Đừng sốc với cách khống chế đờm, ho, khó thở, COPD của người Miền Tây

Giữa cái nắng nóng 38 độ C của thành phố Mỹ Tho, đoàn chúng tôi lần theo con hẻm Phan Thanh Giản tìm đến số nhà 8/4 của gia đình bác thợ mộc Võ Văn Giàu (68 tuổi) để được tận tai nghe bác kể câu chuyện chiến đấu với sát thủ thầm lặng – Bệnh COPD trong 6 năm qua.

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về bác Giàu là một người đàn ông có phần đậm người, có làn da rắn rỏi và nụ cười hiền lành mến khách của người miền tây và trông khỏe mạnh, không giống như hình dung của chúng tôi về người bị bệnh COPD đã hơn 6 năm.

Sau khi nhấp chén trà, bác Giàu bắt đầu tự sự về câu chuyện của mình: “Từ khi còn trẻ tôi làm nghề thợ mộc. Những ngày lao động chân tay vất vả tôi thường phì phèo vài điếu thuốc lá để lấy lại tinh thần, dần dần thuốc lá là thứ không thể thiếu với tôi và hậu quả là đầu năm 2013 tôi bắt đầu phát bệnh đường hô hấp: bị ho, kéo đàm ở cổ và khó thở. Đi khám ở Tiền Giang thì bác sỹ bảo tôi bị lao phổi và cho tôi điều trị theo phác đồ lao 6 tháng mới kết thúc. Bệnh ổn định được 1 thời gian thì lại tái phát trở lại, Lúc đó tôi xin lên bệnh viên Phạm Ngọc Thạch khám thì bác sỹ nói tôi bị phổi tắc nghẽn mãn tính - COPD”.

Bác Giàu rất lo lắng khi được biết COPD được coi là “sát thủ vô hình” với người bệnh bởi bệnh diễn biến âm thầm. Nó không gây nguy hiểm tức thì nhưng người bệnh sẽ thường xuyên bị thiếu oxy trong máu gây mệt mỏi, khó thở, tức ngực, ho, có đàm. Đặc biệt, COPD dễ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp, suy tim,…

Lo lắng về bệnh tình của mình, bác Giàu cũng đi khám thêm nhiều bệnh viện, viên công có, viện tư có nhưng bác sỹ cũng chỉ cho những loại thuốc như vậy thôi và bệnh của bác thì cũng chỉ đỡ được 1 thời gian sau đó lại tái lại hoài, 1 năm bác phải đi viện điều trị đợt cấp mất 2-3 đợt, mỗi đợt là 10 ngày.

Bác Giàu chỉ cho chúng tôi cái bình oxy ở góc nhà và kể “Trời mưa cũng khó thở, trời nắng nóng quá cũng khó thở, đến nỗi mà bà nhà sắm luôn cho tôi cái bình thở oxy để ở nhà phục vụ mỗi khi tôi bị lên cơn khó thở luôn”

Đừng sốc với cách khống chế đờm, ho, khó thở, COPD của người Miền Tây - 1

               Bác Giàu chia sẻ câu chuyện đờm,ho,khó thở của mình

Một lần tình cờ bác Giàu đọc báo Pháp luật Đời sống có bài viết về viên uống thảo dược Bảo Khí Khang được rất nhiều bệnh nhân bị COPD như bác dùng hiệu quả. Bác Giàu cầm luôn tờ báo chạy ra nhà thuốc gần nhà hỏi ngay thì được được dược sỹ tại nhà thuốc bán cho bác 1 hộp Bảo Khí Khang 120 viên và dặn ban đầu bác uống ngày 6 viên sau khi bênh ổn định rồi thì bác giảm liều uống ngày 4 viên duy trì.

Uống đúng theo hướng dẫn của dược sỹ, bác Giàu cảm nhận thấy bệnh tình của mình tiến triển rõ rệt từng ngày: 1 tuần đầu bác thấy đàm loãng ra và dễ khạc hơn; khoảng gần 1 tháng thì các cơn khó thở của bác thưa dần và đến bây giờ là hơn 6 tháng, bác không còn cần dùng đến bình xịt oxy tại nhà nữa và nắng nóng hay mưa đột ngột bác cũng không cần phải nhập viện điều trị đợt cấp nào luôn.

“Trước đây 1 chai xịt cắt cơn khó thở hơn một trăm ngàn tôi sài có 4, 5 ngày là hết à, thế mà giờ 1 chai đó tôi sài phải được 1 tháng đó”, bác vừa nói, ánh mắt vừa sáng ngời

Kết thúc buổi trò chuyện, bác Giàu liên tục nói lời cám ơn đoàn Bảo Khí Khang chúng tôi: “Dù 68 tuổi rồi những tôi vẫn là lao động chính trong gia đình. Nếu không có Bảo Khí Khang thi thực lòng tôi chỉ quanh quẩn suốt bên cái bình oxy này mà không thể làm được gì, còn bây giờ tôi đã có thể đi gói nem để kiếm thêm thù nhập cho gia đình rồi. Gia đình tôi cám ơn Bảo Khí Khang nhiều lắm”.

Nghe câu chuyện chia sẻ của bác Giàu, PGS.TS Đinh Ngọc Sỹ - Nguyên Giám Đốc Bệnh viện Phổi Trung Ương cho hay : “Làm nghề thợ mộc ngoài tiếp xúc với các bụi mịn từ gỗ còn tiếp xúc với các chất độc hại hoá học từ sơn, đó chính là lý do khiến bác Giàu mắc căn bệnh hô hấp mạn tính. Rất may là bác đã kiểm soát tốt căn bệnh của mình bằng cách sử dụng Đông Tây y kết hợp. Nghĩa là dùng Tây y để cắt cơn, dùng Đông Y tác động vào căn nguyên của bệnh để kiểm soát không lên cơn tái phát đợt cấp phổi tắc nghẽn. Tình trạng của bác bây giờ là quá tuyệt vời. Tôi mong rằng những bệnh nhân khác hãy là thầy thuốc của chính mình.

Hiện nay trên thị trường tôi được biết 1 sản phẩm hỗ trợ các bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính rất tốt đó là Bảo Khí Khang. Vừa rồi tôi có đọc được nghiên cứu  lâm sàng tại BV Y học Cổ Truyền Trung Ương của Bảo Khí Khang cho kết quả 96,7% người sử dụng Bảo Khí Khang giảm đờm, ho, khó thở sau 30 ngày sử dụng. Không chỉ thế kết  quả nghiên cứu  của Bảo Khí Khang còn được Thư Viện Y Khoa Hoa Kỳ - Pubmed công nhận ".

Đừng sốc với cách khống chế đờm, ho, khó thở, COPD của người Miền Tây - 2

Kết quả chung: Trên lâm sàng, tác dụng trên nhóm sử dụng Bảo Khí Khang (nhóm nghiên cứu) đạt kết quả: tốt 50%, khá 40%, trung bình 6.7%, Không thay đổi 3.3%. Trong khi nhóm không sử dụng Bảo Khí Khang (nhóm chứng): kết quả tốt 20%, khá 30%, trung bình 40%, không thay đổi 10%.

Để biết chi tiết Kinh nghiệm đẩy lùi Hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD hiệu quả, bạn đọc liên hệ tổng đài tư vấn: 1800.0055 (miễn cước gọi)

Đừng sốc với cách khống chế đờm, ho, khó thở, COPD của người Miền Tây - 3

Đặt ngay Bảo Khí Khang TẠI ĐÂY

Giải pháp hoàn hảo của 1 triệu người bị hen, viêm phế quản, COPD TẠI ĐÂY

Đừng sốc với cách khống chế đờm, ho, khó thở, COPD của người Miền Tây - 4

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN