Kích thước tiền liệt tuyến của tôi đã nhỏ lại

Nhân chuyến công tác Hà Nội, tôi ghé thăm nhà bác Trương Văn Ninh, 67 tuổi, ở số 157 Hoàng Tăng Bí, Từ Liêm. Cách đây 6 năm, bác phát hiện bệnh phì đại tiền liệt tuyến sau 1 lần tình cờ kiểm tra sức khỏe, kích thước tiền liệt tuyến ban đầu đo được đã là 47gr.

Kích thước tiền liệt tuyến của tôi đã nhỏ lại - 1

Mời các bạn nghe chia sẻ của bác Trương Văn Ninh, ĐT 0904.525.676 TẠI ĐÂY.

Bác Trương Văn Ninh - một con người hiền lành, thân thiện và rất tình cảm, bây giờ tính cách bác vẫn thế chỉ có điều bệnh tật trong người lại nhiều hơn trước, từ gan thận đến xương khớp, đủ cả. Cách đây 6 năm, bác lại phát hiện thêm bệnh phì đại tiền liệt tuyến sau 1 lần tình cờ kiểm tra sức khỏe, kích thước tiền liệt tuyến ban đầu đo được đã là 47gr.

Bác chia sẻ: “Có thể là thấy mình đi tiểu nhiều hơn trước nhưng bác không nghĩ là bệnh, chỉ nghĩ già rồi ai cũng thế thôi. Hồi đó, bác sĩ có kê cho bác dùng 2 loại thuốc thảo dược, loại nào bác cũng kiên trì uống tới một, hai năm nhưng không thấy đỡ. Càng về sau bệnh lại càng biểu hiện rõ, đi bộ với bà xã trong khu đô thị Ciputra thỉnh thoảng lại phải nói “Bà đợi tôi tí để tôi vệ sinh” rất bất tiện, đi bộ có hơn 1 tiếng mà vệ sinh tới 3,4 lần. Ban đêm cũng phải 2 hoặc 3 lần mặc dù đã hạn chế uống nước, ăn canh. Ngày 3/12/2013, bác xét nghiệm lại kích thước là 48 gr, không giảm đi mà còn tăng lên chút ít.”

Kích thước tiền liệt tuyến của tôi đã nhỏ lại - 2

Kết quả siêu âm của bác Ninh ngày 3/12/2013

Bệnh tình cứ giậm chân tại chỗ khiến bác đâm lo lắng, mất ăn mất ngủ, nhất là: “Có lần bác đi vệ sinh thấy vùng dưới bẹn đau nhói, bất thường nên ngay hôm sau tức ngày 29/1/2016 bác tới bệnh viện. Không ngờ hình ảnh siêu âm thấy giãn rộng lỗ bẹn kích thước 19mm. Bác sĩ nói rằng đây là kết quả việc bác thường xuyên “rặn” quá nhiều khi đi tiểu, có thể gây sa ruột ra ngoài, nếu để tình trạng nặng hơn phải phẫu thuật. Hôm đó đo kích thước tiền liệt tuyến đã lên tới 55gr rồi.”

Kích thước tiền liệt tuyến của tôi đã nhỏ lại - 3

Kết quả siêu âm của bác Ninh ngày 29/1/2016

Bác ngại ngùng nói: “Từ hồi đấy bác thấy sợ quá nên lúc nào cũng phải mặc quần “sịp” chật một chút để kéo lên, không dám mặc quần rộng nữa. Nhưng tình trạng đi tiểu thì vẫn như thế, không cải thiện 1 chút nào cả, khiến bác lúc nào cũng trong tình trạng lo lắng, không yên.

Nhưng cũng là may mắn khi vô tình bác vào mạng internet tìm hiểu thấy giới thiệu BoniMen của Canada có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nên bác Ninh mừng lắm và ra nhà thuốc mua ngay, bác nói: “Thấy BoniMen có thành phần toàn thảo dược nên bác thích lắm vì từ trước đến giờ bác chỉ mê thảo dược thôi, an toàn, lại không tác dụng phụ. Bác uống BoniMen theo đúng chỉ định ngày 4 viên chia 2 lần, đều đặn hàng ngày"

Kích thước tiền liệt tuyến của tôi đã nhỏ lại - 4

Kết quả siêu âm của bác Ninh ngày 10/11/2016

Bác tươi cười chia sẻ tiếp: “Sau 4 tháng dùng duy trì BoniMen, ngày 10/11/2016 bác siêu âm lại, kích thước từ 55 gr đã giảm xuống  còn 39gr, bác mừng quá, gặp ai bác cũng khoe. Không những thế, bác đi tiểu rất dễ dàng, không buốt và không phải rặn nữa đồng thời dòng tiểu cũng to và mạnh hơn. Mùa đông này mà bác chỉ đi tiểu có duy nhất 1 lần trong đêm, không bao giờ phải dậy đi đến lần thứ 2, đi bộ thể dục thì thoải mái rồi, chẳng phải dừng lại đi vệ sinh lúc nào. Bác sẽ tiếp tục dùng BoniMen để tiền liệt tuyến trở về ngưỡng an toàn cháu ạ, có kết quả bác sẽ gọi cho cháu nhé.”

Để tìm nhà thuốc gần nhất bán sản phẩm BoniMen, vui lòng bấm: TẠI ĐÂY.

Điện thoại tư vấn: 043.766.2222 - 0931.084.084 - 043.760.6666 - 043.734.2904 - 0984.464.844 (Giờ hành chính từ 8h-12h sáng, và 1h30 đến 5h30 phút chiều)

Văn phòng tư vấn: 204H, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN