Trút được gánh nặng đau nửa đầu âm ỉ triền miên chỉ nhờ bài thuốc Nam đơn giản

3 năm sống chung với chứng đau nửa đầu âm ỉ là 3 năm tôi cảm thấy bế tắc và chán nản. Là đàn ông, tôi thật sự rất ái ngại khi không làm tròn vai trò trụ cột trong gia đình. Người ngoài đâu có ai thấu cho những cơn đau nửa đầu âm ỉ, bứt rứt mỗi ngày mà tôi phải chịu. May mắn sao tôi đã tìm thấy lối thoát cho căn bệnh của mình.

Cơn đau nửa đầu dường như nặng hơn mỗi khi tập trung lái xe

Tôi tên là Đạt, 35 tuổi, hiện đang sống tại Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Tôi là một tài xế lái xe. Thực ra, nghề lái xe không phải là nguyên nhân gây áp lực nhất đối với người đã từng gắn bó với "bánh lái" lâu năm như tôi. Thế nhưng, mỗi lần lái xe cảm giác âm ỉ, bứt rứt, đầu đau như búa bổ cứ kéo dài từ khi mở mắt đến tối ngủ quên mới thôi.

Đặc biệt, mỗi khi tập trung lái xe hoặc thay đổi thời tiết, đầu tôi lại càng nặng hơn, cảm giác ê buốt nhói lên cả đỉnh đầu. Nhiều khi đi trên đường, đang lái xe tôi không thể tập trung được, phải dừng xe lại và nghỉ ngơi 10 đến 15 phút mới dám đi tiếp.

Trút được gánh nặng đau nửa đầu âm ỉ triền miên chỉ nhờ bài thuốc Nam đơn giản - 1

Cơn đau nửa đầu dường như nặng hơn mỗi khi anh Đạt tập trung lái xe

Bị chê khó tính, không lái xe đường dài được chỉ vì đau nửa đầu âm ỉ, bứt rứt cả ngày

Thấm thía cái khổ cực của việc lao động chân tay, nên tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để các con được học hành đàng hoàng. Thế nhưng chứng đau đầu âm ỉ thường xuyên khiến tôi không thể làm việc gì trọn vẹn, thậm chí đang lái xe cũng phải bỏ dở nhờ xế khác thay hộ.

Đàn ông suốt ngày nằm nhà không tránh được lời ra tiếng vào của hàng xóm, láng giềng. Và cũng vì chứng đau nửa đầu, tôi hay gắt gỏng, khó chịu với mọi người thậm chí cả với vợ con mình. Nghĩ lại thấy có lỗi và thương vợ, thương con nhiều lắm. Rồi cái tiếng khó tính cứ lan ra khắp xóm, ai ai cũng xì xào: "Khó tính thế này chắc vợ con nó phải khổ lắm".

Áp dụng nhiều phương pháp nhưng không đỡ

Độ trước bà xã có sắc lá ngải cho tôi uống mà cũng chẳng thấy gì. Nghi ngờ có u não trong đầu nên tôi đến bệnh viện tuyến trung ương khám, bác sĩ kết luận tôi bị chứng đau nửa đầu thứ phát.

Chẳng ngại đường sá xa xôi, tôi đi khám khắp nơi, ai mách phương pháp nào là tôi đều áp dụng nhưng "cơn đau nửa đầu âm ỉ" vẫn cứ bám dai nên tôi chẳng buồn đi khám nữa, đành chấp nhận" sống chung với lũ".

Trút được gánh nặng đau nửa đầu âm ỉ triền miên chỉ nhờ bài thuốc Nam đơn giản - 2

Giờ đây, anh Đạt đã yên tâm nhận những chuyến lái xe đường dài để tăng thêm thu nhập

Phương pháp đơn giản giúp loại bỏ cơn đau nửa đầu âm ỉ tái phát

Trong một lần, đọc bài viết trên Facebook của một người bạn chia sẻ về cây Xuyên Khung chứa Ligustilide cải thiện vận tốc máu chảy, làm tăng lượng oxi lên não, cải thiện các triệu chứng đau nửa đầu âm ỉ, hoa mắt chóng mặt, choáng váng,...

Tôi tìm hiểu thêm thì được biết, trong thành phần sản phẩm Tuệ Đức Bán Đầu Thống không chỉ chứa cây Xuyên Khung mà còn chứa hai thành phần bổ huyết Ích Mẫu - Ginkgo Biloba (chiết xuất từ cao Bạch Quả) và các thảo dược khác như: Mạch Môn,... có công dụng bổ khí huyết, hỗ trợ cải thiện chứng đau nửa đầu, bốc hỏa và hội chứng tiền đình, rất phù hợp với đối tượng đau nửa đầu âm ỉ, dai dẳng như tôi. Ngoài ra, sản phẩm được cấp phép và chứng nhận bởi Bộ Y tế, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng nên tôi rất yên tâm.

Ban đầu thật sự tôi cũng không tin vì đến cả những bệnh viện lớn chữa trị, bệnh tôi cũng chẳng thấy đỡ. Tuy nhiên, thấy nhiều người bị chứng đau nửa đầu âm ỉ, choáng váng đã giảm và hạn chế được tái phát khi dùng Tuệ Đức Bán Đầu Thống nên tôi cũng muốn dùng thử.

Nhận được sự tư vấn qua Tổng đài 1800 6659 (miễn cước), tôi ra hiệu thuốc gần nhà mua liệu trình 6 hộp về dùng trước. Khi uống 2 hộp đầu tiên, tôi thấy các triệu chứng bứt rứt, khó chịu, hoa mắt thưa dần, hôm nào phải tăng ca, lái xe cả ngày giữa trời trưa nắng thì mới âm ỉ chút.  

Sau khi uống hết 6 hộp, tôi thấy nhẹ đầu hẳn, có vận động mạnh cũng không thấy đau nữa, chứ không như ngày trước lúc nào cũng như có tấm bê tông đè lên trên đầu vậy. Dạo này, tôi làm việc không biết mệt, hết đi lái xe rồi lại tập tành kinh doanh, chẳng phải đổi ca lái xe cho bất cứ người nào.

Đặc biệt là tôi có thể yên tâm nhận những chuyến lái xe đường dài để tăng thêm thu nhập. Khi nói chuyện, tôi có thể kiên nhẫn lắng nghe và đỡ gắt gỏng hơn lúc trước, chắc là cái tiếng “khó tính” cũng ít đi. Thật sự, đến bây giờ, tôi vẫn không thể tin được tôi đã thoát khỏi chứng đau đầu âm ỉ suốt 3 năm qua. Giờ đây tôi đã thấy yêu đời, yêu cuộc sống trở lại.

Đặt câu hỏi ngay TẠI ĐÂY

Tổng đài Chăm sóc sức khỏe: 1800 6659 (MIỄN CƯỚC)

Tìm địa chỉ nhà thuốc có bán sản phẩm gần nơi bạn sinh sống nhất TẠI ĐÂY

Trút được gánh nặng đau nửa đầu âm ỉ triền miên chỉ nhờ bài thuốc Nam đơn giản - 3

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN