Hành trình "giã từ" trĩ nội độ 2 của anh tài xế chỉ sau 2 tháng

Tôi là Nguyễn Hoàng Thơ, 30 tuổi sống tại TP Biên Hòa – Đồng Nai. Tôi mắc phải trĩ nội độ 2 gần 2 năm nay. Qua thực tế cũng như tìm tòi công thức trên mạng tôi nhận ra rằng không có phương pháp nào hiệu quả và an toàn như thảo dược. Chỉ cần kiên trì bệnh sẽ tự lui. Nay tôi viết bài này để chia sẻ với các bạn bí quyết lành trĩ nội sau 60 ngày với mức chi phí thấp, đặc biệt an toàn cho sức khỏe khi sử dụng lâu dài.

Tôi là lái xe tải cho 1 công ty vận tải ở TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Công việc của tôi ngày ngày rong ruổi trên đường, 90% thời gian là ngồi, lười uống nước nữa nên khi biết mình bị trĩ – trĩ nội độ 2 tôi cũng không lấy làm lạ vì đó là điều không thể tránh khỏi.

Cụ thể khoảng tháng 3 năm 2016 tôi phát hiện khi đại tiện ra máu tươi, lúc thì nhỏ giọt, lúc thì thành tia. Đến đầu năm 2017 búi trĩ lòi ra, sưng lên đau rát và rất cứng. Ban đêm đang ngủ cũng phải tỉnh giấc vì bị ngứa như kiến bò. Song, vì công việc hàng ngày tôi vẫn phải đi làm, không kiêng cữ được nhiều nên biết là trĩ nội thì cũng chịu.

Hành trình "giã từ" trĩ nội độ 2 của anh tài xế chỉ sau 2 tháng - 1

Tôi cũng đã sưu tầm tài liệu, nghiên cứu rất kỹ về bệnh trĩ nội để tự chữa cho mình khi chưa có điều kiện phẫu thuật tại bệnh viện và cũng để tiết kiệm chi phí. Tôi có nghe một vài người đồng nghiệp nói hậu phẫu rất đau đớn, một thời gian sau bệnh lại tái phát như thường nên tôi quyết định không tìm đến sự can thiệp của dao kéo.

Tôi quyết định quay trở về với thảo dược truyền thống chính là diếp cá, nghệ tươi. Đây đều là những nguyên liệu dễ kiếm, có thể mua ngoài chợ hoặc có ngay trong vườn nhà. Diếp cá thì có tác dụng thanh nhiệt, chống táo bón tốt, nghệ thì tiêu viêm, chống nhiễm khuẩn hiệu quả. Tuy nhiên 2 loại thảo dược này vô cùng khó xài, 1 thứ thì rất tanh, 1 thứ rất đắng lại cầu kì trong việc sơ chế nguyên liệu vì vậy người bệnh phải thật chịu khó, nhẫn nại. Bản thân tôi may mắn có vợ đồng hành nên mọi thứ dễ dàng hơn. Ngày nào vợ tôi cũng lịch kịch sơ chế rất kì công sau đó đóng chai cho tôi mang đi làm.

Tuy nhiên đó là khi tôi chưa phát hiện ra Antrinano Plus, còn bây giờ, thay vì hàng giờ để xay giã thì tôi chỉ cần nhẹ nhàng mang theo hộp Antrinano Plus đi làm thôi, chỉ mất 2 phút mỗi ngày, tiện lợi vô cùng các bạn ạ.

Như đã hứa, tôi sẽ nói cụ thể hơn về sản phẩm này để các bạn khỏi tò mò. Đó là trong một lần giao hàng trên thành phố, vừa xuống xe tôi vội lao ngay vào toilet nhà chủ hàng. Ngồi trong đó cả tiếng đồng hồ đến khi ra mặt mũi phờ phạc hết cả, ông chủ hàng hỏi tôi mới tâm sự là mắc trĩ nội. Bất ngờ ông ấy vào trong nhà và lấy cho tôi hộp Antrinano Plus ông ấy đang uống dở, nói tôi mang về tìm hiểu, hợp thì đặt thêm dùng. “Có bệnh vái tứ phương” chứ chẳng biết làm thế nào được. Về nhà, tôi mới đọc kĩ tờ hướng dẫn sử dụng thì thấy có 2 nguyên liệu trước đây tôi từng sử dụng đó là diếp cá và nghệ. Ngoài ra còn có hạt dẻ ngựa của Hy Lạp, cam đắng của Ấn Độ, rutin trong hoa hòe, đương quy, đây là những thành phần có nhiều khoa học chứng minh trên bệnh trĩ nên tôi vô cùng yên tâm. Về tôi kể với vợ cô ấy cũng thương nên đặt thử Antrinano Plus cho tôi uống thử.

Hành trình "giã từ" trĩ nội độ 2 của anh tài xế chỉ sau 2 tháng - 2

Chỉ tháng đầu tiên thôi, mọi triệu chứng đã không còn “rầm rộ” như trước nữa. Đến tháng thứ 2 tôi vẫn duy trì liều nặng 6 viên/ ngày, mỗi lần đi cầu máu đã không còn chảy nhiều mà chỉ rỉ một chút thôi, tình trạng đau rát giảm đáng kể, không còn thấy ngứa ngáy nữa. Dù không thích những mỗi ngày tôi vẫn phải nạp cho mình 2 lít nước lọc, chia đều uống từ lúc ngủ dậy cho đến 19 giờ tối. Tuyệt đối không uống rượu bia dù bạn bè hay rủ. Trước khi đi ngủ thì ngâm vùng trĩ khoảng 15 phút với nước muối vì muối giúp cầm máu tự nhiên, sát trùng, làm chóng khô và mau lành vết thương rất tốt.

Một điều nữa là khi đại tiện xong các bạn nên dùng nước từ vòi xịt để rửa. Không dùng giấy để lau vì rất có thể trong quá trình cọ xát sẽ gây chảy máu. Đến tháng cuối của liệu trình tôi ăn ngon, ngủ tốt. Khi ngồi lái xe thấy dễ chịu và thoải mái hơn rất nhiều. Nhiều người còn tưởng tôi đi phẫu thuật về mới được “ngon lành” như vậy. Qua đây tôi chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn rằng dù ở trong hoàn cành nào đi nữa thì cũng đừng bỏ cuộc vì bất cứ một lí do gì. Không gì là không thể, tất cả đều có cách giải quyết nhé. Chúc các bạn thành công!

Hành trình "giã từ" trĩ nội độ 2 của anh tài xế chỉ sau 2 tháng - 3

Hành trình "giã từ" trĩ nội độ 2 của anh tài xế chỉ sau 2 tháng - 4

Hành trình "giã từ" trĩ nội độ 2 của anh tài xế chỉ sau 2 tháng - 5

Hành trình "giã từ" trĩ nội độ 2 của anh tài xế chỉ sau 2 tháng - 6

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN