Hàng ngàn người đua nhau săn lùng loài cây “trời cho” giúp co búi trĩ, giảm đau rát, đi cầu ra máu

Tôi làm nghề lái taxi gần chục năm nay, ngồi nhiều rồi ăn uống linh tinh, tiện đâu ăn đấy nên sinh ra bệnh trĩ lúc nào không hay. Cái bệnh này nó oái oăm lắm, hành mình đến khổ, công việc, sinh hoạt đảo lộn hết cả - chia sẻ của anh Huỳnh Công Minh, 45 tuổi, phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Cũng vì cái tính chủ quan nên lúc mới bị đi cầu ra máu, kèm theo đau, nóng rát, ngứa ở hậu môn thì cứ nghĩ do táo bón nên tôi cũng không đi khám hay thuốc thang gì cả.

Ai ngờ vài tháng sau đã thấy có cục thịt ở hậu môn (búi trĩ) to bằng ngón tay lòi ra ngoài, đi cầu ra nhiều máu hơn trước. Mới đầu nó còn tự thụt vào, sau phải dùng tay đẩy mới vào được. Có đợt cỗ bàn nhiều, phải uống rượu suốt, cục thịt thừa ở hậu môn lại càng được thể lòi ra. Mỗi lần đi vệ sinh là sợ phát khiếp, đau rát đến mức muốn khóc rống lên ấy.

Nhưng khổ nhất phải kể đến những ngày hè nóng lực, cục lồi ra chảy dịch ẩm ướt, nhớp nháp, ngứa ngáy, mùi rất hôi. Nhiều khi, khách ngồi trong xe phàn nàn xe hôi làm mình ngượng chín người. Có những lúc cũng muốn thân thiện mới khách nhưng vì người khó chịu nên mất đi cả hình ảnh vui vẻ.

Có tháng, tôi phải nghỉ đến 15 ngày, mất bao nhiêu khách quen. Tất cả cũng tại ngồi nhiều chỗ ấy bị ngứa, nóng rát, cục lòi ra cọ vào quần vướng víu, đau rát, chạy xe mà cứ nhấp nha nhấp nhổm. Đang đi làm mà phải nghỉ ở nhà giống như trong tù vậy. Mình là trụ cột gia đình, giờ cứ bệnh hoài, tư tưởng không lúc nào thoải mái.

Vợ tôi cũng hay tìm hiểu mấy cách dân gian cho tôi trị bệnh trĩ. Hết uống, ngâm diếp cá rồi lại đến lá trầu không nhưng chỉ đỡ đỡ được vài ngày lại đâu vào đấy. Thuốc Tây thuốc ta dùng đủ cả mà tình trạng búi trĩ không cải thiện gì mấy.

Cực chẳng đã, tôi nói với vợ hay đi cắt phăng búi trĩ đi cho nhanh. Nhưng vừa nói ra ý định, vợ tôi đã bảo: “Ôi, chẳng dễ dàng một phát ăn ngay như anh nghĩ đâu, bệnh này là “bệnh ngành” của dân lái xe các anh rồi. Anh xem, 10 người lái xe thì có đến 8 người bị trĩ ấy chứ. Hôm trước, em gặp chị bạn, chồng chị ấy lái xe tải, bị trĩ nặng cũng phải đi cắt rồi, nhưng chỉ được hơn 1 năm lại tái lại vì lái xe suốt, ăn uống, sinh hoạt không kiêng được. Mà em nghe nói cắt trĩ đau lắm, nghỉ cả tháng mới ổn ổn, có khi không cẩn thận còn bị biến chứng ấy”.

Nghe vợ nói vậy, mình cũng thôi ý định đi cắt trĩ. Nhưng cứ để vậy cũng không được, búi trĩ lòi cục ra ngày càng to khổ lắm. Không lẽ lại phải bỏ cái nghề này nhưng biết làm gì bây giờ, cả nhà phải sống sao đây?

Hàng ngàn người đua nhau săn lùng loài cây “trời cho” giúp co búi trĩ, giảm đau rát, đi cầu ra máu - 1

Nhờ cách của vợ, ngồi lái xe dễ chịu, thoải mái hẳn

Đang lúc chán nản thì vợ tôi mang về mấy hộp Công Trĩ Khang. Vợ tôi nói: “Anh dùng thử sản phẩm Công Trĩ Khang này đi, đứa bạn cấp 3 của em đang mở hiệu thuốc giới thiệu đấy. Nó bảo thấy nhiều khách họ dùng ưng lắm, uống cải thiện tốt, hết táo bón, chảy máu, búi trĩ lòi ra ngoài cũng teo lại. Mà thành phần toàn từ thảo dược thôi nên không sợ ảnh hưởng gì đâu. Có cây Hoàn Ngọc ở nhà các cụ hay gọi là cây Con khỉ dùng để cầm máu đấy. Có cả cây Đơn Kim đã được nghiên cứu giúp hỗ trợ chống viêm, làm săn se, búi trĩ lòi ra ngoài hậu môn co lên, bảo vệ búi trĩ khỏi nhiễm khuẩn nữa nên cứ yên tâm mà sử dụng”.

Ôi đúng là hay thật các bác ạ, dùng 7 ngày đã thấy bớt hẳn đau, nóng rát, ngứa ngáy, đi đại tiện dễ dàng, bước ra khỏi nhà vệ sinh tinh thần khoan khoái, WC mang đúng nghĩa là nơi “giải quyết nỗi buồn”. Uống hết 1 tháng thì đại tiện không thấy bị ra máu nữa.

Mừng quá, tôi bảo vợ mua luôn 2 tháng nữa cho đủ liệu trình và không quên cảm ơn nàng. Dùng hết 3 tháng, búi trĩ lòi ra ngoài đã teo lại, không còn vướng víu, chảy dịch nữa, đỡ phải nghĩ đến việc đi cắt trĩ.

Giờ ngồi lái xe dễ chịu, thoải mái hẳn, trên xe luôn luôn là người bạn Công Trĩ Khang trên mỗi nẻo hành trình, giúp tôi phục vụ khách hàng tốt nhất. Tôi còn mách cho mấy ông bạn cùng lái xe dùng Công Trĩ Khang cũng khen lắm.

Hàng ngàn người đua nhau săn lùng loài cây “trời cho” giúp co búi trĩ, giảm đau rát, đi cầu ra máu - 2

>> Để tìm nhà thuốc bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Công Trĩ Khang, vui lòng ấn vào ảnh dưới đây:

Hàng ngàn người đua nhau săn lùng loài cây “trời cho” giúp co búi trĩ, giảm đau rát, đi cầu ra máu - 3

>> Gọi Tổng đài tư vấn bệnh Trĩ 1800 6933 (miễn phí cước gọi) hoặc kết nối zalo theo số 0961.365.698 để được hỗ trợ các vấn đề về bệnh Trĩ.

>> Xem quy trình sản xuất và chia sẻ của nhà thuốc về Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Công Trĩ Khang tại đây:

Hàng ngàn người đua nhau săn lùng loài cây “trời cho” giúp co búi trĩ, giảm đau rát, đi cầu ra máu - 4

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN