Huyết áp cao: Tiếc gì 2 phút đọc tin này để không đau đầu, chóng mặt, huyết áp ổn định

"Từ ngày uống Minh Thông Vương, sức khỏe cô tốt hơn hẳn, không còn đau đầu, chóng mặt, huyết áp cũng ổn định ở mức 130/80 mmHG". Đó là chia sẻ của cô Vương Thị Vân Thái (59 tuổi) trú tại 31/42 đường Hoàng Hoa Thám – P. 13- Q Tân Bình - TP Hồ Chí Minh.

Vốn là người Hà Nội, theo gia đình vào Nam lập nghiệp từ những năm cuối 79 đầu 80. Sau hơn 40 năm làm việc đến nay gia đình cô Thái cũng đã có cơ ngơi khá giả, con cái ai cũng thành đạt có vị trí trong xã hội.

Bất ngờ xuất hiện những cơn đau đầu như “búa giã” đi khám hóa ra huyết áp cao

Cô chia sẻ: “Năm 2016 cô bắt đầu xuất hiện những cơn đau nửa đầu, đau nhức kinh khủng như có người dùng búa giã vào đầu ấy, có khi vật vã ôm đầu cả ngày, không ngủ được luôn, đêm chỉ chợp mắt được 2-3 tiếng. Người thì tê nhức, kiểu như các mạch máu phình ra sắp vỡ tung ấy, đứng lên ngồi xuống không cẩn thận là té liền. 

Huyết áp cao: Tiếc gì 2 phút đọc tin này để không đau đầu, chóng mặt, huyết áp ổn định - 1

Cô Thái chia sẻ về căn bệnh cao huyết áp của mình (Ảnh NVCC)

Cô đi khám thì được chẩn đoán là huyết  áp cao. Cô uống thuốc hạ áp đều thì huyết áp tầm 130– 140 mmHg, nhưng cô để ý cứ hôm nào cô ngồi may xíu, khoảng chừng từ 10h đến 15h, hoặc căng thẳng cái gì là huyết áp lại vọt lên tầm 160-170 liền.

Cuộc sống bị xáo trộn rất nhiều từ ngày bị  huyết áp cao

Rót chén trà còn đượm hương thơm, cô Thái chia sẻ: “Cô vốn là người thích đi đây đi đó, nhưng từ ngày huyết áp lên cao, người nó rệu rã, nhức mỏi chẳng muốn làm gì, cũng chẳng muốn đi đâu, cứ thấy lâng lâng như đi trên mây.

Có lần cô đi làm bằng xe máy tự nhiên đang đi thấy người nó lạng đi cái. Thế là theo quán tính, cô thắng ngay xe lại, gục mặt xuống ghi đông. May là, một tí xíu nó tỉnh lại. Cả nhà cô cũng được phen hết hồn, 2 lần như thế đấy.

Đến giờ nghĩ lại cô vẫn thấy hoảng, cứ nghĩ: “Nếu bệnh huyết áp này mà không giảm thì chắc mình không chết vì huyết áp lên cao đột ngột, cũng chết vì tai nạn giao thông mất”

Nhất là khi nghe tin cô bạn thân bị tai biến vì cao huyết áp, té ngã ở toa-lét đến méo mồm cô lại càng sợ hơn: “Đâu có dám đi ra đường nữa đâu, sợ có chuyện gì. Mà có đi ra ngoài xíu cũng phải dặn mọi người đủ thứ...”

Nhờ chồng mới biết người huyết áp cao muốn giảm đau đầu, chóng mặt, sống khỏe sống thọ phải tăng cường sức khỏe cho tim và mạch máu

Chồng cô là bác sĩ của một bệnh viện có tiếng của Sài Gòn, chú luôn nói việc tăng sức khỏe cho tim và mạch máu đối với người huyết áp cao là yếu tố cực kỳ quan trọng. Bởi huyết áp cao lâu ngày sẽ khiến tim và mạch máu bị tổn thương

Khi mạch máu tới các chi (chân, tay) bị tổn thương sẽ gây ra hiện tượng như: tê bi chân tay, da nổi cục.

Còn nếu mạch máu não bị tổn thương sẽ dẫn đến các hiện tượng: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, nặng ót (gáy). Nặng hơn nữa có thể gây tắc, vỡ hoặc tai biến mạch máu não dẫn đến các trường hợp: méo mặt thậm chí là liệt nửa người, tử vong.

Huyết áp cao: Tiếc gì 2 phút đọc tin này để không đau đầu, chóng mặt, huyết áp ổn định - 2

(Ảnh Minh họa)

Khi tim bị tổn thương sẽ gây: hồi hộp, lo âu, mệt mỏi, khó thở khi gắng sức. 

Điều đáng nói là sự tổn thương này diễn ra âm thầm, từ từ nên hầu hết người bệnh không cảm nhận được. May mà ở cô  xuất hiện các triệu chứng: đau đầu, chóng mặt... còn biết mà để ý chứ như nhiều người  vẫn uống thuốc hạ áp đều đặn, không có biểu hiện gì, đúng 1 cái bị tai biến...

Hiểu rõ điều đó nên  mấy năm chung sống với huyết áp chồng cô khuyên tăng cường tập thể dục, ăn uống...để tim mạch khỏe.

Không còn đau đầu, chóng mặt, huyết áp ổn định ở mức 130/80 mmHG

Một lần cô lên mạng thì biết đến Minh Thông Vương là sản phẩm giúp nhiều người tăng xông giảm đau đầu, hoa mắt, chóng mặt tăng cường sức khỏe cho tim mạch. Cô nhờ chồng tìm hiểu thêm thì thấy đây là sản phẩm duy nhất dành cho người huyết áp cao thuộc chương trình Quốc gia, kế thừa đề tài nghiên cứu cấp nhà nước nên bảo cô đi mua về dùng.

Mới uống được hơn chục bữa là cô đã thấy nhẹ đầu hơn hẳn

Đến hết hộp thứ 3, thì bệnh đau đầu thuyên giảm rõ rệt, không còn đau triền miên như trước nữa, giấc ngủ sâu hơn, cứ khoảng 8h là cô mắt rít vào, ngủ một mạch đến tận 5h sáng.

Hết chục hộp thì cô thấy đứng lên ngồi xuống bình thường, không còn thấy loạng choạng như trước, đi lại thấy chân tự tin hơn. Nhất là huyết áp nó cũng ổn định hẳn, cứ 130/80 mmHg thôi, có hôm nao trời nắng thì nó vọt lên 140/80 mmHG, nhưng sau đó lại từ từ hạ xuống, không cần phải uống thuốc hạ áp nữa.

Huyết áp cao: Tiếc gì 2 phút đọc tin này để không đau đầu, chóng mặt, huyết áp ổn định - 3

Cô Thái chia sẻ về cuộc sống của mình sau khi sử dụng sản phẩm Minh Thông Vương (Ảnh NVCC)

Cô Thái chia sẻ: “Từ ngày uống Minh Thông Vương, sức khỏe cô tốt hơn hẳn. Giờ cô có thể một mình đi du lịch khắp mọi nơi, ra Hà Nội thăm họ hàng mà không còn lo nghĩ như trước nữa. Thậm chí sáng nào cô cũng dậy đi bộ thể dục 6 vòng công viên mà không thấy mệt gì. Hôm nào mà không đi là cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy chân tay lắm.”

Khỏe lại nhờ Minh Thông Vương cô Thái cũng giới thiệu cho người bạn thân của mình. Cô chia sẻ : “Uống được chừng 2 tháng sau thì thấy nó phản hồi: “Tao uống cái này rất là tốt”. Nên mình cũng rất vui vì tuổi già giúp đỡ mọi người được cái gì là quý lắm con.”

Ngoài cô Thái, cô Trần Ngọc Nga (68 tuổi, đường Tạ Quang Bửu, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh) cũng sử dụng Minh thông vương và đạt hiệu quả cao.

Cùng xem chia sẻ của cô Nga:

Huyết áp cao: Tiếc gì 2 phút đọc tin này để không đau đầu, chóng mặt, huyết áp ổn định - 4

>>>Để tìm mua sản phẩm Minh Thông Vương, độc giả có thể xem TẠI ĐÂY

>>>Để được tư vấn về bệnh huyết áp cao, vui lòng gọi 1800.6955 (miễn cước) hoặc để lại SĐT

Huyết áp cao: Tiếc gì 2 phút đọc tin này để không đau đầu, chóng mặt, huyết áp ổn định - 5

Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN