Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân gần 30 năm sống chung với dị tật

“Sau khi được các bác sĩ đoàn FTW cùng Bệnh viện Hồng Ngọc phẫu thuật miễn phí, tôi chỉ mong vết thương trên người không còn “đáng sợ” như trước để có thể tự tin bước tiếp và thực hiện ước mơ mà mình ấp ủ bấy lâu nay” - chị Đinh Thị Trang nghẹn ngào chia sẻ.

Tạo hóa sinh ra con người nhưng lại không thể mang đến cho tất cả một cuộc sống vẹn tròn, hạnh phúc. Có những người sống với hoài bão cao cả nhưng lại có những người, ước mơ của họ đơn giản chỉ là được sống một cuộc đời bình thường với cơ thể lành lặn như bao người khác.

Gia cảnh xót xa của cô gái 27 năm sống chung với dị tật

Chị Đinh Thị Trang (sinh năm 1986) là cô gái kém may mắn khi mang trên mình vết sẹo đáng sợ ngay từ khi chỉ mới 6 tuổi. Vết sẹo ấy đã gắn bó với chị suốt gần 30 năm qua, nó khiến cho cuộc sống của chị gặp biết bao khó khăn và mặc cảm.

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân gần 30 năm sống chung với dị tật - 1

Chị Trang luôn mặc cảm với vết sẹo tai nạn từ khi còn nhỏ

Ngồi nghe chị kể chuyện, chúng tôi không khỏi nghẹn ngào. “Năm mới 6 tuổi, tôi địu em cho mẹ ra suối gánh nước. Khi đó là mùa đông nên 3 chị em ngồi bên đống lửa để sưởi ấm. Bỗng nhiên gió thổi mạnh khiến tàn lửa bắn lên ngực tôi rồi bén lên khăn quàng cổ và lan cả lên đầu. Lúc đó nhà chẳng có ai nên 3 chị em không biết làm sao. Đến khi hàng xóm chạy sang, tôi chỉ nói được câu “Cứu em cháu với” rồi ngất lịm”.

Toàn bộ khuôn mặt, ngực và tay của chị Trang bị bỏng nặng. Chị được đưa đến bệnh viện Phù Yên nhưng vết thương quá nặng nên rất khó điều trị. Cả gia đình còn nghĩ đến việc lo hậu sự cho chị nữa nhưng may mắn đã giúp chị Trang qua được cơn nguy kịch.

2 năm sau, mẹ ốm không qua khỏi, bố đi theo người khác. 3 chị em côi cút sống cùng ông bà nội. Năm học lớp 10, ông nội được phụ cấp tiền cho người có công với cách mạng rồi họ hàng quyên góp thêm lấy tiền đưa chị Trang lên Viện Bỏng quốc gia phẫu thuật thu gọn môi dưới bị trề do bỏng. Năm 2015 – 2016, chị Trang vào Long An chữa trị vết bỏng do một tổ chức từ thiện của Hàn Quốc tài trợ nhưng chỉ khắc phục được phần nào.

Vài năm sau, ông bà nội mất. Đứa em gái thứ 2 lấy chồng được đúng 1 tháng thì mất trong một tai nạn giao thông. Nỗi đau càng đè nặng lên  trái tim bé nhỏ của chị. Một thời gian sau, chị xin đi phụ giúp cho một cửa hàng làm đậu phụ để lấy tiền nuôi em út ăn học. Chị tâm sự: “Thời gian đó, ngày nào tôi cũng đi làm từ 1giờ đến 10 giờ sáng, nghỉ trưa rồi lại làm tiếp từ 12 giờ đến 17 giờ chiều. Công việc vất vả nhưng  thu nhập chẳng đáng là bao. Tôi phải cố gắng mỗi ngày để vừa có tiền nuôi em vừa có thể đi học lớp kế toán  mong sau này tìm được một công việc ổn định”. Hiện tại, tuy đã có bằng kế toán nhưng chị Trang vẫn không xin được việc do ngoại hình “không ưa nhìn” của mình. Với đồng lương ít ỏi của  công nhân không thể giúp chị trang trải cuộc sống hàng ngày.

Ước mơ nhen nhóm sau khi được phẫu thuật miễn phí

Chị Trang biết đến chương trình phẫu thuật dị tật miễn phí của Bệnh viện Hồng Ngọc kết hợp với Facing The World do cô em út giới thiệu. Chị đăng ký và may mắn được chọn là 1 trong 22 bệnh nhân được phẫu thuật trong lần hợp tác năm nay.

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân gần 30 năm sống chung với dị tật - 2

Các bác sĩ thăm khám cho chị Trang trước khi tiến hành phẫu thuật

10 giờ sáng ngày 9/5/2019, chị Trang được đưa vào phòng phẫu thuật của Bệnh viện Hồng Ngọc. Ca phẫu thuật được thực hiện bởi Ts.Bs Simon Eccles - chuyên gia hàng đầu thế giới về tạo hình sọ mặt. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ của bác sĩ Bùi Tuấn Anh - bác sĩ hàng đầu của  khoa Thẩm mỹ và Chỉnh hình - Bệnh viện Hồng Ngọc.

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân gần 30 năm sống chung với dị tật - 3

Bác sĩ Simon Eccles và bác sĩ Tuấn Anh trong ca phẫu thuật kéo dài gần 8 tiếng

Trong lần phẫu thuật này, các bác sĩ tiến hành bóc tách da ở phần ngực ghép lên phần cổ và giải phóng phần môi dưới bị “biến dạng” của chị Trang. 5h30 phút chiều, chị được đưa về phòng hồi sức. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 8 tiếng thành công hơn mong đợi.

2 ngày lưu viện tại Hồng Ngọc chị Trang được các bác sĩ thăm khám thường xuyên và được chăm sóc cẩn thận từng bữa ăn, giấc ngủ khi không có người nhà bên cạnh.

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân gần 30 năm sống chung với dị tật - 4

Chị Trang lưu viện tại Bệnh viện Hồng Ngọc

Khi được hỏi, chị không giấu được niềm vui: “Hy vọng lần phẫu thuật này sẽ giúp khuôn mặt của tôi lành lặn hơn. Tôi có thể tự tin hơn khi đi xin việc và được làm đúng nghề kế toán mà mình mơ ước. Cảm ơn các bác sĩ đoàn Facing The World cùng các bác sĩ Hồng Ngọc đã thắp lên cho tôi niềm hy vọng về cuộc sống tươi sáng hơn phía trước”.

Hy vọng rằng, sự hợp tác ý nghĩa giữa FTW và Bệnh viện Hồng Ngọc trong tương lai có thể giúp đỡ nhiều hơn nữa những trường hợp dị tật có hoàn cảnh khó khăn, để họ “đổi đời” và tự tin bước về phía trước.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Đội sự kiện – Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Địa chỉ: Tầng 4, 43 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội

Tel: (+ 84 – 24) 3927 5568  – ext: 2268

Hotline: (+84) 093223 2017

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN