Gặp lại nữ CSGT sau 30 năm

Trong lịch sử Công an Thủ đô 30 năm trước, nữ CSGT đã để lại hình ảnh đẹp trong mắt người dân. Lật giở cuốn sách ảnh “40 năm chiến đấu và trưởng thành của lực lượng bảo vệ An ninh Thủ đô” xuất bản cách đây 30 năm, tôi ấn tượng với tấm ảnh in màu người nữ chiến sĩ CSGT xinh xắn, đứng nghiêm ngắn điều khiển giao thông tại ngã tư Tràng Thi năm 1983, giữa khung cảnh đường phố ngăn nắp, trật tự.

Ấn tượng ấy đã thôi thúc tôi tìm lại người nữ chiến sỹ năm nào. Phòng CSGT Hà Nội cho biết, chị đã chuyển công tác sang Cục CSGT đường bộ - đường sắt, được cử làm phái viên hỗ trợ công tác tại Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia.

Gặp lại nữ CSGT sau 30 năm - 1

Năm 1983, nữ đồng chí Lan Anh mới ra trường được giao nhiệm vụ chỉ huy giao thông tại ngã tư Tràng Thi, Cửa Nam.


Người dân xung quanh khu vực chị làm việc đều quý mến, thường mang nước uống động viên nữ CSGT

Gặp lại nữ CSGT sau 30 năm - 2

Thăm lại bạn thân

Gặp lại nữ CSGT sau 30 năm - 3

Đã 30 năm kể từ ngày chị Lan Anh làm nhiệm vụ tại ngã tư Tràng Thi, giờ chị đã lên chức bà ngoại. Con gái chị là hoa hậu ảnh, á hậu trang sức Cao Thanh Hằng được thừa hưởng vẻ xinh đẹp, mặn mà từ mẹ

Gặp lại nữ CSGT sau 30 năm - 4

Hình ảnh nữ CSGT Hà Nội tận tụy, gần dân đang được thế hệ sau tiếp nối

Gặp lại nữ CSGT sau 30 năm - 5

Biết tin chị Lan Anh tới chơi, bà con các gia đình số 14, 16, 18 Cửa Nam đều sang thăm hỏi

Gặp lại nữ CSGT sau 30 năm - 6

Chị Lan Anh luôn mong muốn các nữ chiến sỹ thế hệ ngày nay luôn nhiệt tình với công việc, giữ được hình ảnh đẹp trong mắt người dân và tận tình hướng dẫn nữ chiến sỹ CSGT mới nhận nhiệm vụ tại ngã tư Tràng Thi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Vũ (An ninh thủ đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN