NSUT Trung Anh vật lộn với viêm phế quản mạn, đờm, ho để đóng Người Phán Xử, Về Nhà Đi Con

NSUT Trung Anh xuất thân từ nhà hát kịch Việt Nam, gần 30 năm sống và cống hiến với nghề, trải qua bao nhiêu thăng trầm của nghiệp diễn anh mới có được thành quả của ngày hôm nay. Sau thành công vang dội của Lương Bổng - Người Phán Xử, NSUT Trung Anh lại cho khán giả nghẹn ngào với vai bố Sơn trong Về Nhà Đi Con.

Ít ai biết rằng đằng sau những thành công ấy là những chuỗi ngày "sống dở chết dở" vì căn bệnh quái ác Viêm Phế Quản Mạn suốt 5 năm trời. Đã có lúc tưởng chừng như bỏ nghề. Cũng may trời thương mà qua được cơn "bĩ cực" đó, cũng là nhờ gặp đúng thầy đúng thuốc.

Bố Sơn Suýt bỏ nghề diễn vì chủ quan với Đờm, Ho dai dẳng suốt 5 năm trời

Ở cái tuổi 58, vật lộn bao năm với cuộc sống nhận thấy rằng sức khoẻ là quan trọng nhất, có sức khoẻ là có tất cả. Nhất là với nghề diễn viên giờ giấc quay phim rồi cường độ công việc dầy đặc có khi 14-18h một ngày thì Trung Anh càng trân trọng sức khoẻ của mình vô cùng. Trước đây Trung Anh khổ sở với cái đuờng thở của mình lắm, người ta có thể nhịn ăn nhịn uống cả tuần nhưng không thể nhịn thở vài phút. Nhớ lại cái quãng thời gian năm năm trước mà thấy hãi hùng.

NSUT Trung Anh trong Về nhà đi con

NSUT Trung Anh trong Về nhà đi con

NSUT Trung Anh chia sẻ: “Ôi. Mọi người gọi tôi là người thời tiết. Chưa ai ốm đã ốm, chưa ai ho đã ho. Ngày trước cứ thay đổi thời tiết là bị viêm đường hô hấp, suốt ngày ho khù khụ, đờm đầy cổ, hè  vài trận mùa đông zăm trận như thế tái đi tái lại. Cứ tưởng nó là các bệnh thông thường ai cũng bị chủ quan ra hiệu thuốc mua vài liều là khỏi. Dai dẳng mấy năm liền, đi khám bác sĩ bảo là bị viêm phế quản mạn tính. Đến khổ, những lần lên cơn cấp là ho khù khụ, ho té đái ra quần đêm mất ngủ, ho nổ cả cổ gầy rạc cả người đờm xanh đờm vàng bám đầy lấy cổ không thở được thi thoảng khó thở nặng ngực”.

Rồi ảnh hưởng đến công việc vô cùng, nhiều lúc đang quay mà lại lên cơn ho, không diễn được. Xấu hổ nhất có lần cả đoàn đang tập trung quay, anh ngồi ngoài đọc kịch bản mà tự dưng ho khiến tạp âm vào máy quay. Thế là đoàn phải quay lại cảnh đó. Ngại kinh khủng. Sau lần đó “bố Sơn” quyết tâm điều trị triệt để căn bệnh viêm phế quản mạn của mình.

Quyết tâm cải thiện bằng được căn bệnh Viêm Phế Quản “quái ác” để sống cùng vai diễn

Đi đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán kê đơn bằng Tây Y. Điều trị tuần là thấy đỡ nhưng khoảng 2 tuần sau lại tái phát, rồi lại phải dùng liều nặng hơn. Thuốc xịt thuốc hít, kháng sinh đủ cả. Lọ thuốc xịt lúc nào cũng phải kè kè bên người, thấy khó chịu trong người cái cảm thấy lên cơn ho, khó thở, nặng ngực cái là phải xịt ngay, có lần đợt cấp ngày xịt mấy lần. Rồi tình cờ “bố Sơn”  xem được chương trình Hiểu Đúng Bệnh Chữa Đúng Cách trên VTV2 chủ đề : “Điều trị Viêm phế quản mạn bằng Đông Tây Y kết hợp”.

Chuyên gia chỉ cách cải thiện Viêm phế quản bằng Đông Tây kết hợp

Chuyên gia chỉ cách cải thiện Viêm phế quản bằng Đông Tây kết hợp

Xu hướng hiện nay của các bác sĩ là dùng Đông Tây kết hợp, dùng Đông Y để hạn chế tái phát đợt cấp và kiểm soát hoàn toàn được bệnh. Trong chương trình PGS.TS cũng giới thiệu về 1 nghiên cứu lâm sàng tại Mỹ của 1 sản phẩm, Kết quả được công nhận bởi thư viện Y khoa Hoa Kỳ PUBMED và NCBI. Sản phẩm đó là Bảo Khí Khang. Đấy là lần đầu tiên tôi nghe đến Bảo Khí Khang”.

Sau đó lên mạng tìm hiểu thêm thì thấy Bảo Khí Khang là sản phẩm hàng đầu trong dòng sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên giúp giảm: đàm, ho, khó thở; Giảm: tái phát và biến chứng bệnh Hen suyễn, Viêm phế quản mạn và Phổi tắc nghẽn mạn tính COPD; được hàng trăm nghìn người bệnh tin dùng sản phẩm này trước đó đã được nghiên cứu lâm sàng tại bệnh viện Y Học Cổ truyền TW có đến 96,7% số người giảm đờm,ho, khó thở sau 30 ngày sử dụng.

Gặp thầy gặp thuốc: Không còn Đờm, Ho, Viêm phế Quản đeo bám chỉ sau 2 tuần

“Tôi tin tưởng lắm, hôm sau ra nhà thuốc hỏi mua ngay 6 hộp 20 viên về uống 1 tháng. Cô dược sĩ tốt bụng lại tư vấn mua luôn 1 hộp 120 viên uống được trong 1 tháng mà lại tiết kiệm chi phí. Mà mua 1 hộp 120 viên lại được tặng 1 hộp 10 viên. Các cô ấy tốt bụng thật.À đây, mình còn cái hộp cũ ở đây. Hôm trước có ông bạn sang hỏi, mình có tìm được hộp cũ còn sót lại đưa cho ông ấy xem.”

Khi đó anh mua về uống đúng như hướng dẫn: 2 tuần đầu uống 2 lần/ ngày, mỗi lần 3 viên. Sau đó thì uống đều đặn mỗi ngày 2 lần/ ngày, mỗi lần 2 viên.

Bí quyết của NSUT Trung Anh để sống cùng vai diễn

Bí quyết của NSUT Trung Anh để sống cùng vai diễn

“Kết quả thật bất ngờ: sau 7-10 ngày đầu đờm loãng ra, tăng ho để tống đờm. Sau 10-15 ngày giảm đờm, giảm ho rõ rệt, đờm đàm không còn bám ở cổ nữa, thở dễ chịu hơn. Sau 30 ngày mình không còn khó thở nữa, đường thở thông thoáng. Tôi nhớ thời gian quay phim Người Phán Xử, thức trắng sáng để quay, mà trời khi đó mùa đông lạnh buốt, cả tuần trời như thế. Ấy vậy mà may mắn không bị ho hắng gì cả. Mừng lắm!”

Anh tiếp tục uống Bảo Khí Khang đủ liệu trình 6 tháng như khuyến cáo của nhà sản xuất. Sau 6 tháng: các đợt cấp gần như không tái phát trở lại. Anh không còn bị thở dốc khi đi bộ, leo cầu thang.

Từng trải qua NSUT Trung Anh biết, những người bị Hen suyễn, Viêm phế quản mạn, Phổi tắc nghẽn mạn tính COPD khổ lắm: ”Nắng quá ngồi điều hòa, lạnh quá, đang mưa mà nắng là cũng phát bệnh”. Hy vọng NSUT Trung Anh chia sẻ bí quyết của mình ngày hôm nay sẽ giúp được nhiều người kiểm soát được căn bệnh của mình.

Để biết chi tiết Kinh nghiệm đẩy lùi Hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD hiệu quả, bạn đọc liên hệ tổng đài tư vấn: 1800.0055 (miễn cước gọi)

NSUT Trung Anh vật lộn với viêm phế quản mạn, đờm, ho để  đóng Người Phán Xử, Về Nhà Đi Con - 4

Xem chi tiết BẢO KHÍ KHANG TẠI ĐÂY

Kinh nghiệm thoát khỏi Đờm (Đàm), Ho, Khó Thở của 800.000 bệnh nhân TẠI ĐÂY

NSUT Trung Anh vật lộn với viêm phế quản mạn, đờm, ho để  đóng Người Phán Xử, Về Nhà Đi Con - 5

Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN