Nỗi khổ của fan cuồng bóng đá khi bị viêm đại tràng hành hạ

Mùa World cup đến cũng là lúc các fan bóng đá có dịp hòa mình vào không khí bóng đá sôi động bậc nhất hành tinh này. Tuy nhiên, đi kèm với niềm vui World cup lại là nỗi lo của không ít bệnh nhân viêm đại tràng khi họ thường xuyên thức khuya, nhậu nhẹt, chế độ sinh hoạt đảo lộn…

4 năm mới có 1 lần World cup nên một fan cuồng bóng đá như tôi không thể bỏ qua cơ hội xem những trận cầu hấp dẫn. Để “chào mùa giải mới” tôi cùng các chiến hữu rủ nhau đi nhậu và xem bóng đá tại quán bia hơi để tăng thêm không khí sôi động. Uống vài cốc bia, nhâm nhi mấy món hải sản, món nộm… thế là về tôi bị đi ngoài liên tục, bụng đau quặn, phân toàn nước, người mệt mỏi. Biết ngay bệnh đại tràng của mình tái phát, tôi mua thuốc kháng sinh và thuốc cầm tiêu chảy về uống và đỡ được mấy hôm.

Nỗi khổ của fan cuồng bóng đá khi bị viêm đại tràng hành hạ - 1

Thức đêm xem bóng đá khiến viêm đại tràng nặng hơn

Nhưng các trận bóng diễn ra liên tục, ngoài 8 tiếng ban ngày ngồi làm việc trên cơ quan, tôi không bỏ sót một trận đấu bóng nào về đêm. Và để chống lại những cơn buồn ngủ, tôi thường xuyên phải sử dụng các chất kích thích như bia, café, thuốc lá nên tình trạng bệnh của tôi ngày càng nặng hơn.

Cứ hôm nào đi xem bóng đá về, y như rằng không ngủ yên được, gần như cả đêm thức trắng vì cứ tý lại chạy vào nhà vệ sinh, đi nhiều đến nỗi rát hậu môn. Cũng vì thế mà vợ tôi đâm ra cáu với tôi, cấm tôi thức đêm xem bóng đá. Nhiều lúc tôi thấy mệt mỏi, chán nản vô cùng và cũng lo sợ, vì tìm hiểu tôi được biết bệnh viêm đại tràng dễ biến chứng ung thư đại tràng hoặc trực tràng. Nhưng với niềm đam mê duy nhất là bóng đá, tôi không thể không xem được thành ra bệnh ngày càng nặng hơn.

Cho đến một hôm, bạn tôi rủ đi xem đá bóng vì tối nay có trận bóng hay giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha – một trong những trận đấu hấp dẫn nhất giải mà cái bụng tôi đau quặn cứng. Cứ 5 phút tôi lại phải chạy vào nhà vệ sinh 1 lần. Thế này ra quán xem sao được. Đang ngồi ôm cái bụng đau và tiếc không được xem trận cầu hấp dẫn cùng các chiến hữu thì thấy vợ tôi về đưa cho tôi 1 hộp men vi sinh và bảo: “Muốn xem World cup anh uống thử men vi sinh này của Nhật Bản đi”.

Tò mò tôi hỏi đây là gì thì vợ tôi cười và giải thích, biết chồng nghiện bóng đá hơn nghiện vợ nên vợ tôi đã lên mạng tìm hiểu về các phương pháp chữa bệnh viêm đại tràng và vô tình đọc được chia sẻ của người Nhật về cách thoát viêm đại tràng hiệu quả là tăng cường bổ sung lợi khuẩn bằng men vi sinh Bifina cho đường ruột. Vì loại men Bifina này có chứa loại lợi khuẩn chính của đường ruột là lợi khuẩn Bifidobacterium (gọi tắt là Bifido), chiếm hơn  90% tổng số lượng lợi khuẩn đường ruột và cư trú chủ yếu ở đại tràng.

Tin tưởng vợ đã tìm hiểu kĩ nên tôi cứ uống thử xem sao, quả nhiên ngay sau khi uống gói men vào bụng tôi có vẻ có êm hơn, nhẹ bụng, không còn cảm giác đau bụng, muốn đi cầu nữa. Vậy là tối đó tôi vẫn được đi xem trận cầu hấp dẫn cùng các chiến hữu của mình.

Từ hôm đó, tôi như bắt được vàng. Các triệu chứng trước kia như: đầy bụng, trướng hơi, mót rặn, đi vệ sinh nhiều, đau bụng hầu như không còn, kể cả khi đi uống rượu bia, uống café, thức đêm xem bóng đá về cũng không chạy cả đêm nữa như ngày xưa nữa. Điều vui nhất là tôi có thể yên tâm xem World cup mà không lo đại tràng hành hạ nữa. Cả gia đình tôi được ăn uống thoải mái, mà không phải lo lắng nay ăn gì để tôi không bị đau bụng, không khó gia đình vui vẻ hẳn lên.

Tôi chia sẻ câu chuyện này để giúp cho những người viêm đại tràng giống tôi nhanh chóng hết khổ sở, chấm dứt vòng luẩn quẩn của viêm đại tràng. Tôi thật sự khâm phục người Nhật và cảm thấy mình rất may mắn khi gặp được sản phẩm tốt và hiệu quả như vậy.

Tôi cũng đã mách cho nhiều bạn bè người thân lên web bifina.vn đặt mua và sử dụng rất hiệu quả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN