Tìm lại đôi chân sau khi bị ung thư di căn xương

Xã Hòa Hậu (huyện Lý Nhân -Hà Nam), Ninh Vân (huyện Hoa Lư- Ninh Bình), Minh Tân (huyện Kinh Môn -Hải Dương) là những địa danh nối tiếp cái tên Thạch Sơn (Lâm Thao - Phú Thọ) đang trở thành những làng ung thư vì số người chết vì ung thư ngày càng nhiều.

Chỉ trong 7 năm (2006-2012) , xã Hòa Hậu có đến 102 người chết vì ung thư và con số này ngày càng tăng vọt theo từng năm, không ít gia đình có nhiều người thân thiệt mạng vì ung thư, có hộ 2 - 3 người nhưng cũng có hộ lên đến 3-4 người.

Chúng tôi ghé thăm cô Trần Thị Vân, 56 tuổi ở xóm 15, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, Hà Nam. Cô Vân chia sẻ “Tôi đang sống tại một trong những ngôi làng ung thư của Việt Nam. Họ hàng, bạn bè và hàng xóm của gia đình tôi đã có những người phải ra đi vì căn bệnh ung thư. Và khi gia đình tôi đang lo lắng về những cái chết được báo trước, những án tử hình đang lơ lửng trên đầu, thì chính bản thân tôi lại phát hiện mình đang mắc căn bệnh quái ác này. Tôi muốn kể câu chuyện của mình để tiếp thêm sức mạnh cho những người cũng đang pahir chiến đấu với căn bệnh ung thư như tôi

Ngày 20/3/2015 khi 2 chân của tôi bị liệt, gia đình đã đưa tôi vào Bệnh viên Y học cổ truyền Trung ương  với hy vọng giúp tôi có thể tự đi lại được. Nhưng sau khi chụp chiếu bác sĩ cho biết khối u đã xâm lấn, chèn ép màng tủy ngang C5 và D2, khuyên tôi chuyển viện điều trị chuyên khoa. Nghe tin sét đánh đó, tôi và gia đình vô cùng hoang mang, lo lắng và bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi xuống. Nhưng chính sự đồng lòng của cả gia đình đã giúp tôi có thêm sức mạnh để vững vàng trong cuộc chiến khó khăn này

Ngày 23/3/2015 tôi chuyển vào Bệnh viện Việt Đức với chuẩn đoán ban đầu là u chèn ép tủy. Tôi và gia đình luôn hy vọng sẽ được phẫu thuật cột sống loại bỏ khối u để khôi phục lại đôi chân, nhưng kết quả chụp cộng hưởng cho thấy khối u thân đốt sống T2 chèn ép gây phù tủy ngực, tổn thương thứ phát thân đốt sống C7, T1, T3. Tôi được chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai làm xạ hình xương và có kết luận tổn thương đốt sống lưng D1 và D2, sau khi sinh thiết, bác sĩ kết luận tôi bị ung thư biểu mô tuyến nhú di căn xương. Sau đó, tôi được các bác sỹ hội chẩn rất nhiều lần và quyết định không phẫu thuật, chuyển sang Bệnh viện K để điều trị chuyên khoa trước.

Đến ngày 9/4/2015, cô Vân tiếp tục nhập viện K1. Sau khi làm các xét nghiệm và chụp chiếu bác sĩ kết luận cô bị ung thư tuyến giáp di căn xương, u chèn tủy dẫn đến mất cảm giác từ ngực xuống chân không thể đi lại được. Sau  khi hội chẩn, các bác sỹ cho cô làm mô phỏng định vị và xạ trị 5 mũi. Sau đó, cô được chuyển xuống K3 Tân Triều để cắt tuyến giáp trước khi điều trị Iốt 131 tại Bệnh viện Bạch Mai. Nhưng khi chụp cắt lớp phổi thì thấy khối u kích thước 2.49x1.73cm, có dấu hiệu bờ tua gai và xâm chiếm co kéo lá tạng màng phổi, cộng với sức khỏe của cô quá yếu nên các bác sĩ lại quyết định không làm phẫu thuật.

Theo nguyện vọng của bản thân bác sỹ đã cho cô về quê để gia đình chăm sóc, với hy vọng sẽ có điều kỳ diệu xảy ra.

Tìm lại đôi chân sau khi bị ung thư di căn xương - 1

Cô Vân sẵn lòng chia sẻ thông tin với độc giả theo số 0942.651.793

(Ảnh cô Vân sau một thời gian dài bị liệt vì di căn của bệnh ung thư)

 “Gia đình tôi đã tìm hiểu và áp dụng nhiều phương pháp trị liệu truyền thống với hy vọng “còn nước còn tát”, “có bệnh thì vái tứ phương”. Qua tìm hiểu trên mạng internet, báo chí và chia sẻ kinh nghiệm với các bệnh nhân ung thư, con gái tôi đã mua sản phẩm CumarGold và khuyên tôi sử dụng. Cháu kể tại cơ quan cũng có người mắc bệnh ung thư, sau hóa trị uống CumarGold giúp sức khỏe cải thiện rõ rệt. Tìm hiểu tôi lại biết đây là một thành tựu, tâm huyết của các nhà khoa học Việt Nam nên tôi hoàn toàn yên tâm sử dụng CumarGold

Đến nay, tôi đã sử dụng CumarGold được 6 tháng, tôi ăn uống ngon miệng hơn, ngủ tốt, tăng được 4 kg, da trắng hồng hào, thể trạng ngày càng tốt lên, giờ  nhờ sự hỗ trợ của xe đẩy tôi đã có thể đi lại và tự chăm sóc bản thân mình. Những người trong làng thấy tình hình sức khỏe của tôi tiến triển tốt, rất vui mừng và khuyên tôi kiên trì uống CumarGold để có sức khỏe sống vui vẻ bên gia đình” - Cô Vân cười nói

Giờ đây, trong căn nhà nhỏ đã tìm được niềm vui sau những tháng ngày chán nản, cô Vân gửi gắm “Tôi muốn nói với các bạn rằng “Ung thư không phải là dấu chấm hết”. Hãy tin vào cuộc sống với tinh thần lạc quan vượt lên bệnh tật, vì các bạn không đơn độc trong cuộc chiến đấu đầy cam go với căn bệnh ung thư, các bạn luôn có gia đình, người thân, có các bác sĩ giỏi và cũng nhiều thảo dược tốt. Chúng ta có niềm tin, chúng ta sẽ có cơ hội.”

Để chia sẻ thêm thông tin, độc giả vui lòng liên hệ với cô Vân theo số 0942.651.793, hoặc gọi Tổng đài miễn cước 1800.1796, truy cập website cumargold.vn. để được tư vấn thêm về bệnh ung thư.

Tìm lại đôi chân sau khi bị ung thư di căn xương - 2

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN