Bé sơ sinh được cứu nhờ tiếng khóc bên vệ đường

Sự kiện: Tin nóng Hà Tĩnh

Một bé sơ sinh được xác định sinh khoảng 5 ngày trước bị bỏ rơi trước cổng nhà dân.

Bé sơ sinh được cứu nhờ tiếng khóc bên vệ đường - 1

Cháu bé trai hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện

Ngày 3/4, ông Phan Thanh Minh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, bệnh viện đang chăm sóc cho một bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 2/4, trong lúc đi từ chợ về nhà, bà Phương (50 tuổi, trú thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nghe tiếng khóc trẻ con phát ra bên vệ đường. Lại gần, bà thấy một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi lại.

Ngay sau sự việc, bà Phương tiến hành trình báo lên cơ quan chức năng đồng thời đưa cháu bé tới Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên để chăm sóc.

Qua kiểm tra, bé trai nặng khoảng 3,5kg, có sức khoẻ tốt.

Theo ông Minh, sức khoẻ cháu bé hiện đang ổn định, được xác định sinh trước đó khoảng 5 ngày.

"Hiện chúng tôi đang chăm sóc cho bé, đồng thời thông báo tìm người thân. Sau ba ngày, nếu không có ai đến nhận sẽ tính đưa ra phương án”, ông Minh cho hay.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi bên đường với mảnh giấy viết: ”Mẹ xin lỗi con…”

Khi người dân phát hiện, bên cạnh bé gái còn có 1 túi đồ, chiếc mền lót cùng tin nhắn nhờ chăm sóc và lời xin lỗi gửi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Quỳnh Giang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN