Hi vọng tiếp tục được thắp sáng tại đêm tri ân “Children Are Innocent”

Giữa tất bật và rộn rã của những tháng cuối năm, “Children Are Innocent” đêm tôn vinh tình yêu thương dành cho trẻ em kém may mắn mắc bệnh hiểm nghèo đã diễn ra tại Hà Nội trong không khí ấm áp và xúc động.

Sự kiện “Vì Tương Lai Trẻ Thơ” được người sáng lập quỹ “Children Are Innocent” – chị Nguyễn Thị Thảo Hương (Lisa Nguyễn) tổ chức để tri ân những tấm lòng vàng và tạo cơ hội cho những gia đình trẻ nhỏ nhận hỗ trợ từ quỹ gặp gỡ mạnh thường quân đã giúp đỡ họ.

Chị Lisa Nguyễn (thứ 2 từ trái sang) cùng mạnh thường quân và các đối tác Bệnh viện Gleneagles (Singapore) tại Đêm từ thiện “Vì tương lai trẻ thơ”

Chị Lisa Nguyễn (thứ 2 từ trái sang) cùng mạnh thường quân và các đối tác Bệnh viện Gleneagles (Singapore) tại Đêm từ thiện “Vì tương lai trẻ thơ”

Dành cả cuộc đời giúp đỡ trẻ nhỏ đấu tranh với bệnh tật

Tất cả bắt đầu từ tâm nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em bé chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo. Lisa Nguyễn cho biết mỗi khi nhìn những đứa trẻ bị bệnh tật dày vò, chị lại không cầm lòng được, chị thấu hiểu nỗi dằn vặt của các bậc cha mẹ khi chứng kiến con mình đau đớn trên giường bệnh.

Tiếp nối sau những đóng góp từ bản thân, người thân, bạn bè; Lisa đã quyết định chính thức sáng lập Quỹ thiện nguyện “Children Are Innocent” năm 2016 để có thể vận động nguồn tài chính lớn hơn, hỗ trợ nhiều hơn cho các bệnh nhi. Quỹ là di nguyện của bố chị và cũng là ước mơ lớn nhất chị muốn thực hiện.

Chị Lisa Nguyễn xúc động chia sẻ cảm xúc của mình tại Đêm từ thiện “Vì tương lại trẻ thơ”

Chị Lisa Nguyễn xúc động chia sẻ cảm xúc của mình tại Đêm từ thiện “Vì tương lại trẻ thơ”

Nguồn lực mang lại sự sống cho bệnh nhi và hi vọng cho cha mẹ

Khách mời ai cũng khâm phục nỗ lực không mệt mỏi của Lisa và các mạnh thường quân khi chỉ sau 3 năm thành lập, Quỹ đã quyên góp được tổng số tiền gần 90 tỷ đồng (30 tỷ đồng từ Children Are Innocent và 60 tỷ đồng từ phía gia đình quý phụ huynh và người gây quỹ khác), giúp hơn 300 bệnh nhi, trong đó có 70 bé được điều trị tại Singapore. Các bé nhận hỗ trợ thường mắc các bệnh phức tạp, nguy hiểm liên quan đến não, thị lực như não úng thủy, nhiễm trùng não, đục thủy tinh thể, hỏng giác mạc. Nhiều trường hợp các bé mắc phải bệnh không thể tiếp tục chữa hoặc bị từ chối điều trị tại Việt Nam. Có thể nói Quỹ là tia sáng mang lại sự sống và hi vọng cho các em và cha mẹ.

Trường hợp đầu tiên được quỹ giúp đỡ là bé Đinh Trung Kiên bị não úng thủy. Gia đình bé thuật lại sự tuyệt vọng của mình khi nhìn bé thoi thóp từng ngày. Lisa và một số tổ chức gây quỹ khác đã quyên góp đủ kinh phí đưa bé sang Singapore phẫu thuật não bởi bác sĩ Rajendra Tiruchelvarayan tại bệnh viện Gleneagles. Một mình Lisa lo tất cả thủ tục, đưa đón, sắp xếp chỗ ở, kết nối với phiên dịch và bệnh viện tại Singapore. Sau 3 năm, thể chất của bé phát triển hoàn hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh như mọi đứa trẻ khác.

Bé Lư Thu Phương cũng mắc não úng thủy, ban đầu được điều trị tại Việt Nam nhưng không may bị nhiễm trùng. Trải qua 6 ca phẫu thuật và 1 năm điều trị, bé vẫn không có dấu hiệu khả quan hơn. Bé vẫn chưa thể nói rõ ràng hay bước đi vững, đầu bé bị nghiêng một phía. Sau khi được trợ giúp sang Singapore chữa trị, bé đã có sức khỏe tốt hơn hẳn: bé biết đọc, hát và có thể đến trường như các em nhỏ bình thường. Trường hợp đặc biệt khác là bé Nguyễn Hà Phương bị chảy máu não, dù gia đình đã cố gắng chạy chữa tại 4 bệnh viện Việt Nam, nhưng bé đều bị từ chối điều trị. Chị Lisa đã giúp bé và gia đình tìm kiếm bác sĩ, nơi ở cũng như thông dịch viên để bé thuận lợi điều trị tại Singapore. Hiện tại, tình trạng của bé đã được cải thiện nhiều. 

Từ trái sang: Bé Thu Phương, bé Trung Kiên, bé Gia Bảo, bé Hà Phương cùng các mẹ tại Đêm từ thiện “Vì tương lai trẻ thơ”

Từ trái sang: Bé Thu Phương, bé Trung Kiên, bé Gia Bảo, bé Hà Phương cùng các mẹ tại Đêm từ thiện “Vì tương lai trẻ thơ”

Kết nối lòng nhân ái, thắp sáng tương lai trẻ

Những thành quả “Children Are Innocent” công bố tại sự kiện đến là sự hỗ trợ của nhiều tấm lòng, từ mạnh thường quân, các nhóm thiện nguyện, Lisa Nguyễn, chồng của cô cho đến các đối tác ở Việt Nam và Singapore.  

Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Lisa vẫn chưa một lần bỏ cuộc hay mong cầu một quyền lợi tương xứng nào, trừ niềm hy vọng cho sự bình phục của các bé và cả bố mẹ. Chị luôn đảm bảo 100% số tiền quyên góp sẽ được dùng cho mục đích hỗ trợ phụ huynh chi trả viện phí, thuốc, vé máy bay và nhiều phí phát sinh khác. Chị không nhận lương, hoa hồng hay trợ cấp của bất kỳ tổ chức nào.

Trong số những đối tác đáng tin cậy, bệnh viện Gleneagles luôn sẵn lòng hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh và điều kiện lưu trú tiện lợi cho bệnh nhi và nhân thân khi cần thiết. Bệnh viện có công nghệ y tế tiên tiến; đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, theo dõi tình trạng bệnh sát sao nên hạn chế được tối đa các biến chứng xấu cho bệnh nhân.

Chị Lisa Nguyễn và bà Hui Hwa Koh – Minjoot – CEO của bệnh viện Gleneagles Singapore

Chị Lisa Nguyễn và bà Hui Hwa Koh – Minjoot – CEO của bệnh viện Gleneagles Singapore

Bên cạnh đó, sự minh bạch, rõ ràng trong việc kêu gọi đóng góp, báo cáo chi phí điều trị, cập nhật diễn biến sức khỏe của bệnh nhi đã giúp quỹ hoạt động bền vững và trở thành nơi kết nối đáng tin cậy của những ai luôn đau đáu với các hoàn cảnh cần sự trợ giúp cấp thiết.

Đêm tri ân kết thúc thành công khi đã lan tỏa được thông điệp hướng tới cộng đồng và nhấn mạnh rõ tác động tích cực của hoạt động thiện nguyện. Tinh thần của sự kiện này có thể gói gọn trong một ý mà Lisa Nguyễn từng chia sẻ: “Hạnh phúc nhất đối với tôi là giữ được tương lai của các em”.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN