mãi đến khi hay tin có người chết ông mới biết.

"Lửa lan ra nhanh lắm! Tôi chỉ kịp vác theo cái ti vi phóng ra, vợ con chạy theo sau. Những vật dụng khác trong nhà đành bỏ lại." - Ông Khoa thất thần.

Hàng xóm không biết cụ bà chết cháy - 4

Bạn bè gọi điện hỏi thăm ông Đỗ Văn Khoa

Nhiều bạn bè gọi điện hỏi thăm tình hình. Ông Khoa cho biết, ông đành mang nhà con về tá túc bên nhà ngoại ít lâu.

Cũng như ông Khoa, ông Nguyễn Mạnh Cường (45 tuổi) không hề biết thông tin gì về cụ già vừa bị chết cháy.

Hàng xóm không biết cụ bà chết cháy - 5

Ông Nguyễn Mạnh Cường đang nhem nhuốc vì khói bụi

Ông Cường nói rằng, ở khu nhà này toàn là dân tứ xứ đến, làm đủ các loại nghề, chẳng mấy ai biết đến ai. Khu nhà này vốn xập xệ, tồi tàn. Trước đây có hai lối đi. Cách đây khoảng 2 năm, tự dưng một lối bị bịt mất. Khi đám cháy sáng nay xảy ra, tất cả đều chạy dồn về một hướng cố thoát thân.

Còn cụ Dăm sống trong căn cuối cùng trên tầng hai nơi lối đi bị bít. Chẳng ai biết là có cụ già đang bị kẹt trong đó.

Gặp chúng tôi, ông Cường vẫn đang nhem nhuốc tay chân vì khói bụi. Sau vụ hỏa hoạn, gia đình 4 người của ông đành đi thuê chỗ khác để ở.

Chiều nay, tổ dân phố sẽ họp bàn giải pháp chỗ ăn ở cho những hộ dân vừa mất nhà trong đám cháy kinh hoàng này.

Hàng xóm không biết cụ bà chết cháy - 6

Hàng xóm không biết cụ bà chết cháy - 7

Hàng xóm không biết cụ bà chết cháy - 8

Những nhà xung quanh, khi cháy hốt hoảng khuân đồ ra, hết cháy lại khuân vào.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên - Tuyết Ninh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN