Chuyện người cựu chiến binh chiến đấu với huyết áp cao

Sự kiện: Bệnh huyết áp

Mang trong mình chất độc màu da cam khi chiến đấu anh dũng vì tổ quốc tại chiến trường Quảng Trị, lại phải gồng mình lên chống chọi lại căn bệnh huyết áp cao khi đã gần thất tuần, có những lúc cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, vậy mà sau 8 năm ròng, ông Nguyễn Hữu Hồng (sinh năm 1949) đã tìm được “bí quyết” giúp ông sống vui khỏe với căn bệnh này.

8 năm ròng rã, khổ sở vì huyết áp cao

Chiến tranh đã cướp đi của ông Nguyễn Hữu Hồng một phần tuổi trẻ. Đồng thời cũng tước đoạt của ông phần nhiều hạnh phúc khi sau này, người con trai thứ hai và cháu của ông bị chất độc màu da cam. Gánh nặng đè trĩu đôi vai khiến sức khỏe ông Hồng đã yếu mà vẫn phải bôn ba làm thợ xây từ tỉnh này đến tỉnh khác. Ông cho biết “Suốt mấy mươi năm mà đôi chân tôi không biết mỏi. Đi mãi đi mãi mà vẫn chưa có chỗ dừng. Cứ nơi nào có việc là tôi đi, từ Tuyên Quang, Hà Giang, cho đến tận Lào Cai, Yên Bái.”

Chuyện người cựu chiến binh chiến đấu với huyết áp cao - 1

Bác Nguyễn Hữu Hồng. Điện thoại: 0168 3838 504

Địa chỉ: thôn 3, xã Thạch Đà, Huyện Mê Linh, Hà Nội.

Năm 2008, khi đang xây nhà cho người họ hàng, những cơn chóng mặt, hoa mắt, đau đầu tới tấp dồn đến khiến cơ thể ông suy nhược. Sau suốt một tháng ông không đi làm được, người lúc nào cũng choáng váng, ù tai, đầu đau như búa bổ, đêm trằn trọc không ngủ nổi, ông đi khám mới biết huyết áp của mình đã lên tới 180/110mmHg. Tâm sự với chúng tôi về những tháng ngày khổ sở vì căn bệnh này, ông Hồng chia sẻ: “Tám năm trời tôi vào viện như cơm bữa, độ dăm bữa nửa tháng lại vào viện một lần, đến nỗi mà bác sĩ nào cũng quen mặt. Tôi uống thuốc tây theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ, huyết áp đúng là có giảm xuống, nhưng tác dụng phụ của thuốc tây khiến tôi không tài nào ngủ được, lúc nào mặt tôi cũng nóng phừng phừng, tim đập nhanh, người cứ choáng váng, nôn nao, ho hắng suốt ngày, phù cả hai cổ chân. Có lúc không chịu đựng được, tôi dừng uống thuốc tây để không bị tác dụng phụ nữa”.

“Nhưng tránh vỏ dưa, lại gặp vỏ dừa, khi tôi ngừng dùng thuốc thì chỉ số huyết áp của tôi lại tăng vọt lên trên 180/110 mmHg, và tôi lại phải nhập viện vì huyết áp tăng quá cao. Khi đó, tôi buộc phải dùng thuốc tây theo chỉ định của bác sĩ cho huyết áp hạ xuống. Nhưng khi dùng được một thời gian, huyết áp hạ xuống rồi thì tôi lại không thể chịu đựng được các tác dụng phụ, tôi lại tạm dừng uống thuốc tây một thời gian. Và rồi huyết áp của tôi lại tăng vọt lên. Cứ như vậy, tôi phải nghỉ việc và bị rơi vào vòng luẩn quẩn không thể thoát ra được”.

Bí quyết ổn định huyết áp, không lo tác dụng phụ của thuốc tây…

Cơ duyên đến vào một ngày tháng 2/2016, bà Nguyễn Thị Đàm sống tại thôn Chu Phan, xã Chu Phan, huyện Mê Linh, Hà Nội (điện thoại: 0165 7471 067)- một người bạn của vợ ông rẽ vào nhà ông chơi. Thấy ông mặt đỏ phừng phừng, nôn nao, khó chịu, bà mách ông dùng sản phẩm Hạ Áp Ích Nhân- sản phẩm đã giúp bà hạ và ổn định huyết áp sau 3 lần tai biến. Như người chết đuối vớ được phao, ông bồi hồi nhớ lại: “Nhìn cô Đàm rất khỏe mạnh, hồng hào, tôi cũng có niềm tin để học theo. Sau đó, tôi tìm hiểu thì mới hay, Hạ Áp Ích Nhân có tác dụng hạ và ổn định huyết áp, giảm bớt các tác dụng phụ của thuốc tây. Tháng 3/2016, tôi đã mua về dùng thử. Mỗi ngày tôi đều đặn uống 2 lần, mỗi lần 3 viên, uống trước lúc ăn 30 phút”.

Ông Hồng chia sẻ về bí quyết giúp ông sống khỏe với huyết áp cao

“Tháng đầu dùng Hạ Áp Ích Nhân kết hợp với 2 viên thuốc tây, vợ tôi cứ sốt ruột mãi, vì mua một hộp cũng không rẻ, tận 121 nghìn, một tháng phải dùng đến 3 hộp, mà huyết áp của tôi thì vẫn giậm chân tại chỗ. Nhưng tôi nói đây là sản phẩm Đông y, phải dùng vài tháng mới biết được có kết quả hay không”. Quả không sai, hai tháng sau khi sử dụng Hạ Áp Ích Nhân kết hợp uống 2 viên thuốc tây một ngày, huyết áp của ông Hồng đã giảm từ 180/110mmHg xuống còn 160/90mmHg, tình trạng mất ngủ, nóng phừng phừng ở mặt dần dần được cải thiện. Đến tháng thứ 3 dùng Hạ Áp Ích Nhân, ông đã giảm liều thuốc tây xuống còn 1 viên, chỉ số huyết áp của ông tiếp tục hạ xuống còn 130/85mmHg và giữ ổn định đến tận bây giờ. Ông không còn bị choáng váng, chóng mặt, tim đập nhanh, không còn bị ho và phù cả hai cổ chân nữa. Ông hồ hởi khoe: “Sau một thời gian dùng Hạ Áp Ích Nhân, tôi thấy hiệu quả rõ rệt. Giờ đây, tôi không còn bị các tác dụng phụ của thuốc điều trị nữa. Huyết áp của tôi đã ổn định ở mức 130/85mmHg. Ngày nào tôi cũng uống Hạ Áp Ích Nhân 4 viên, chia làm 2 lần. Tôi cảm thấy khỏe mạnh hơn, vui vẻ hơn, có sức khỏe để giúp đỡ bà nhà tôi và chăm nom cho các cháu”.

Hạ Áp Ích Nhân đã giúp ông Hồng tìm lại ánh sáng khi ở cuối đường hầm, giúp ông sống vui khỏe với huyết áp cao. Căn nhà của ông ngày nào cũng rộn rã tiếng cười với những niềm vui và niềm hạnh phúc đơn sơ, giản dị.

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Diệp ([Tên nguồn]) .
Bệnh huyết áp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN