Mẹ bỉm sữa và câu chuyện dọn dẹp ngày tết khi có con

Tết về đối với các bà mẹ bỉm sữa có vẻ không còn là “mùa xuân phơi phới” nữa mà là trận chiến khiến các mẹ phải ước có trăm tay để thu xếp: dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn thức uống ngày Tết, quà mừng tuổi ông bà, chăm sóc con nhỏ. Đùng một cái, mẹ bỉm sữa trở thành siêu nhân bất đắc dĩ trước mùa Tết, không biết nên ca bài ca huy hoàng hay cảm thán đây!

Tạm biệt “mùa xuân điệu đà”

“Lúc chưa có con, cứ tới Tết là mình rủ liền bạn bè mua quần áo mới, cùng cả nhà dọn dẹp, trang trí nhà cửa trang hoàng, tươm tất. Mình có thể kể vanh vách các hãng mỹ phẩm đang thịnh hành, cushion thương hiệu này xài vô cùng mịn da hay son dòng này vừa lì vừa mềm môi khỏi cãi. Các hãng thời trang đang có chương trình sale-off cuối năm mình cũng nắm thuộc làu. Tiệm nào làm móng đẹp, làm tóc miễn chê mình cũng nằm lòng luôn.”- Chị Mỹ Hà (27 tuổi- chuyên viên Marketing) chia sẻ về khoảng thời gian thanh xuân tươi tắn của mình.

Bây giờ có con, thay vì lên “to-do list” làm đẹp trước Tết, các mẹ lại lên danh sách chuẩn bị  từ tã, sữa, tới khăn giấy, thức ăn cho con để đảm bảo con được chăm sóc tốt suốt mùa Tết vì mẹ chắc rằng thời gian này gia đình sẽ thay đổi lịch trình sinh hoạt và chế độ ăn uống rất nhiều. “Có con thì mình dành hết tình thương cho con à, cứ muốn chuẩn bị chu đáo để con vui khỏe đón năm mới cùng cả gia đình thôi. Hai vợ chồng em vì có con mà cứ rộn ràng mấy ngày nay”- Chị Mỹ Hà háo hức chia sẻ thêm.

Mẹ làm quen với “chăm nhà chăm con”

Mẹ bỉm sữa và câu chuyện dọn dẹp ngày tết khi có con - 1

Chị Minh Ngọc (35 tuổi - Nhân viên kinh doanh) trải lòng “Không chỉ lên kế hoạch đâu ra đó cho con, mình vẫn tất bật với trăm công việc hằng ngày có tên gọi: chăm nhà chăm con. Thêm Tết tới, mình được “thưởng” thêm khâu dọn dẹp từng ngóc ngách nhà để chuẩn bị Tết tươm tất.” Rồi chị chia sẻ thêm “ Cuối năm là mình rục rịch lên danh sách quà biếu để về thăm ông bà nội - ngoại. Với mình, Tết là dịp duy nhất để con cái gần gũi với ông bà, nên càng muốn chu đáo chuẩn bị mọi thứ chỉn chu hơn.”

Vậy là từ khi có con, các mẹ tạm biệt “mùa xuân điệu đà” để làm quen với chuyện “chăm nhà chăm con”!

Mẹ thảnh thơi, con khỏe vui chơi, Tết này phơi phới!

Chị Ngọc Hà (35 tuổi - nội trợ) hào hứng chia sẻ bí quyết “Mấy năm nay nhà tui sử dụng Nuna thôi nè, vì Nuna chính là "trợ thủ đắc lực" giúp chúng ta lau cho con vừa sạch sẽ vừa nhanh gọn để mình có thêm nhiều thời gian dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị Tết thật tươm tất, nhất là có thêm thời gian bên con, tăng sự gắn kết cho hai mẹ con”

Mẹ bỉm sữa và câu chuyện dọn dẹp ngày tết khi có con - 2

Nuna là nhãn hiệu khăn ướt đồng hành cùng mẹ trong việc chăm sóc và vệ sinh cho con. Dù cho bé ở độ tuổi nào, trẻ sơ sinh hay lên ba tinh nghịch, mẹ đều có thể chọn khăn ướt Nuna vì Nuna có các loại khăn ướt phù hợp với từng giai đoạn phát triển của bé. Với trẻ dưới 1 tuổi, mẹ hãy chọn loại Gold 80 miếng, chất vải dày hơn các sản phẩm thông thường tới 25% và vô cùng mềm mịn, giúp mẹ dễ dàng lau vết bẩn mà không sợ dính tay, tiện lợi để mẹ vệ sinh cho bé ở bất cứ đâu, nhất là khi bé đi đại tiện. Loại khăn giấy Nuna thường 100 miếng lại rất tiện dụng để mẹ lau tay, miệng và mặt cho con, thích hợp khi sử dụng cho những bé con từ 1 tuổi trở lên. Đúng thật là từ khi có Nuna "mẹ thảnh thơi, bé khoẻ vui chơi"!

Tết luôn là dịp vô cùng đặc biệt, là khoảng thời gian sum vầy và kết nối mọi thành viên trong gia đình lại với nhau sau một năm “trăm công nghìn việc”. Chúc các mẹ bỉm sữa vẫn luôn rạng ngời cùng con và gia đình nhỏ một năm mới vui vẻ, thảnh thơi và phơi phới!

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN