Vụ nghi bạo hành: Thông tin trái chiều

Theo chính quyền địa phương, bé trai 16 tháng tuổi tử vong là do bị bệnh chứ không phải do bị đánh đập. Công an tỉnh Cà Mau đã vào cuộc, xác minh vụ việc.

Ông Phan Hoàng Vân, Chủ tịch UBND phường 6, thành phố Cà Mau cho biết, theo thông tin ban đầu, cháu Nguyễn Trọng Nh. (16 tháng tuổi), con của anh Nguyễn Dương H.A. (32 tuổi) và chị Nguyễn Thị Đ. (34 tuổi, ngụ huyện Thới Bình - Cà Mau) tử vong là do bị bệnh chứ không phải do bị bà nội, cha và cô đánh đập như dư luận phản ánh. Cháu gái Nguyễn T.N. (3 tuổi) nhập viện cũng là do bị bệnh chứ không phải bị gia đình nhà nội bạo hành.

“Mấy ngày trước, chúng tôi cũng nhận được thông tin từ dư luận là cháu N. bị gia đình nhà nội bạo hành. Tuy nhiên, khi đến gia đình ghi nhận thông tin thì cho thấy cho N. chỉ bị bệnh chứ không phải bị người thân đánh đập. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bà nội muốn để cháu N. ở nhà điều trị nhưng tôi đã yêu cầu gia đình đưa cháu N. đi bệnh viện”, ông Vân cho biết.

Vụ nghi bạo hành: Thông tin trái chiều - 1

Ông Nguyễn Tuấn Sinh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau, thăm hỏi cháu Nguyễn T.N. tại bệnh viện. Ảnh: Người lao động

Cũng theo ông Vân, tại bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau trưa 25/6 hoàn toàn không có việc gia đình nhà nội cháu N. gây gổ khiến cơ quan chức năng phải giải cứu mà đó chỉ là sự thăm hỏi của lãnh đạo Sở LĐ - TB - XH khi nhận được thông tin từ dư luận. Việc chuyển cháu N. sang điều trị tại Bệnh xá Công an tỉnh Cà Mau là để công an giải quyết việc sau này ai là người nuôi cháu bé chứ không phải để bảo vệ cháu bé khỏi sự bạo hành của gia đình nhà nội.

“Khi mẹ cháu N. trở về nhà sau một thời gian bỏ đi nơi khác làm ăn thì xảy ra sự tranh giành quyền nuôi cháu bé. Phía gia đình nhà nội cháu bé khá khó khăn, gia đình có nhiều thành phần (hơn 10 người sống chung 1 mái nhà – PV) nhưng vẫn muốn nhận nuôi cháu bé, bà ngoại và mẹ cháu bé cũng đòi nuôi. Do đó, xảy ra mâu thuẫn và có những thông tin phản ánh trái chiều từ hai gia đình”, ông Vân giải thích.

Về việc cháu bé 16 tháng tuổi tử vong ngày 19/6, ông Vân cho biết, theo xác minh ban đầu của cơ quan công an, chính quyền địa phương thì cháu bé tử vong là do bị bệnh chứ không phải do đánh đập. Hiện, công an tỉnh Cà Mau đã thụ lý vụ việc và tiếp tục xác minh nguyên nhân cái chết của cháu bé cũng như việc cháu N. có bị gia đình nội bạo hành hay không?

Còn việc chị Đ. (mẹ cháu N.) phản ánh nhiều lần bị chồng đánh đập, gia đình chồng bỏ đói nên mới bỏ nhà đi làm ăn xa, ông Vân cho hay, chính quyền xã chỉ nắm được thông tin chị Đ. bỏ nhà đi là do vợ chồng có mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình. Việc chị bị chồng và gia đình chồng bạo hành thì chính quyền xã chưa hay biết.

“Trước khi có dư luận về việc hai cháu con chị Đ. bị gia đình nhà nội đánh đập, chính quyền phường không có thông tin gì về việc xảy ra bạo hành ra trong gia đình này. Có thể trong gia đình có những mâu thuẫn nhỏ nhưng nó chỉ được giải quyết nội bộ nên chúng tôi không hay biết. Công an phường cũng không có văn bản nào ghi nhận về việc chị Đ. bị chồng, hay gia đình chồng bạo hành”, ông Vân nói.

Tuy nhiên, cũng theo ông Vân, gia đình chồng chị Đ. khá khó khăn, lại nhiều người cùng sống chung một nhà nên việc sinh hoạt khá phức tạp. Bà nội Cháu N. là người khá khó tính, sống không được hài hòa. Các thành viên trong gia đình không được hòa thuận. Theo đó, từ khi chị Đ. bỏ nhà đi, việc chăm sóc chị em cháu N. không được tốt khiến các cháu thường xuyên bị ốm đau.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tuấn Sinh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau cũng cho biết, sự việc liên quan đến gia đình cháu Nguyễn T.N. đang được công an tỉnh Cà Mau tiến hành xác minh. Hiện tại, sức khỏe cháu N. đang có chiều hướng tốt lên. Theo kết quả khám bệnh ban đầu của bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau, cháu N. bị viêm quản phổi.

Cũng theo ông Sinh, trưa hôm 25/6, sau khi nghe được thông tin cháu N. bị gia đình bên nội đánh đập đang nằm điều trị tại Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau, ông cùng một số cán bộ trong Sở đã đến thăm hỏi. Lúc gặp cháu N., ông Sinh thấy sức khỏe cháu hơi yếu nhưng nhìn bằng mắt thường thì không thấy trên người cháu có vết bầm tím do bị đánh.

Ngoài ra, lúc ông Sinh đến, có cả bà, bố và mẹ cháu bé. Tuy nhiên, không có việc gia đình nhà nội cháu có thái độ hay hành động bạo lực gì với cháu.

“Việc chúng tôi chuyển cháu sang điều trị tại Bệnh xá Công an tỉnh Cà Mau là do yêu cầu của mẹ cháu bé. Chị ấy nói rằng, ở bệnh viện đông người qua lại và sợ bố cháu bé có hành động bất thường nên nằng nặc đòi chuyển viện nên chúng tôi cũng chiều theo ý chị ấy và yêu cầu chị ấy thường xuyên ở bên cạnh con”, ông Sinh nói.

Về thông tin cháu Nguyễn T.Nh. (16 tháng tuổi) - em trai của bé N. tử vong sau khi bị bà, bố và cô đánh đập, ông Sinh cũng cho hay, đó chỉ là dư luận, cơ quan công an đang điều tra và chưa có kết luận.

“Khi có kết luận của công an, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương để giải quyết, xử lý vụ việc”, ông Sinh nói.

Vụ nghi bạo hành: Thông tin trái chiều - 2

Cháu N. tại Bệnh xá Công an tỉnh Cà Mau. Ảnh: TV

Tìm hiểu qua những người hàng xóm của ông H.A., họ đều cho rằng ông H.A. cư xử rất tệ bạc với vợ con. Bà T., hàng xóm, kể: “Từ ngày cưới đến nay, hầu như vợ nó chưa một ngày vui vẻ. Có lần vợ nó tâm sự với tôi là từ khi lấy chồng cô ấy chưa bao giờ được về thăm cha mẹ, không được bước ra đến chợ… Nó muốn làm vua với vợ, con. Cả xóm ai cũng biết chuyện cô ấy ngày nào cũng nấu nước cho chồng tắm, còn cháu bé mới năm tuổi đầu đã phải đi mua rượu cho cha. Cô ấy không được chồng giao tiền nội trợ...”.

Còn vợ của H.A. thở dài nói: “Công việc của tôi ở nhà chồng là giặt giũ áo quần, cơm nước, mỗi chiều nấu nước nóng, mua rượu… Bị chồng đánh, chửi nhiều. Thấy tôi bị đày đọa, đánh đập, mấy đứa em chồng cũng can ngăn nhưng không ăn thua. Hôm đầu năm rồi, tôi nấu nước nóng còn con gái lớn thì đi mua rượu cho cha như thường lệ. Sau đó, H.A. uống rượu rồi chửi, bảo tôi cuốn gói ra khỏi nhà. Tôi chưa bao giờ dám cãi nhưng hy vọng là chồng say nói đùa nên không đi. Ông ấy ngủ một lát tỉnh dậy thấy tôi vẫn còn ở nhà, lại quát mắng đuổi đi. Tôi ẵm cháu N. theo liền bị mẹ chồng giật lại… Tôi cứ lội bộ vừa đi vừa hỏi người ta đường ra bến xe. Trong túi không có xu nào may sao được người tốt bụng cho tôi hơn 300.000 đồng tôi lên Bình Dương làm công nhân với hy vọng kiếm được chút tiền sẽ về đón các con nhưng chưa chi đứa con út đã chết“.

Về cái chết của con, chị nói: “Tôi nghe mấy đứa em chồng nói lại là cháu không có bệnh gì. Rạng sáng trước khi nó chết, nhiều người nghe tiếng khóc thét. Tôi cũng không hiểu vì sao nó chết”.

BS Trần Việt Sơn, BV Sản nhi Cà Mau, cho biết bé Nguyễn T.Nh. tim đập rất rời rạc khi gia đình đưa đến. Còn bé N. được đưa đến trong tình cảnh có nhiều vết bầm trên người và bị viêm phổi.

Riêng các vết bầm trên người cháu Nhi, chưa có giải thích chính thức từ phía cơ quan chức năng.

Ông Trần Văn Thạnh, trưởng khóm 6 (phường 6, TP Cà Mau), cho biết: “Chị Đ. đã nhiều lần tìm đến tôi trình báo bị chồng đánh đập và tôi đã hướng dẫn chị làm thủ tục để hòa giải nhưng không thấy chị ấy làm”.

Ông Thạnh cho biết thêm ở xóm, ai cũng ngán tính khí hung hăng của H.A. và mẹ - bà Dương T.V.. Một người thân của bà V. kể rằng thời gian chị Đ. làm dâu trong nhà bà V. thường xuyên bị chồng và mẹ chồng đánh đập thậm tệ.

Có khi chị Đ. bị bà V. dùng cây thọc vào mắt và bỏ đói. Không chỉ đánh đập con dâu, có lần bà V. đã rượt đánh con gái của mình chỉ vì không hài lòng người con rể, may mà mọi người can ngăn kịp. Chồng của bà V. cũng đã bỏ đi vì bị bà đánh nhiều lần. Có lần, ông bị bà đánh đến chấn thương đầu.

Theo một nguồn tin, cùng ngày, Công an tỉnh Cà Mau đã triệu tập bà nội và cha của cháu Nhi là bà Dương T.V. và ông Nguyễn Dương H.A. (ngụ phường 6, TP Cà Mau) để làm rõ nghi vấn bạo hành 2 chị em N. dẫn đến cái chết của cháu Nguyễn T.Nh. (16 tháng tuổi).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo (Theo Đất Việt - Pháp luật TPHCM - Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN