Hà Nội: Hai người đàn ông ôm “bom xăng” cố thủ trong nhà

Do mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản, hai người đàn ông đã ôm “bom xăng” cố thủ trong nhà.

Sự việc xảy ra ngày 12.12, tại ngôi nhà số 61 B, phố Lò Sũ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hà Nội: Hai người đàn ông ôm “bom xăng” cố thủ trong nhà - 1 
Lực lượng chức năng có mặt tại ngôi nhà 61B phố Lò Sũ 

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản nên hai anh em trong gia đình đã mang xăng và bình gas lên tầng 3 cố thủ trong nhà.

Đến 12h, ngày 12.12, hai người đàn ông vẫn ôm “bom xăng” vẫn cố thủ trong tầng 3 của ngôi nhà. Lực lượng công an phường cũng có mặt thuyết phục người đàn ông ôm “bom xăng” ra ngoài. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn đóng cửa ở trong căn phòng tầng 3.

Theo người dân ở gần khu vực, hai người đàn ông ôm “bom xăng” đã cố thủ trong nhà từ tối ngày 11.12.

Sau khi tới ngôi nhà sáng ngày 12.12, lực lượng chức năng vào cưỡng chế, hai anh em cố thủ tại tầng 3 với “bom xăng”. Lực lượng công an đã bao vây ngôi nhà cả hai hướng Lò Sũ và Lý Thái Tổ. Trong quá trình vận động, hai người này vẫn cố thủ không ra ngoài. Hiện tại, lực lượng chức năng có mặt tại tầng 1, tầng 2 của ngôi nhà. Còn tầng 3 vẫn đóng kín cửa.

Được biết, nguyên nhân cưỡng chế nhà là tòa án xử quyền thừa kế toàn bộ tài sản cho người anh cả. Hai người em không chấp thuận nên xảy ra mâu thuẫn. Tới ngày 12.12 khi cưỡng chế theo quy định thì hai người đàn ông ôm “bom xăng” từ đêm 11.12 cố thủ trong nhà.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, lực lượng năng phường Lý Thái Tổ đã đưa hai bình gas và một can xăng nhỏ từ ngôi nhà ra ngoài . Phía bên ngoài, một xe cứu thương cũng được điều động tới hiện trường. Hai xe tải đỗ trước cửa ngôi nhà 61B. Lực lượng chức năng đang chuyển đồ từ ngôi nhà xuống hai xe tải.

Một số nguồn tin cho biết, 2 anh em cố thủ trong tầng 3 căn nhà đã đổ xăng ra sàn tầng khiến mùi xăng bốc ra nồng nặc. 

Đến 12h50, lực lượng chức năng đã thuyết phục thành công một người đàn ông (tên Cường) xuống dưới nhà. Người đàn ông tầm tuổi trung niên ra ngoài với khuôn mặt khá điềm tĩnh, không nói thêm gì. Ngay sau đó, người này đã di chuyển về nhà ở tạm phố Minh Khai.

 Hiện tại, vẫn còn một người đàn ông cố thủ trong tầng 3 của ngôi nhà.

Ngôi nhà 61B Lò Sũ, có 4 tầng, được xây dựng từ thời Pháp có hai mặt tiền với diện tích khoảng 100m2. Tầng 1 kinh doanh shop quần áo, tầng 2, tầng 3 là nơi ở của gia đình. Khi xảy ra sự việc, nhiều người dân hiếu kỳ đứng bên đường dõi sự việc.

14h30, lực lượng chức năng (gồm cảnh sát, lực lượng PCCC, công an phường) chuẩn bị ập vào phòng để khống chế đối tượng. Ở xung quanh, rất đông người dân đang tập trung theo dõi vụ việc.

Hà Nội: Hai người đàn ông ôm “bom xăng” cố thủ trong nhà - 2
Sau khi thuyết phục, một trong hai người đàn ông  ôm "bom" cố thủ (ảnh bên trái) đã xuống dưới nhà

Hà Nội: Hai người đàn ông ôm “bom xăng” cố thủ trong nhà - 3
Tầng 3, nơi hai người đàn ông ôm “bom xăng” cố thủ trong nhà

Hà Nội: Hai người đàn ông ôm “bom xăng” cố thủ trong nhà - 4

Một số đồ đạc ở tầng 3 của ngôi nhà được vận chuyển xuống dưới nhà

Hà Nội: Hai người đàn ông ôm “bom xăng” cố thủ trong nhà - 5  Hà Nội: Hai người đàn ông ôm “bom xăng” cố thủ trong nhà - 6

Hai bình gas lực lượng chức năng chuyển từ ngôi nhà ra

Hà Nội: Hai người đàn ông ôm “bom xăng” cố thủ trong nhà - 7

 Xe cứu thương được điều động tới hiện trường

Hà Nội: Hai người đàn ông ôm “bom xăng” cố thủ trong nhà - 8 Nhiều người dân hiếu kỳ đứng bên đường theo dõi sự việc.

14h50, các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã mang xuống từ tầng 3 can xăng 20 lít, cùng một bình gas. Tại hiện trường, cán bộ y tế cũng túc trực. Nhiều lính cứu hỏa đã đứng ở lề đường.

Hà Nội: Hai người đàn ông ôm “bom xăng” cố thủ trong nhà - 9

Các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy dùng vải ướt để khi tiếp cận người đàn ông cố thủ.

Hà Nội: Hai người đàn ông ôm “bom xăng” cố thủ trong nhà - 10

Căn phòng người đàn ông ôm “bom xăng” cố thủ trong nhà.

Hà Nội: Hai người đàn ông ôm “bom xăng” cố thủ trong nhà - 11

Can xăng 20 lít được mang ra từ ngôi nhà.

Hà Nội: Hai người đàn ông ôm “bom xăng” cố thủ trong nhà - 12

Nhân viên y tế cũng đứng túc trực bên lề đường.

15h, lực lượng chức năng vẫn chưa đưa được người đàn ông cố thủ ở tầng 3 xuống dưới. Các rào ngăn đường được thiết lập quanh vỉa hè của ngôi nhà.

Hà Nội: Hai người đàn ông ôm “bom xăng” cố thủ trong nhà - 13

Rào ngăn bên vỉa hè được thiết lập.

Đến khoảng 16h15, ông Dũng đã xuống dưới tầng 1. Như vậy, lực lượng chức năng đã thuyết phục được cả hai người đàn ông xuống dưới nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN