Trút “gánh nặng” 23 năm sống chung với bệnh viêm đại tràng

Đến tận bây giờ bác The vẫn chưa hết mừng vì sau 23 năm thuốc thang, chịu đựng những cơn đau đại tràng, khổ sở vô cùng, ăn uống kiêng khem, sinh hoạt bất tiện, nhưng đến giờ thì bác đã có thể sống vui vẻ, ăn uống thoải mái.

Bác Phạm Thị The (71 tuổi ở số nhà 253, đường Quyết Thắng, tổ dân phố 18, phường Trung Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình) bắt đầu mắc bệnh từ năm bác 48 tuổi. Lúc đầu, khi có các triệu chứng như đau bụng, đi ngoài, chướng hơi… bác chỉ nghĩ là bị tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa thông thường nên tự ý đi mua thuốc tây về uống, khi nào đỡ thì thôi.

Mãi đến khi bị đau quá, đi khám bác mới biết mình bị mắc viêm đại tràng. Từ đó, bác bắt đầu cuộc chiến “trường kỳ” với bệnh. Bác đi hết bệnh viện này lại đến khám ở bệnh viện khác, dùng đủ các loại thuốc từ tây y đến đông y nhưng đều không hiệu quả. Bệnh chỉ đỡ được một thời gian, sau đó lại tái lại.

Bị bệnh lâu năm, nên cứ mỗi lần bệnh tái phát với bác là một cực hình. Bụng lúc nào cũng cảm giác căng tức, óc ách, đau lâm râm, mệt mỏi vô cùng. Bác cũng rất sợ đi khám. Vì mỗi lần đi khám là tình trạng bệnh lại nặng thêm và lúc nào cũng lo biến chứng thành ung thư đại trực tràng.

Nhờ có men vi sinh Bifina bác đã thoát nỗi khổ viêm đại tràng hành hạ suốt 23 năm

Nhờ có men vi sinh Bifina bác đã thoát nỗi khổ viêm đại tràng hành hạ suốt 23 năm

Bị viêm đại tràng suốt 23 năm qua, khiến bác The luôn phải ăn uống kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ, nhiều đạm, dầu mỡ. Người thì gầy dộc đi vì những cơn đau bụng hành hạ, ăn uống thì không tiêu được, có khi ăn cái gì cho ra cái đấy.

Bác chia sẻ: “Cuộc sống của tôi gần như bị đảo lộn sau khi bị viêm đại tràng, vì ăn uống phải kiêng khem nên nhiều khi thích ăn cũng không dám ăn nhiều, thậm chí những đồ ăn ngon con cháu phải nấu riêng cho tôi một ít. Lúc nào cũng chỉ sợ ăn vào là lại đau bụng, đi ngoài, bụng căng tức, óc ách không tiêu… Nhiều hôm ăn đồ lạ, đồ tanh, rau sống là ngồi trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ, ngày đi hàng chục lần”.

Trút “gánh nặng” nhờ bí kíp của người Nhật Bản

Cũng may, con bác lên mạng tìm hiểu và đọc được những chia sẻ về cách thoát nỗi khổ viêm đại tràng theo cách của người Nhật Bản rất đơn giản. Đó là bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột, đặc biệt là lợi khuẩn Bifidobacterium (Bifido). Vì đây là lợi khuẩn chính của đường ruột và cư trú chủ yếu ở đại tràng.

Bác The chia sẻ: “Con tôi mua về cho mấy hộp men vi sinh Bifina của Nhật Bản về cho uống. Những triệu chứng trong tờ hướng dẫn sử dụng rất giống tôi: ăn vào là đau bụng, có lúc đau quặn, đau âm ỉ, óc ách, phân lúc táo, lúc lỏng, lúc nát, sống, ngày đi vệ sinh vài lần, ăn đồ lạ có thể đi đến cả chục lần, hay có cảm giác đầy bụng, chướng hơi… do đó tôi nghĩ đây đúng là cách có thể giúp mình hết khổ rồi”. Chính vì vậy, bác hy vọng loại men vi sinh của Nhật này sẽ giúp bác thoát khổ.

“Mỗi ngày tôi dùng 3 lần vào buổi sáng – trưa – tối. Thực ra, ban đầu tôi cũng không biết uống bao lâu sẽ đỡ, nhưng vẫn nghe theo hướng dẫn. Tôi uống được 1 tuần thì thấy bụng dạ nhẹ nhõm, tình trạng đau bụng cũng thưa dần. Hết tuần thứ 2 thì không còn cảm giác đầy bụng, các triệu chứng thuyên giảm rõ rệt, đặc biệt là cảm giác óc ách, khó tiêu không còn. Giảm đến 50% chứ không ít”.

Tiếp tục dùng đến tháng thứ 2 thì các triệu chứng gần như không còn, ăn uống thoải mái hơn, các cơn đau bụng rất ít khi xuất hiện. Hết tháng thứ 3 thì bác thấy hết hẳn tình trạng đi ngoài phân lỏng, phân thành khuôn, ăn xong không còn phải chạy vào nhà vệ sinh nữa, bụng dạ êm ru, nhẹ nhõm dễ chịu.

Bác The vui mừng nói: “Trong thời gian dùng sản phẩm, tôi thấy rất hiệu quả, bụng dạ nhẹ nhõm, êm ru, ăn uống thoải mái không phải kiêng khem như trước nữa, phân thành khuôn, ngày đi vệ sinh 1 lần. Sức khỏe và sức đề kháng của tôi cũng tốt lên rất nhiều. Tôi ăn uống ngon miệng, lên cân, da dẻ, thần thái cũng tốt lên rõ rệt”.

Vậy là sau 23 năm sống chung với bệnh viêm đại tràng, tìm đủ các loại thuốc, cuối cùng bác The cũng thoát nỗi khổ viêm đại tràng. Giờ đây bác có thể ăn uống thoải mái, ăn được cả rau sống, cá, hải sản, mà không lo bị đau bụng nữa.

Là người đã sống chung với bệnh viêm đại tràng suốt 23 năm trời, nên bác The rất hiểu nỗi khổ của những người đang phải chịu đựng nó. Bác The hy vọng, chia sẻ của bác sẽ giúp cho nhiều người bị viêm đại tràng biết đến men vi sinh Bifina của Nhật để sớm hết khổ vì căn bệnh dai dẳng, khó chịu này.

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN