Người khó ngủ, mất ngủ lâu ngày: Đừng tìm đâu xa, chính loại cây này sẽ giúp bạn dễ ngủ, ngủ ngon

“9 năm mất ngủ đã qua, giờ cô có thể ngủ được 6 – 7 tiếng/đêm. Trước không đưa rước cháu đi học nổi, dễ ngất giữa đường nhưng giờ thì cô đi thoải mái, người khỏe khoắn, bệnh tim cũng ổn định luôn”. Đó là chia sẻ của cô Nguyễn Thị Thủy trú tại 63/10A Bà Hạt, P.9, Q.10, Tp Hồ Chí Minh.

Vốn là người Thái Bình, vào Sài Gòn lập nghiệp từ năm 1984, đến nay gia đình cô Thủy cũng đã có cơ ngơi khá giả với 1 xưởng bán đồ gỗ có tiếng tăm.

Cô chia sẻ: “Nhà cô cũng có của ăn của để, 2 con trai đều đã lớn, thành đạt và lập gia đình riêng. Cô cũng đã có cháu bế bồng, vui vầy khi lớn tuổi. Cuộc sống chẳng có gì phải suy nghĩ, ấy vậy mà.....”

Khác với vẻ mặt vui vẻ khi đón tiếp chúng tôi, nhắc lại những tháng ngày mất ngủ khuôn mặt cô Thủy hiện rõ vẻ chán chường: “Tháng 7/2013 cô bỗng nhiên bị mất ngủ, đêm đến cứ trằn trọc trên giường từ 10h tối đến tận 1-2h sáng mới ngủ được. Có đợt trường diễn 3-4 hôm liền cô thức trắng, chẳng chợp mắt được chút nào. Đêm chỉ cần đi tiểu vài ba lần là trời sáng. Cực lắm!”

Người gầy trơ, xanh ngắt, môi trắng trợt không có chút xíu máu nào vì mất ngủ

Mất ngủ lại bị bệnh tim, hở van 2 lá, van 3 lá đến ¾, phải đặt stend từ năm 2009 nên sức khỏe cô Thủy giảm sút rất nhanh.

Cô chia sẻ: “Ngủ không được, sáng dậy toàn thân cô đau nhức, mệt mỏi vô cùng. Nhất là cái đầu, khó chịu lắm, nặng trình trịch, rồi nhiều lúc nó cứ quay vòng vòng ấy. Chân tay thì ê buốt như có kiến cắn, chẳng muốn làm việc gì hết con à”. 

Nhớ lại quãng thời gian ấy, cô Thủy không khỏi rùng mình: “Mất ngủ, cô sụt ký luôn, còn 44 ký, người gầy trơ. Tóc thì rụng nhiều, trơ cả mảng đầu, đến mức cô cứ nghĩ “rụng vầy chắc mình hói mất.

Da xanh, môi trắng trợt không có chút xíu máu nào hết. Đi đâu ai cũng quở hết ấy. Có người còn kêu cô: “Đi ra nắng đi, không đi ra nắng cho nên là nó xanh. Nhưng mà không phải, tại cô ngủ không được người mệt mỏi nên nó xanh đấy chứ. Nhiều lúc nghĩ cô cũng tủi lắm, đâu có dám nhìn mình trong gương đâu. Cứ ra ngoài là cô bịt kín, không có để ai nhìn thấy vì ngại.”

Người khó ngủ, mất ngủ lâu ngày: Đừng tìm đâu xa, chính loại cây này sẽ giúp bạn dễ ngủ, ngủ ngon - 1

Cô Thủy bị mất ngủ kèm bệnh lý tim mạch (Ảnh: NVCC)

Ngất xỉu giữa đường. Lo sợ trụy tim, tâm thần vì mất ngủ

Hơn 3 năm mất ngủ, cô Thủy cũng đã đi khám và chạy chữa rất nhiều nơi, dùng thảo dược các loại mà không ngủ được.

Bất đắc dĩ, cô phải thuốc an thần. Uống vô ngủ được ngay nhưng tỉnh dậy thấy người mệt mỏi, đờ đẫn, miệng lúc nào cũng khô, đắng ngắt đến mức bị ngất xỉu giữa đường, may mà ông trời thương nên vẫn tỉnh lại được.

Sợ quá nên cô vào viện khám lại luôn. Bác sĩ nhìn thấy cô thì giật mình: “Trời! sao chị xanh quá vậy, có lo nghĩ gì hông? Bị bệnh tim thì hông thể để bị mất ngủ, dễ bị trụy tim lắm nghe. Cấp cứu hông kịp thời là mất mạng đó”

Nghe vậy cô cũng hoảng lắm nhưng thử mọi cách mà vẫn không ngủ được, cứ nghĩ mất ngủ kéo dài thế này thì chắc chết sớm quá, không trụy tim thì cũng dễ tâm thần, trầm cảm... vì mất ngủ thôi...

Da căng mịn, môi hồng hào, tăng cân trông thấy nhờ ngủ ngon

Rồi một lần tình cờ lên mạng, cô Thủy đọc được bài chia sẻ của chú Đỗ Văn Đoàn ở Hải Dương đã tìm lại được giấc ngủ ngon nhờ sản phẩm Goldream New chiết xuất từ cây Nữ Lang.

Người khó ngủ, mất ngủ lâu ngày: Đừng tìm đâu xa, chính loại cây này sẽ giúp bạn dễ ngủ, ngủ ngon - 2

Nữ lang - "Vua của các thảo dược trị mất ngủ ở châu Âu"

>>Xem thêm: Cây thuốc quý Nữ Lang được sử dụng như thế nào ở Châu Âu?

Tìm hiểu thêm cô Thủy biết, Nữ lang là cây thuốc giúp dễ ngủ, ngủ sâu giấc số 1 Châu Âu. Ngoài ra, trong Goldream còn bổ sung thêm 5 – tryptomin giúp hệ thần kinh khỏe mạnh để đầu óc thoải mái, minh mẫn, duy trì giấc ngủ ngon ổn định, mà không sản phẩm nào có được.

Vậy là cô tin tưởng, ra hiệu thuốc gần nhà mua về dùng thử. Uống hết 4 hộp đầu tuy chưa ngủ được ngay nhưng sáng dậy cô Thủy thấy rất thoải mái, dễ chịu, người nhẹ nhàng.

Uống độ 8 hộp, cô thấy dễ ngủ hơn hẳn. Thế rồi, thời gian ngủ cứ tăng dần, rất tự nhiên.

Đến hết 20 hộp, cô Thủy đã có thể ngủ một mạch được từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng, có hôm đi tiểu 1 lần rùi ngủ lại ngay. Trưa cô cũng ngủ được 2 tiếng. Ngủ ngon, cứ nằm là ngủ luôn ấy.

Rạng rỡ, cô Thủy chia sẻ: “Giờ cô chỉ uống có 1 viên mỗi tối mà vẫn ngủ ngon lắm. Bệnh tim mạch cũng ổn định hơn. Mới vừa rồi, cô đi khám thì van tim cũng đã khép lại chỉ còn hở ½ thôi. Môi cô giờ đã có màu rồi, da dẻ hồng hào. Tóc không rụng nhiều nữa, mềm và mượt lắm. Trước cô bệnh, chẳng làm được gì nên cũng buồn lắm. Khi khỏe lại, cô nhận việc chăm nom, đưa rước cháu nội đi học luôn. Chồng với các con mừng lắm luôn”.

Người khó ngủ, mất ngủ lâu ngày: Đừng tìm đâu xa, chính loại cây này sẽ giúp bạn dễ ngủ, ngủ ngon - 3

Tâm sự với chúng tôi, cô vui vẻ nói: “Mình đã ngủ được rồi thì mình thích chỉ cho người ta lắm. Người ta ngủ được cũng quay lại cám ơn. Ai khỏe lại được cô cũng mừng lắm”.

- Nếu bạn đang gặp các vấn đề về rối loạn giấc ngủ: Khó ngủ, mất ngủ, ngủ không sâu giấc,... hãy dành 2 phút gọi tổng đài 1800 6955 để được Dược Sĩ tư vấn:

Người khó ngủ, mất ngủ lâu ngày: Đừng tìm đâu xa, chính loại cây này sẽ giúp bạn dễ ngủ, ngủ ngon - 4

- Để tìm mua sản phẩm Goldream (Gôn đờ rim) chứa cây Nữ Lang và 5- Tryptomin, vui lòng bấm vào nút dưới đây

Người khó ngủ, mất ngủ lâu ngày: Đừng tìm đâu xa, chính loại cây này sẽ giúp bạn dễ ngủ, ngủ ngon - 5

- Tháng 9 này, Xem ngay chương trình ưu đãi lớn khi mua Goldream TẠI ĐÂY

Người khó ngủ, mất ngủ lâu ngày: Đừng tìm đâu xa, chính loại cây này sẽ giúp bạn dễ ngủ, ngủ ngon - 6

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN