Suýt mất tình yêu chỉ vì bệnh viêm đại tràng

32 tuổi, nhìn lại bạn bè đều đã yên bề gia thất, vậy mà tôi vẫn chưa có nổi 1 mối tình vắt vai. Cuộc sống gần như bế tắc chỉ bệnh viêm đại tràng hành hạ suốt mấy năm qua.

Suýt mất tình yêu chỉ vì bệnh viêm đại tràng - 1

Tôi đã từng khổ sở vì bệnh viêm đại tràng

Căn bệnh đó bám lấy tôi từ ngày còn là sinh viên. Với những tô mì úp, những buổi thức đêm, ăn uống hàng quán, khiến tôi bị viêm đại tràng lúc nào không hay.

Ban đầu chỉ là những triệu chứng đau bụng, nhất là lúc ăn xong những đồ nhiều dầu mỡ, cứ tưởng rối loạn tiêu hóa nên tôi chủ quan, đau quá thì tôi uống qua loa thuốc tây, đỡ thì thôi. Nhưng càng ngày tình trạng của tôi càng tệ, nhất là cứ mỗi lần ăn nộm, rau sống, nem chua, ốc, các món nhiều dầu mỡ là y như rằng bụng dạ cả ngày hôm đó râm ran, kèm theo tiêu chảy, phân sống.

Rồi đến khi ra trường, đi làm, bệnh đại tràng của tôi ngày càng nặng hơn. Cứ mỗi lần đi tiếp khách, uống vài cốc bia về là y như rằng cả ngày hôm đó tôi chỉ ngồi “ôm nhà vệ sinh”. Nỗi ám ảnh kinh hoàng về căn bệnh khiến tôi phải hạn chế các buổi nhậu nhẹt cùng bạn bè, đồng nghiệp và cả khách hàng. Vì nhiều lúc đang ngồi nói chuyện với mọi người mà những trận đánh rắm, những cơn đau bụng phải chạy ngay vào nhà vệ sinh làm tôi xấu hổ vô cùng, nhiều người không hiểu có khi nghĩ tôi là người mất lịch sự khi đang nói chuyện lại đi ra ngoài.

Dù tôi đã cố gắng kiêng khem và sử dụng đủ các bài thuốc đông, tây y nhưng bệnh chỉ đỡ được một thời gian lại tái lại.

Ở công ty tôi có để mắt đến Lan - là nhân viên hành chính, nhưng thực sự tôi không tự tin, một phần vì tính tôi hơi nhút nhát, nhưng cũng chính viêm đại tràng làm tôi không dám mời lan đi xem phim hay đi ăn uống, tôi quyết tâm phải tìm cách chữa khỏi bệnh rồi sẽ tấn công Lan.

Hè năm nay công ty tôi có tổ chức một chuyến du lịch Đà Nẵng cho cả công ty nhân kỉ niệm 5 năm thành lập công ty. Tôi cũng rất hào hứng với chuyến du lịch này. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh đi biển mà đến hải sải không dám ăn, rượu bia không dám uống tôi lại thấy nản. Nên tôi cứ nhùng nhằng không biết có nên đăng ký đi không?

Lan có hỏi tôi tại sao một dịp kỷ niệm quan trọng của công ty, với đi du lịch mà chần chừ không đi. Ngần ngừ mãi chẳng biết nói sao cho em hiểu, tôi đành khai thật bệnh tình của mình. Biết tôi mắc bệnh viêm đại tràng, em đã không xa lánh tôi mà còn động viên và chỉ cho tôi nên mua loại Men vi sinh Bifina Nhật Bản về uống. Vì bố em cũng từng mắc căn bệnh này 10 năm, dùng đủ loại thuốc không khỏi. Vậy mà dùng men vi sinh này lại đỡ hẳn.

Thực lòng tôi rất vui vì được em quan tâm, tôi lên mạng tìm hiểu về loại men này và thấy rất nhiều người dùng có hiệu quả. Tôi đặt mua về uống. Quả thực loại men này kì diệu vô cùng. Mới uống được 1 tuần tôi đã thấy bụng dạ mình khác hẳn, không còn những cơn đau bụng đi ngoài khó chịu nữa.

Uống được 1 tháng thì tôi đi du lịch cùng công ty. Đến đó, Lan bảo tôi anh cứ mạnh dạn ăn hải sản đi, không sao đâu. Tôi cũng cũng ăn nhưng chưa dám ăn nhiều và tối đó về quả thực bụng dạ tôi yên ổn, không thấy những cơn đau bụng, đi ngoài hành hạ. Mừng như bắt được vàng, tôi gọi điện cảm ơn Lan rối rít.

Cũng từ sau chuyến du lịch đó mà tình cảm của tôi và Lan có bước chuyển biến mới. Không còn mặc cảm tự ti vì căn bệnh đại tràng, tôi đã tự tin ngỏ lời với em và chúng tôi đã thành một cặp đẹp đôi của công ty.

Còn giờ đây tôi cũng tự do ăn uống mà không lo phải kiêng khem, bệnh đại tràng của tôi đã gần như khỏi hẳn. Giờ đây mỗi ngày tôi vẫn duy trì uống 1 gói Men vi sinh Bifina để cho hệ tiêu hóa mình khỏe mạnh và để bệnh đại tràng không tái phát.

Thực sự cảm ơn Men vi sinh Bifina Nhật Bản đã giúp tôi thoát khỏi những nỗi ám ảnh kinh hoàng của bệnh viêm đại tràng, đưa tôi trở về với cuộc sống theo đúng nghĩa của nó và đặc biệt là giúp tôi có được tình yêu.

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN