Rượu bia vào đi ngoài, vợ chê “mất bản lĩnh” phải làm sao đây?

Nhân viên xuất sắc, vợ đẹp, con ngoan ở tuổi 30 - tưởng chừng cuộc sống của anh Minh như thế là viên mãn, ai ngờ đâu chỉ vì bệnh đại tràng co thắt mà sự nghiệp lao đao, gia đình suýt tan vỡ vì vợ chê “mất bản lĩnh”… May mắn thay, chỉ nhờ giải pháp đơn giản, anh dần lấy lại phong độ của mình.

Sự nghiệp lao đao chỉ vì chứng đau bụng đi ngoài hành hạ

Xuất thân từ tỉnh lẻ, ngay từ thời sinh viên, anh Nguyễn Minh - 30 tuổi, quê ở Thái Nguyên đã phải cố gắng gấp đôi, gấp ba bạn bè cùng trang lứa sinh ra ở Hà thành. Vì gia đình, bố mẹ thuần nông, chân lấm tay bùn nên từ ngày lên Hà Nội, Minh đã đặt cho mình một mục tiêu to lớn, nhất định sau này phải mua được cái nhà Hà Nội để sau này con cái đỡ vất vả.

Có lẽ vì thế mà ngay từ khi ra trường, đi làm, sau một thời gian phấn đấu, Minh đã tìm được chỗ đứng, là một nhân viên bán hàng xuất sắc ở công ty chuyên cung cấp thiết bị công nghiệp. Tuy nhiên, cái giá phải trả không phải là nhỏ.

Để phấn đấu cho sự nghiệp thăng hoa, anh thường xuyên phải đi nhậu nhẹt, tiếp đãi khách hàng… Số hợp đồng mà anh kí được trên bàn nhậu có khi còn bằng cả phòng cộng lại.

Nhưng gần đây, anh còn có biểu hiện không ổn, ban đầu rượu bia vào chỉ thấy cơn đau bụng lâm râm. Tưởng ăn phải đồ lạ nên thường bỏ qua, về nhà ngủ một giấc rồi đỡ. Dần dần, triệu chứng biểu hiện nặng hơn. Buổi tối uống rượu bia thì tới đêm về nhà là bụng đau quằn quại, đi ngoài liên tục. Sáng hôm sau dậy, người mệt phờ, thiếu minh mẫn, tỉnh táo… Sự tự tin cũng không được như trước, hiệu suất công việc ngày càng giảm đi, có tháng không đạt doanh số, hợp đồng kí đến tay rồi mà anh còn để mất trắng…

Từ một nhân viên xuất sắc, Minh trở thành cái gai trong mắt sếp vì liên tục không đủ chỉ tiêu, ngày càng làm sếp thất vọng. Những nỗi lo lắng ngày qua ngày cứ dày lên như thế chồng chất lên đôi vai vốn đã kĩu kịt những mối lo…

“Mất bản lĩnh” quý ông, gia đình suýt tan vỡ…

Rượu bia vào đi ngoài, vợ chê “mất bản lĩnh” phải làm sao đây? - 1

Công việc căng thẳng, lại hay phải đi nhậu nhẹt về khuya kèm theo chứng đau bụng, đi ngoài hành hạ nên mỗi lần về đến nhà, Minh cũng hay lảng tránh, chỉ muốn lăn ra ngủ, chẳng còn thiết tha ham muốn gì nữa:

- Vợ con nhà người ta được yêu thương chiều chuộng. Còn đằng nhà anh chẳng làm được việc gì cả, suốt ngày chỉ biết nhậu, nhậu, nhậu thôi!!!

Bất mãn vì công việc, vì sếp, vợ lại còn không chịu hiểu, chỉ biết ở nhà ngồi chơi xơi nước. Minh điên tiết:

- Cô thôi đi, tôi nhậu nhẹt phá hoại cơ thể, sức khỏe cũng vì cái nhà này thôi! Tôi đã gánh hết cả nhà này rồi, cô chẳng hiểu cái gì cả!

Chê Minh không có bản lĩnh, không chăm sóc mình vợ nằng nặc bỏ đi về nhà ngoại. Minh chẳng muốn giữ bởi cho rằng mình chẳng làm sai điều gì, anh đã lo cho vợ con chẳng thiếu thốn thứ gì. Tất cả những điều mình làm chỉ vì gia đình, con cái sau này và chỉ vì những gì đã hứa với bản thân từ ngày bước chân lên Hà Nội…

Tìm lại hạnh phúc khi đẩy lùi đại tràng co thắt

Cuộc sống cứ như địa ngục, ngày qua ngày diễn ra. Một lần buồi tủi ngồi với anh bạn thân chí cốt, thấy anh ta rút ra hộp thuốc màu cam uống luôn 2 viên uống. Tưởng hiểu nhầm mình bị bệnh nan y khó chữa, anh ta phân bua:

- Lâu nay, cứ uống rượu bia vào là đau bụng, vợ nó cấm nhậu nhẹt ông ạ! Nhưng nay ông buồn, tôi phải trốn đi đấy. Nhưng phải có 2 viên này, tôi thoải mái vô tư luôn.

- Cái gì mà thần kì vậy, tôi uống rượu bia xong cũng đi ngoài, có lần đi không ra, cả ngày ôm toilet

- Thế ông bị y như tôi rồi, ông uống ngay 2 viên này đi, ăn uống cho thoải mái. Mới bị đúng không, uống càng nhanh càng tốt. Uống đi

Nghe lời bạn, Minh thử luôn 2 viên. Quả thực hôm đó, uống bia xong bụng dạ ngon lành hơn nhiều, không lục bục, trướng căng hay đi ngoài nữa. Hỏi ra mới biết, đây là Tràng Phục Linh Plus, dành riêng cho Đại tràng co thắt và Hội chứng ruột kích thích, y chang bệnh của Minh đang gặp.

Thấy hiệu quả tốt ngay lúc ấy, nghe lời khuyên của bạn Minh ra ngay hiệu thuốc gần nhà mua Tràng Phục Linh Plus về uống theo chỉ dẫn. Uống được 2 tháng thì  bệnh đã đỡ dần, tinh thần cũng thoải mái hơn, nhất là mỗi lần tiếp khách uống rượu bia, Minh chỉ cần uống trước 2 viên là bụng êm êm, không đau bụng, đi ngoài. Lấy được sự tự tin, tháng đó Minh lập tức kí được 2 hợp đồng béo bở. Vợ Minh hiểu chuyện, hiểu được công việc của Minh, cũng chỉ khuyên Minh hạn chế rượu bia, còn nhiệt tình đi mua Tràng Phục Linh Plus về cho chồng uống…

Giờ đây lúc nào Minh cũng thủ sẵn trong túi 1 hộp Tràng Phục Linh Plus để có thể đối phó với tình huống bất ngờ như ăn uống nhậu nhẹ bất cứ lúc nào. Quả thật, sức khỏe là vàng, may mắn tìm được giải pháp đúng đắn kịp thời, Minh lại thăng hoa trong công việc mà gia đình cũng êm ấm, quả thật chẳng có niềm vui nào lớn lao hơn…!

Để tìm mua sản phẩm anh Minh đang dùng, xem TẠI ĐÂY

Để tìm mua Tràng Phục Linh Plus gần nhà nhất, xem TẠI ĐÂY

Rượu bia vào đi ngoài, vợ chê “mất bản lĩnh” phải làm sao đây? - 2

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN