Thì ra con giảm hẳn viêm mũi họng là nhờ cách này!

Cho con đi học, chị Hương rối ruột rối gan với việc con ho, ốm sốt triền miên. Nhiều lần chị đấu tranh tư tưởng liệu có nên cho con nghỉ học ở nhà, chờ cứng cáp hơn rồi đi học tiếp? Nhưng may mắn chị đã giải tỏa được nỗi lo ấy, con giờ khỏe mạnh không còn bị ho sốt quấy rầy, vui vẻ đi học không nghỉ buổi nào dù nắng hay mưa.

Nỗi niềm học 3, nghỉ 7!

Mẹ : Nguyễn Thị Hương                 

Nghề nghiệp: Giáo viên

Bé:  Nguyễn Anh Đạt    23/11/2014

Địa chỉ: Thôn Quyết Tiến, Xã Chi Lăng, Huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

SĐT: 0353328797

Bé Đạt là con đầu lòng của hai vợ chồng chị Hương. Từ ngày có Đạt, căn nhà trầm lắng của hai vợ chồng rộn lên tiếng cười của con trẻ. Trộm vía, từ nhỏ Đạt đã ngoan ngoãn nên anh chị cũng đỡ vất vả. Tưởng chừng con càng lớn sẽ càng nhàn, nhưng ngờ đâu lúc Đạt đi mẫu giáo mới là lúc chị Hương thấm thía nỗi khổ chăm con đau ốm.

Khi bé Đạt hơn 3 tuổi, một phần do bận công việc giảng dạy ở trường, một phần chồng đi làm xa nên chị quyết định cho bé đi nhà trẻ. Thời gian đầu đi học, con ho ốm liên miên. Trước đây thì 2 – 3 tháng con mới ốm sốt một lần, nhưng từ ngày đi học thì tần suất dày hơn.

Chị Hương nhớ lại: “Hồi đó, con cứ đi học 3 hôm thì lại nghỉ cả tuần vì ho sốt. Ba tháng có lẻ con đi học nhưng số buổi học chỉ đếm trên đầu ngón tay! Nhiều hôm nghe cô giáo kể cả ngày con không ngủ được chút nào. Cứ nằm xuống là con ho sù sụ. Lúc bạn bè chơi đùa thì con mệt ngồi thui thủi một góc. Khổ nhất là khoản ăn uống ở lớp, con không ăn được gì. Cô cho ăn là ho rồi trớ hết sạch, có ngày phải thay 3 bộ quần áo. Rồi có lần con ho lại kèm sốt 40 độ mà vẫn phải cho đi học, mình đi dạy mà lo lắng thấp thỏm không yên, cứ chốc chốc lại gọi điện cho cô giáo hỏi han. Những lúc như vậy, mình vừa thương con, vừa ngại phiền các cô mà không biết phải làm sao”.

Ở lớp đã thế, về nhà không đỡ hơn. Càng về đêm, con ho càng nhiều, nước mũi thì đặc quánh, tắc tịt, không thở được. Nhiều hôm nửa đêm chị vẫn phải lọ mọ rửa mũi cho con. Ho nhiều nên cơ thể con cứ luội dần đi. Bế con trên tay mà nhẹ bẫng, chị chảy cả nước mắt vì thương con.

Mỗi lần như vậy, chị Hương đều cho con đi khám ở bệnh viện tỉnh Thái Bình. Bác sĩ bảo con bị viêm họng kèm viêm VA và kê thuốc long đờm, hạ sốt, kháng sinh. Nhưng chỉ khỏi một thời gian ngắn là con lại tái phát, mà cứ dùng thuốc Tây mãi thế này cũng không được!

Chị trầm ngâm chia sẻ tiếp: “Ngày con ho ốm cũng là ngày mình bê trễ công việc. Con ốm liểng xiểng suốt nên nhiều hôm phải xin nghỉ ở nhà trông con. Thực sự mình không biết có nên cho con đi học nữa hay không? Hay chờ bé 4 tuổi, cứng cáp rồi cho đi. Chứ cứ uống kháng sinh suốt thế này không ổn chút nào. Cuối cùng mình quyết cho con nghỉ hẳn ở trường!”

Không còn lo ngay ngáy vì sợ con đi học lại ốm liểng xiểng!

Thương con chị cố gắng mày mò tìm cách để giúp Đạt giảm bớt việc dùng thuốc tây. Một lần lướt Facebook vô tình chị Hương đọc được chia sẻ ­của một mẹ Hải Phòng và một mẹ An Giang có con ho ốm, y hệt như con mình. Đó cũng là lần đầu tiên chị biết đến cốm BigBB Plus màu hồng.

Chị Hương rạng rỡ kể: “Ban đầu mình cũng không tin, nhưng thấy trên fanpage nhiều mẹ khen nên mình tìm hiểu. Để cẩn thận hơn, mình còn nhắn tin riêng hỏi một số mẹ đã dùng rồi xem hiệu quả có thật như lời đồn không. Thấy mẹ nào cũng khen tốt nên mình mới quyết định mua”.

Thật may là sau khi dùng qua hộp đầu tiên, bé Đạt không còn sốt nữa, ho giảm đi, mũi bắt đầu khô hơn, thoáng, bớt dịch đặc. Giảm ho nên con ăn không bị nôn nữa, thi thoảng mới trớ chút đờm loãng chứ không phải thức ăn. Thấy có cải thiện, chị kiên trì cho con sử dụng trong 2 tuần như hướng dẫn thì Đạt gần như không còn ho nữa.

Thì ra con giảm hẳn viêm mũi họng là nhờ cách này! - 1

Từ ngày dùng BigBB plus, bé Đạt hoạt bát vui vẻ hơn hẳn

Con đã khỏe mạnh nhưng còn ám ảnh cảnh con ho ốm nên chị Hương vẫn chưa yên tâm cho con đi học trở lại. Cho tới gần đây, chồng và bà ngoại động viên, chị mới quyết định cho con đi học tiếp sau 5 tháng nghỉ ở nhà.

Từ đó tới nay, cứ mỗi lần con có dấu hiệu sổ mũi, ho nhẹ là chị cho uống BigBB Plus ngay. Sáng ngủ dậy cho bé ăn là chị cho bé uống 1 gói, chiều đi học về lại cho uống thêm 1 gói nữa. Vị socola thơm ngon nên bé thích lắm, uống mà như ăn kẹo.

Thì ra con giảm hẳn viêm mũi họng là nhờ cách này! - 2

Vị socola thơm ngon nên Đạt rất khoái (Ảnh: NVCC)

Chị còn tìm hiểu và mua thêm BigBB màu xanh cho bé uống để giúp con ăn ngon hơn, tăng cường sức đề kháng cho bé. Con giờ đã không còn không còn ho đờm, sổ mũi quấy rầy, bắt đầu tăng cân, hoạt bát. Chị cũng yên tâm tập trung cho công việc giảng dạy.

Thì ra con giảm hẳn viêm mũi họng là nhờ cách này! - 3

Chị Hương cùng bé Đạt tươi tắn trong chuyến đi du lịch của gia đình (Ảnh: NVCC)

Chị Hương tươi cười: “Mình dùng sản phẩm thấy tốt nên giới thiệu cho các chị ở trường dùng cho con. Các chị ấy cũng khen lắm, lâu dần cứ thành thói quen, mua để sẵn trong nhà, lúc nào con ho ốm là dùng luôn ngay!”

* Lưu ý: Hiệu quả của sản phẩm có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tùy thuộc cơ địa của mỗi người.

>> Xem điểm bán sản phẩm BigBB Plus mà chị Hương đã mua: TẠI ĐÂY

>> Tổng đài tư vấn sức khỏe trẻ em: 1800 6855 (miễn cước gọi)

>> Website: http://bit.ly/2Rm8LU5

Thì ra con giảm hẳn viêm mũi họng là nhờ cách này! - 4

Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN